Tối 12/10, sân khấu Nhà thi đấu Đài Bắc bùng nổ cảm xúc khi nhóm nhạc rock Mayday khép lại tour diễn "5525 Back to That Day" bằng một đêm diễn đặc biệt. Đáng chú ý, sự kiện còn đánh dấu màn tái hợp hiếm hoi sau hơn 1 thập kỷ của F4 - nhóm nhạc biểu tượng một thời của châu Á trong vai trò khách mời.
Sự xuất hiện đầy đủ của bốn thành viên gồm Ngôn Thừa Húc, Châu Du Dân, Ngô Kiến Hào và Chu Hiểu Thiên đã khiến không ít khán giả vỡ òa, nhất là khi họ cùng trình diễn hai bản hit gắn liền với thanh xuân của hàng triệu người hâm mộ: Mưa Sao Băng và Khúc Ca Cười Và Quên. Thế nhưng, bên cạnh sự bồi hồi và hoài niệm, khán giả cũng không khỏi nhận ra sự thiếu ăn ý rõ rệt giữa các thành viên, đặc biệt là khoảng cách mà Chu Hiểu Thiên tạo ra trên sân khấu.
Dù cùng đứng chung một khung hình, bầu không khí giữa ba người bạn cũ Ngôn Thừa Húc, Châu Du Dân và Ngô Kiến Hào có vẻ thân thiện và hòa nhập hơn hẳn, trong khi Chu Hiểu Thiên lại tỏ ra lạc lõng. Tư thế đứng tách biệt, biểu cảm lạnh nhạt, thiếu tương tác trong các đoạn cao trào, tất cả khiến anh như một "người dưng" giữa đồng đội cũ. Đến mức, ở phần điệp khúc, khi các thành viên còn lại khoác vai nhau đầy cảm xúc, Chu Hiểu Thiên vẫn giữ khoảng cách, không tham gia kết nối.
Những hình ảnh này nhanh chóng gây xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều bình luận cho rằng Chu Hiểu Thiên "trông như bị mời đến cho có", "như đến điểm danh rồi đứng sang một bên", hay thậm chí là "gượng gạo đến mức làm lu mờ cả cảm xúc tái ngộ". Một số khác lại tỏ ra cảm thông, nhắc lại rằng F4 vốn không phải nhóm nhạc được thành lập bài bản mà là sản phẩm ăn theo sức hút của bộ phim Vườn Sao Băng, nên việc thiếu gắn bó cũng là điều dễ hiểu.
Bên cạnh những phản ứng trái chiều, vẫn có không ít fan bày tỏ sự trân trọng với lần hiếm hoi bốn cái tên F4 cùng đứng trên sân khấu: "Dù không còn thân thiết như xưa, được thấy họ cùng nhau sau 16 năm đã là quá đủ", một khán giả chia sẻ.
Thực tế, tin đồn về màn tái hợp của F4 đã râm ran từ trước đó. Châu Du Dân từng công khai bày tỏ mong muốn được tái ngộ các bạn diễn cũ. Trong khi đó, Chu Hiểu Thiên cũng chia sẻ cảm xúc trong hậu trường: "Đã rất lâu rồi tôi không lên sân khấu. Cảm ơn Ashin (trưởng nhóm Mayday) vì lời mời. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp Mayday, tôi thật sự thấy nhẹ nhõm. Từ nay, tôi không cần giả vờ nữa. Mỗi khi ai đó hỏi, tôi vẫn luôn nói mình không quen họ".
Khoảnh khắc F4 đứng cùng nhau, dẫu không trọn vẹn về cảm xúc, vẫn là lát cắt đáng nhớ với những ai từng lớn lên cùng họ. Bởi với thế hệ từng ngóng từng tập Vườn Sao Băng mỗi tối, F4 không chỉ là nhóm nhạc, mà còn là một biểu tượng khó thay thế trong ký ức thanh xuân.