Sáng 14/3, tại Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, đoàn cán bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ Tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh ở Gạc Ma năm 1988.
Lần đầu tới thăm viếng các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma, các em học sinh rất xúc động bởi nơi đây đã khắc họa hình ảnh những người lính quả cảm của Tổ quốc. Trong giây phút cuối cùng, mọi người vẫn giữ chặt lá cờ Tổ quốc trên tay để đánh dấu mốc chủ quyền trên đảo Gạc Ma.
Các chiến sĩ thăm bảo tàng - nơi lưu giữ tư liệu về 64 liệt sĩ hy sinh tại Gạc Ma năm 1988
Theo ban quản lý Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, ngoài dâng hương, dâng hoa đến anh linh các liệt sĩ hy sinh trong trận chiến giữ đảo 37 năm trước, lễ tưởng niệm năm nay là dịp những người đầu tiên xây khu Tưởng niệm nhớ lại những ngày đầu từ 10 năm trước, một hành trình dài cố gắng bảo tồn những giá trị lịch sử mà thế hệ cha ông đã để lại.
Tại TP Đà Nẵng, sáng 14/3 diễn ra lễ dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma. Năm nay, 3 liệt sĩ Quảng Nam - Đà Nẵng hy sinh ở Gạc Ma được khắc tên ở đình Nại Nam (quận Hải Châu, Đà Nẵng).
Ông Nguyễn Văn Tấn - Trưởng ban liên lạc Bộ đội Trường Sa TP Đà Nẵng chia sẻ: "Tôi rất xúc động khi nhà bia tưởng niệm gắn thêm tên 3 chiến sĩ hy sinh tại Gạc Ma quê Quảng Nam, Đà Nẵng. Vậy là10 chiến sĩ quê Quảng Nam, Đà Nẵng hy sinh tại Gạc Ma đều đã có tên trên bia tưởng niệm tại đình Nại Nam" - ông Tấn nói.
Bà Trần Thị Huệ - mẹ liệt sĩ Lê Thế, một trong ba chiến sĩ gắn tên trên bia dịp này chia sẻ: "Những năm trước, năm nào cũng đi dự lễ nhưng tên con chưa có trên bia, năm nay tên con đã khắc trên bia, gia đình rất xúc động".