Mới đây, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của một nam thanh niên xăm trổ. Theo nội dung đoạn clip ghi lại, trước cổng trường học - nơi có nhiều em học sinh đang ra về, nam thanh niên gõ cửa kính ô tô, đề nghị tài xế hạ kính xuống để nói chuyện.
"Sao chạy nhanh vậy?", thanh niên xăm trổ hỏi tài xế.
"Đây là nhà anh ạ?", tài xế đáp lại.
Tiếp đó, nam thanh niên xăm trổ chỉ tay lên bảng tên treo ở cổng trường và đáp lại: "Đây là trường học, chạy chậm thôi. Tôi nhắc anh một lần này thôi, nhớ nhé".
Nam thanh niên xăm trổ nhắc nhở tài xế: Đây là trường học, nên chạy xe chậm thôi.
Cảm thấy lời nam thanh niên rất đúng đắn, tài xế liền gật đầu đồng ý, hứa sẽ chạy chậm để đảm bảo sự an toàn cho các bạn học sinh.
Đoạn clip này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dù giao diện của nam thanh niên trông có chút đáng sợ khi vừa xăm trổ, giọng nói trầm trầm cùng cái nhìn sắc lẹm, thế nhưng, những lời mà anh nhắc nhở tài xế lại rất đúng và thiết thực. Do đó, hầu hết dân mạng đều rất thích thú với lòng tốt của nam thanh niên xăm trổ.
Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng đã để lại những bình luận như sau:
"Giao diện mâu thuẫn với nội tâm quá. Dù anh ấy trông hơi dữ nhưng anh ấy nhắc đúng chúng ta vẫn nên khen ngợi"
"Anh ấy nhắc đúng đó ạ, đi đến trường học thì cứ chầm chậm và chú ý quan sát mà đi. Trẻ con còn nhỏ, các cháu hiếu động, vừa nô đùa vừa ra về nên nhiều khi không chú ý trước sau. Mình người lớn rồi, ra đường đừng chỉ trông chờ vào cái còi xe, cứ chủ động, vừa an toàn cho mình, vừa an toàn cho các cháu nhỏ"
"Chắc nhà anh ấy ở gần trường học thật, thấy nhiều sự việc đáng tiếc trước cổng trường nên anh ấy mới nhắc nhở kiểu gắt như vậy. Quan trọng là anh ấy có lòng tốt và nhắc nhở rất đúng. Là một phụ huynh đang có con cũng độ tuổi đến trường, tôi rất thích cách hành xử của anh".
Yến Nguyễn