Thảo nguyên Suôi Thầu - Nơi mùa hoa gọi về miền núi đất

Thảo nguyên Suôi Thầu - Nơi mùa hoa gọi về miền núi đất
2 giờ trướcBài gốc
Nắng sớm rực rỡ trên Thảo Nguyên Suôi Thầu.
Miền xanh thẳm bên dãy Tây Côn Lĩnh
Dãy Tây Côn Lĩnh cao trên 2.400 m - “mái nhà của Đông Bắc” bao bọc trọn vùng, tạo nên khí hậu hai mùa rõ rệt: Mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Sự phân chia ấy khiến nơi đây thuận lợi phát triển các loài cây bán ôn đới và cây công nghiệp như chè, trẩu, thông. Trong đó, chè Shan tuyết cổ thụ phủ lớp lông trắng ngần được coi là tài sản vô giá của đồng bào vùng núi đất - thứ trà mang hương vị núi rừng không thể lẫn vào đâu khác.
Thiên nhiên còn ưu ái ban tặng cho nơi này hệ thống suối thượng nguồn của sông Chảy, sông Bạc, tạo nên gần 3.000ha ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì - kỳ quan canh tác được xếp hạng Danh lam thắng cảnh Quốc gia. Những thửa ruộng ôm dọc sườn núi, dù đã qua mùa lúa chín, vẫn giữ vẻ mềm mại như nếp áo của người vùng cao khép lại một mùa vàng rực rỡ.
Khách du lịch trải nghiệm, chếch in trên cánh đồng hoa.
Suôi Thầu vào mùa - Một miền hoa tím
Cuối năm, vùng núi đất bước vào mùa đẹp nhất của đông - trầm lắng mà quyến rũ, nhẹ nhàng nhưng biết cách níu chân du khách.
Những ngày này, thảo nguyên Suôi Thầu (xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang) khoác lên mình sắc tam giác mạch rực rỡ. Hoa nở tím hồng phủ tràn triền đồi, vươn tới tận những dãy núi đất bảng lảng sương. Gió lạnh đầu đông làm sóng hoa rung rinh, khiến Suôi Thầu vừa bình yên vừa quyến rũ, như một bức tranh châu Âu đặt giữa lòng núi đất Việt.
Nói về vẻ đẹp đặc biệt ấy, đồng chí Đỗ Thị Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Pà Vầy Sủ, chia sẻ: Mỗi mùa, Suôi Thầu lại khoác lên mình một vẻ đẹp khác. Hiện nay, hoa tam giác mạch đang vào độ đẹp nhất, tạo nên thảo nguyên rực sắc giữa núi đất. Chúng tôi coi đây là tài nguyên quý để phát triển du lịch cộng đồng, vừa giữ gìn cảnh quan, vừa giúp bà con tăng thêm thu nhập.
Giữa thảo nguyên Suôi Thầu buổi sáng se lạnh, anh Nguyễn Thế Anh, du khách đến từ Cần Thơ, cũng không giấu được xúc cảm: Tôi đi nhiều nơi rồi, nhưng Suôi Thầu mang lại cảm giác rất khác. Hoa tím cả triền đồi, hương cỏ núi phảng phất… đẹp đến mức chỉ muốn đứng thật lâu để hít một hơi đầy căng lồng ngực. Tôi không ngờ Tuyên Quang có một miền thảo nguyên nên thơ đến vậy.
Rời Suôi Thầu không xa là Thác Tiên giữa rừng nguyên sinh Đèo Gió. Cuối năm, nước nhiều, thác đổ trắng xóa như dải lụa mềm, hòa vào sương núi tạo nên không gian bảng lảng như cõi tiên. Con đường nhỏ dẫn vào thác đi dưới tán rừng cổ thụ, tiếng chim, tiếng suối hòa nhịp khiến du khách như được tách khỏi sự ồn ào đời thường.
Thảo nguyên Suôi Thầu mùa này nhiều loài hoa đang nở rực rỡ, thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm.
Ở vùng thấp, vườn cam Vĩnh Tuy đang vào vụ chín rộ. Quả cam vàng óng, mọng nước, thơm nức cả triền núi. Chia sẻ về loại cây trứ danh này, ông Ngô Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Tuy, cho biết: Cam Vĩnh Tuy không chỉ là sản phẩm nông nghiệp chủ lực mà còn là hình ảnh nhận diện của địa phương mỗi dịp cuối năm. Chúng tôi đang khuyến khích người dân gắn sản xuất cam với du lịch trải nghiệm nhằm tạo thêm điểm đến mới, thu hút du khách.
Với những người thích khám phá, Chiêu Lầu Thi và Tây Côn Lĩnh là nơi biển mây cuồn cuộn, đôi khi xuất hiện băng giá - khoảnh khắc tuyệt đẹp để ngắm mặt trời mọc qua lớp mây bồng bềnh.
Cuối năm cũng là mùa lễ hội: lễ Quyãs Híeng của người Dao Đỏ, lễ Nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, lễ Cấp sắc, lễ Lồng tông… Mùi khói bếp, tiếng trống hội lan trong gió lạnh tạo nên không gian văn hóa trầm ấm - thứ khiến ai từng đến đều nhớ mãi.
Ẩm thực mùa đông nơi đây cũng đầy cuốn hút: thắng cố nấu với thảo quả, hạt dổi, sả; thịt trâu gác bếp đậm vị khói; rượu thóc Nàng Đôn ấm sực trời đông; chè Shan tuyết cổ thụ uống nóng bên bếp củi - tất cả tạo nên bản hòa tấu hương vị rất riêng của núi đất phía Tây.
Tuyên Quang - Không gian mở đón du khách bốn phương
Sau hợp nhất, Tuyên Quang mang diện mạo mới mẻ, rộng mở hơn. Năm 2025, tỉnh tổ chức Năm Du lịch Tuyên Quang với hàng loạt hoạt động: chương trình nghệ thuật “Tuyên Quang - Miền đất huyền thoại”, trình diễn dù lượn, trải nghiệm sản phẩm OCOP, hội nghị kết nối du lịch - thương mại… tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.
Thảo nguyên Suôi Thầu như bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.
Tính đến hết tháng 11/2025, Tuyên Quang đón hơn 3,56 triệu lượt khách, trong đó có 485.020 lượt khách quốc tế; tổng chi tiêu du lịch hơn 9.639 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch năm. Hệ thống lưu trú với 1.478 cơ sở, trên 14.200 phòng, cùng 52 doanh nghiệp lữ hành hoạt động hiệu quả cho thấy sức bật mạnh mẽ của ngành du lịch tỉnh.
Tuyên Quang cũng đẩy mạnh chuyển đổi số với gần 7 triệu lượt truy cập vào Cổng du lịch thông minh mytuyenquang.vn. Nhiều hộ du lịch cộng đồng đã biết quảng bá dịch vụ, nhận đặt phòng, thanh toán trực tuyến - tạo nên hình ảnh một Tuyên Quang hiện đại nhưng vẫn đậm bản sắc.
Trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển du lịch sinh thái - mạo hiểm - cộng đồng; bảo tồn văn hóa dân tộc gắn với tạo sinh kế; mở rộng các tuyến du lịch liên vùng qua núi đất - núi đá; thúc đẩy du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm.
Giữa mùa đông vùng cao, những thửa ruộng bậc thang đã ngủ yên, nhưng hoa tam giác mạch ở Suôi Thầu, thác Tiên - đèo Gió, vườn cam vàng rực, cùng những lễ hội cuối năm vẫn bền bỉ giữ lại linh hồn của miền núi đất. Tuyên Quang hôm nay rộng mở, giàu trải nghiệm và đầy sức sống đang nở những mùa hoa mới của đổi mới, hội nhập và khát vọng vươn lên.
Ai một lần lên miền núi đất phía Tây, nhìn mây trôi qua đỉnh Chiêu Lầu Thi, chạm tay vào sắc hoa Suôi Thầu hay hít một hơi cam chín bên thung lũng Bắc Quang… đều sẽ thấy lòng mình nhẹ bẫng. Và rồi tự nhủ: nhất định sẽ trở lại!
Bài, ảnh: Đức Quý
Nguồn Tuyên Quang : http://baotuyenquang.com.vn/du-lich/trai-nghiem-tuyen-quang/202512/thao-nguyen-suoi-thau-noi-mua-hoa-goi-ve-mien-nui-dat-bce4b7e/