Với anh Nam, từ thiện không phải là việc làm theo phong trào, mà là niềm đam mê, là cái "duyên" gắn bó từ ngày biết làm ra đồng tiền đầu tiên.
Dành 70% lương làm từ thiện
Ngay từ khi làm việc và học tập tại Hà Nội, anh Nam đã tham gia các nhóm tình nguyện. Khi đó, những chuyến đi vận động gây quỹ, hỗ trợ người nghèo, giúp đỡ bệnh nhân đã trở thành thói quen. Sau này, khi trở về Đà Nẵng sinh sống và làm việc từ năm 2012, anh tiếp tục duy trì tinh thần ấy, dù công việc bộn bề.
"Ngày trước, tôi giúp đỡ một cách tự phát, có thời gian thì tham gia, không thì gửi tiền ủng hộ. Nhưng từ lúc dịch COVID-19 bùng phát, tôi chính thức tham gia Hội Chữ thập đỏ thành phố. Từ đó, mọi hoạt động bài bản, rõ ràng hơn" - anh Nam chia sẻ.
Là quản lý kinh doanh kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Staami Vina, công việc rất nhiều áp lực, song anh Nam vẫn cố gắng tham gia các hoạt động xã hội. Có ngày anh tham gia 3 - 4 chương trình, sáng thì trao nhà tình nghĩa, trưa thì tặng xe lăn, chiều tặng xe đạp cho học sinh.
Anh Trần Đình Nam (bìa trái) khảo sát tiến độ xây nhà cho một hộ nghèo trên địa bàn phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Điều điều quý là mỗi tháng anh dành gần 70% thu nhập (khoảng 20 đến 30 triệu đồng) cho công tác từ thiện. Có lúc chưa nhận lương, anh Nam phải sử dụng thẻ tín dụng để kịp hỗ trợ người nghèo sửa nhà. Chứng kiến những căn nhà tạm bợ được dựng lại khang trang, anh cảm thấy vui và hạnh phúc.
Tiếp sức học sinh nghèo
Từ tháng 3-2025, anh Nam đã trực tiếp tham gia sửa chữa và xây mới 4 căn nhà cho hộ nghèo tại các phường Hòa Khánh, phường Thanh Khê và phường Hải Vân của TP Đà Nẵng. Mỗi căn trị giá từ 20 đến hơn 40 triệu đồng.
Ngoài việc bỏ tiền túi, anh còn Nam vận động bạn bè, doanh nghiệp đóng góp thêm vật liệu, công thợ...
Nhớ lại những khoảnh khắc trao nhà, anh Nam không giấu được xúc động: "Có bà cụ khi nhận nhà mới đã bật khóc, tôi cũng rưng rưng. Căn nhà cũ của bà chỉ che chắn tạm bợ, bên trong chẳng có gì đáng giá. Bây giờ bà đã có một mái ấm tử tế, đó là niềm hạnh phúc mà không tiền bạc nào sánh được".
Dự kiến cuối năm nay, anh sẽ hỗ trợ thêm ngôi nhà thứ 5 cho các hộ nghèo chưa đủ điều kiện được Nhà nước hỗ trợ. "Tôi muốn san sẻ khó khăn với họ" - anh quả quyết.
Không chỉ hỗ trợ xây nhà cho người nghèo, anh Nam còn dành nhiều tâm huyết cho học sinh khó khăn hiếu học. Từ năm 2022 đến nay, mỗi năm, anh chi một khoản kinh phí khá lớn để trao học bổng, tặng xe đạp, tập vở, bảo hiểm y tế cho hàng trăm em nhỏ.
Đầu năm học 2025-2026, anh cũng duy trì đều đặn việc trao xe đạp cho Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường Tiểu học Duy Tân, mỗi trường 10 chiếc suốt 3 năm liên tiếp. Ngoài ra, nhiều trường ở tỉnh Quảng Ngãi, huyện Đại Lộc của tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP Đà Nẵng) cũng nhận được sự tiếp sức từ anh. "Tôi thích được tận tay trao quà để các em bước vào năm học mới với niềm vui trọn vẹn" - anh Nam nói thêm.
Dự định sắp tới của anh Trần Đình Nam là triển khai dự án lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi và người khuyết tật Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng. Kinh phí dự kiến khoảng 165 triệu đồng, trong đó anh sẽ bỏ ra một phần, còn lại sẽ vận động doanh nghiệp và nhà hảo tâm hỗ trợ.
Đăng ký hiến tạng
Ngoài công tác từ thiện, anh Trần Đình Nam còn đăng ký hiến tạng sau khi qua đời. Với anh, "cho đi" không chỉ là vật chất, mà còn là sự trao tặng sự sống.
Trong các năm 2023 đến 2025, anh Nam được Hội Chữ thập đỏ, UBND phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu và TP Đà Nẵng cũ (nay là phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) tặng nhiều giấy khen và bằng khen vì những đóng góp nổi bật. Ngoài ra, anh còn được Trung ương Hội Chữ thập đỏ tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo. Thế nhưng, phần thưởng lớn nhất vẫn là nụ cười, giọt nước mắt biết ơn từ những mảnh đời được giúp đỡ.
Bài và ảnh: BÍCH VÂN