Thắp sáng Tết Trung thu nơi vùng cao Lao Chải

Thắp sáng Tết Trung thu nơi vùng cao Lao Chải
2 giờ trướcBài gốc
Đoàn từ thiện của Ngân hàng First Commercial Bank LTD – chi nhánh Hà Nội
Đại diện đoàn thiện nguyện gồm ông Jen Chih Hao – Tổng giám đốc, ông Chen Chun Ying – Phó Tổng giám đốc, bà Phạm Thị Ánh Hương – Phó Tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng First Commercial Bank chi nhánh Hà Nội. Trong không khí hân hoan, tiếng trống rộn rã vang lên từ sân trường nhỏ giữa núi rừng, hơn 700 em học sinh Trường Mầm non Lao Chải háo hức đón nhận những phần quà từ đoàn thiện nguyện. Không chỉ là bánh, kẹo, sữa – những món đồ mà đối với trẻ em thành phố vốn rất bình thường – nơi đây lại là niềm mơ ước giản dị nhưng chan chứa hạnh phúc.
Hàng trăm học sinh Trường Mầm non Lao Chải nô nức chào đón đoàn thiện nguyện
Phát biểu tại Chương trình, ông Jen Chih Hao - Tổng giám đốc chia sẻ, là một ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, bên cạnh việc nỗ lực phát triển hoạt động kinh doanh, First Commercial Bank luôn đặt trách nhiệm xã hội lên hàng đầu. Chúng tôi tin rằng sự quan tâm đến cộng đồng, đặc biệt là giáo dục và trẻ em vùng cao, chính là cách gieo những hạt giống của tương lai. Hy vọng những món quà nhỏ bé hôm nay sẽ tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Ông Jen Chih Hao - Tổng Giám đốc chia sẻ tại Chương trình
Trường Mầm non Lao Chải được biết đến là một trong những cơ sở giáo dục thuộc vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Lào Cai. Toàn trường có 712 học sinh, 100% là con em đồng bào dân tộc Mông. Các em học tập tại 26 lớp, phân bổ ở 8 điểm trường rải rác trên địa bàn. Dù các thầy cô luôn nỗ lực chăm lo cho học sinh, nhưng điều kiện cơ sở vật chất của trường vẫn còn nhiều thiếu thốn: phòng học chật hẹp, nhiều điểm trường xuống cấp; bữa ăn bán trú của trẻ chỉ gói gọn trong 6.000 đồng/ngày, chưa đảm bảo dinh dưỡng cần thiết.
Trong bối cảnh đó, sự quan tâm của các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội là nguồn động viên vô cùng quý báu. Chương trình trao quà từ thiện của First Commercial Bank lần này chính là minh chứng sinh động cho tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “tương thân tương ái” – những giá trị truyền thống tốt đẹp luôn được khơi dậy và nối dài.
Cô Vũ Thanh Lợi – Hiệu trưởng Trường Mầm non Lao Chải (Bên phải) gửi lời tri ân đến Đoàn
Phát biểu tại chương trình, Cô Vũ Thanh Lợi – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Lao Chải xúc động gửi lời tri ân sâu sắc đến các cấp lãnh đạo, quý đại biểu và đặc biệt là tập thể cán bộ First Commercial Bank. Cô nhấn mạnh: “Những phần quà mà Ngân hàng FCB trao tặng hôm nay không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần vô cùng lớn lao đối với thầy và trò chúng tôi. Các em nhỏ sẽ có thêm niềm vui đến lớp, có thêm động lực để học tập và nuôi dưỡng ước mơ. Chúng tôi xin trân trọng ghi nhận và biết ơn tấm lòng cao đẹp này.”
First Commercial Bank là một trong 250 ngân hàng hàng đầu thế giới về tổng tài sản và vốn loại 1, với hơn 8.000 nhân viên và 187 chi nhánh. Tại Việt Nam, chi nhánh Hà Nội được thành lập từ năm 2011, đến nay đã hoạt động hiệu quả suốt 14 năm, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Ông Jen Chih Hao khẳng định, bên cạnh việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, Ngân hàng First Commercial Bank chi nhánh Hà Nội luôn đề cao triết lý kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng cộng đồng, đặc biệt là chăm lo cho thế hệ trẻ – những chủ nhân tương lai của đất nước.
Không chỉ trao quà, đoàn thiện nguyện còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh, như trò chơi nhận biết và tìm hiểu đồng tiền Việt Nam. Dưới sự hướng dẫn của bà Phạm Thị Ánh Hương, Phó Tổng Giám đốc, các em nhỏ hào hứng tham gia, vừa học vừa chơi, qua đó thêm yêu quý và trân trọng giá trị lao động cũng như giá trị của đồng tiền.
Bà Phạm Thị Ánh Hương hướng dẫn các em học sinh nhận biết các đồng tiền Việt Nam
Tại sân trường, trong tiếng vỗ tay rộn rã, Ban lãnh đạo cùng cán bộ ngân hàng của First Commercial Bank đã trao tặng những phần quà trung thu ý trao tận tay quà cho từng em nhỏ. Những gói bánh, hộp sữa… tuy giản dị nhưng chứa đựng biết bao yêu thương, giúp các em có một mùa Trung thu ấm áp và trọn vẹn.
Chị Thào Thị May, một phụ huynh người Mông ở xã Tả Van, xúc động bày tỏ, cuộc sống của gia đình tôi và nhiều bà con nơi đây còn nhiều vất vả, cái ăn, cái mặc, cái chữ cho con nhỏ đều thiếu thốn. Hôm nay, được cùng con đến trường nhận những phần quà Trung thu từ Ngân hàng First Commercial Bank chi nhánh Hà Nội, tôi thật sự xúc động và biết ơn. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của các con, chúng tôi như cảm nhận được niềm hạnh phúc lan tỏa khắp bản làng. Tấm lòng của các cô chú trong đoàn từ thiện không chỉ tạo niềm vui tinh thần và vật chất đối với các con mà còn cảm nhận được sự quan tâm và sẻ chia từ cộng đồng. Xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến đoàn từ thiện đã mang đến niềm vui Trung thu ý nghĩa cho các cháu nhỏ nơi đây.
Chị Thào Thị May cùng con gái vui mừng đón nhận những món quà nhỏ
Trong bối cảnh đất nước đang nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện, công tác an sinh xã hội luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm. Sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, trong đó có các tổ chức tài chính – ngân hàng, chính là động lực quan trọng để lan tỏa tinh thần nhân ái, tạo nên một cộng đồng bền vững.
Thay mặt nhà trường, Hiệu trưởng Vũ Thanh Lợi xúc động gửi lời cảm ơn và chia sẻ, những tấm lòng vàng của Ngân hàng First Commercial Bank nhân dịp này đã góp phần thắp sáng ước mơ cho học sinh nghèo nơi đây. Chúng tôi vô cùng trân trọng và ghi nhận sự cống hiến cao đẹp ấy. Đây không chỉ là sự hỗ trợ trước mắt mà còn là hành trang, động lực để tập thể sư phạm cùng học sinh phấn đấu hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu mà quý vị đã gửi gắm.
Một số hình ảnh tại Chương trình thiện nguyện:
Chương trình giao lưu giữa cán bộ ngân hàng và các em học sinh với màn nhảy Sạp
Các em học sinh vui mừng đón nhận nhưng phần quà từ cán bộ ngân hàng
Tập thể nhà trường và Ngân hàng First Commercial Bank chụp ảnh lưu niệm
Minh Hiếu
Nguồn TBNH : https://thoibaonganhang.vn/thap-sang-tet-trung-thu-noi-vung-cao-lao-chai-170572.html