Thắp lên khát vọng từ những lớp học xóa mù chữ

Thắp lên khát vọng từ những lớp học xóa mù chữ
3 giờ trướcBài gốc
Mang chữ về bản
Xã miền núi A Dơi và xã Ba Tầng có hơn 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí còn thấp, đời sống còn gặp nhiều khó khăn; cơ sở vật chất hạ tầng còn nhiều thiếu thốn.
Theo thống kê địa bàn hai xã, số phụ nữ tái mù chữ chiếm tỷ lệ khá cao. Đặc biệt là tại bản A Dơi Đớ, xã A Dơi, huyện Hướng Hóa (cũ). Một trong những nguyên nhân không biết chữ họ là người mang quốc tịch Lào, lấy chồng Việt Nam vì vậy, họ chưa có điều kiện tiếp cận và học Tiếng Việt.
Lớp học xóa mù chữ sáng đèn vào buổi tối hàng tuần. Ảnh: NVCC
Nhận nhiệm vụ công tác tại Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị từ tháng 9/2020, Đại úy Hồ Văn Hữu được điều động đến nhận nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng Ba Tầng với chức vụ Đội trưởng Đội Vận động quần chúng.
Trăn trở trước thực tế nơi đây, Đại úy Hữu đã tham mưu cho Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Ba Tầng xây dựng kế hoạch, phối hợp với UBND xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã A Dơi khảo sát, lập danh sách và vận động chị em phụ nữ tham gia các lớp học xóa mù chữ đầu tiên vào tháng 10/2021.
Đại úy Hồ Văn Hữu - Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ba Tầng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị hướng dẫn học viên lớp xóa mù chữ. Ảnh NVCC.
Thầy giáo là những người lính biên phòng; học viên là phụ nữ, thanh niên trong bản. Cứ thế, mỗi tuần ba đến bốn buổi tối, lớp học lại vang tiếng đánh vần, xen lẫn niềm vui khi viết được những con chữ đầu tiên. Sau sáu tháng, lớp học đầu tiên kết thúc. Những người phụ nữ vốn chỉ quen nương rẫy nay đã biết đọc, biết viết, biết làm phép tính cơ bản.
Tháng 3/2023, Đại úy Hữu được đơn vị, địa phương tín nhiệm giao nhiệm vụ tiếp tục phối hợp với các nhà trường trên địa bàn và Hội Liên hiệp phụ nữ hai xã rà soát, mở 2 lớp xóa tái mù chữ cho 115 học viên là hội viên phụ nữ, thanh niên… ở hai xã biên giới.
Mở lối đổi thay nơi vùng biên
Nhắc đến lớp học, Đại úy Hữu vẫn nhớ hình ảnh một phụ nữ người Lào, sinh năm 1996, lấy chồng Việt Nam. Dù nói rất sõi Tiếng Việt nhưng chị lại không biết chữ. Khi nghe vận động, chị đã xung phong tham gia lớp học. Đại úy Hữu cho biết, quá trình học, chị tiếp thu bài rất tốt, chăm chỉ, chịu khó học, cuối khóa đạt học viên giỏi.
Với những người đứng lớp, mỗi con chữ bà con học được là một phần thưởng. “Dù vất vả mấy, chỉ cần thấy học viên mình đọc được hướng dẫn dùng thuốc, hay đọc hiểu kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt là vui lắm rồi. Đó là động lực để chúng tôi gắn bó”, Đại úy Hữu chia sẻ.
Một tiết học của lớp xóa mù chữ ở xã A Dơi. Ảnh NVCC.
Không chỉ dừng ở việc dạy đọc, dạy viết, thông qua việc nâng cao trình độ, nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số, lớp học còn là dịp để tuyên truyền pháp luật, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo; đồng thời, góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nông thôn mới trên địa bàn biên giới.
Mặc dù, lớp xóa mù chữ tại hai xã A Dơi và xã Ba Tầng vẫn gặp không ít khó khăn như, về trang bị, vật chất, tài liệu, sách vở, dụng cụ học tập, giảng dạy... còn hạn chế. Bên cạnh đó, học viên đã lớn tuổi, khả năng tiếp thu, kỹ năng cầm bút viết khó khăn, ngoài ra còn là lao động chính, ngày làm nương rẫy, tối đến lớp, không có thời gian rảnh để ôn luyện thêm ở nhà.
Nhưng theo Đại úy Hữu, việc tham gia tổ chức và trực tiếp giảng dạy các lớp xóa mù chữ và xóa tái mù chữ cho bà con nhân dân không chỉ là trách nhiệm, mà còn là vinh dự lớn lao của người lính Biên phòng.
“Qua từng con chữ, từng trang sách, tôi mong muốn góp phần giúp bà con nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, tự tin vươn lên trong cuộc sống. Hơn hết, tôi tin rằng, khi trí thức được lan tỏa, tình cảm quân dân thêm gắn bó nơi biên giới sẽ càng thêm vững chắc.
Mong rằng bà con sẽ tiếp tục đồng hành, sát cánh cùng Bộ đội Biên phòng trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, Đại úy Hữu chia sẻ.
Nguyễn Hoài
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/thap-len-khat-vong-tu-nhung-lop-hoc-xoa-mu-chu.html