“Thực hiện kế hoạch tuần tra, bảo vệ biên giới của đơn vị, tổ tuần tra gồm 8 đồng chí cán bộ biên phòng, 3 đồng chí dân quân cùng người dân xã Bát Xát tổ chức tuần tra đường biên, mốc giới, từ mốc 972 (2) đến mốc 992 (2); thời gian tuần tra trong ngày. Sau đây, tôi hạ đạt mệnh lệnh hành quân...”. Mệnh lệnh hành quân được Thiếu tá Triệu Văn Hùng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bát Xát truyền đạt ngắn gọn, rõ ràng, dứt khoát giữa sân đơn vị trong những ngày áp Tết Bính Ngọ năm 2026. Ngay sau mệnh lệnh hành quân, tổ tuần tra của đơn vị cùng dân quân và người dân địa phương lập tức di chuyển tới vị trí tuần tra.
Thiếu tá Triệu Văn Hùng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bát Xát truyền đạt mệnh lệnh hành quân tới tổ tuần tra.
Trong hơn 10 năm công tác, Thiếu tá Triệu Văn Hùng mới được đón giao thừa cùng gia đình 2 lần. Giống như nhiều đồng đội, anh thường xuyên làm nhiệm vụ trong dịp Tết. Niềm vui riêng sum vầy bên người thân yêu ngày xuân mới được gác lại để hòa vào niềm vui chung của quê hương biên giới luôn bình yên, đổi thay từng ngày. Trong nắng xuân sớm, những bước chân tuần tra của quân, dân song hành sải bước đầy tự hào trên từng tấc đất quê hương.
Thiếu tá Triệu Văn Hùng chia sẻ: Là bộ đội biên phòng, chúng tôi luôn xác định nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, đặc biệt là trong các dịp cao điểm như: ngày lễ, ngày Tết hay các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương. Đơn vị sắp xếp thời gian, tổ chức các hoạt động để cán bộ, chiến sĩ đón Tết đầm ấm, đong đầy tình đồng đội và động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Xát, dân quân và người dân địa phương tham gia tuần tra, bảo vệ biên giới trong những ngày giáp Tết.
Là thành viên tổ tự quản đường biên, mốc giới của thôn, hôm nay, chị Thào Thị Thương, thôn Bản Qua cùng tham gia với bộ đội biên phòng đi tuần tra biên giới. Gia đình chị Thương có diện tích đất sản xuất gần với cột mốc biên giới nên nhiều thế hệ trong gia đình chị ý thức rõ việc giữ gìn, bảo vệ biên cương chính là giữ gìn mảnh đất cha ông, sinh kế cho chính mình. Tiếp nối cha, ông, nhiều năm nay, chị Thương tích cực tham gia tổ tự quản, chung sức cùng bộ đội biên phòng tuần tra, bảo vệ biên giới. Ngồi bên cột mốc biên cương, phóng tầm mắt ra khoảng không rộng lớn trong lộng gió mùa xuân, chị Thương cho biết: Mỗi lần tham gia tuần tra cùng bộ đội biên phòng đều để lại trong tôi và bà con trong thôn những cảm xúc đặc biệt. Đó là niềm tự hào, vinh dự khi được góp phần nhỏ bé vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; là tấm lòng biết ơn, cảm kích đối với bộ đội biên phòng luôn thầm lặng giữ bình yên cho quê hương.
Bước chân dân, quân song hành sải bước trên đường tuần tra biên giới.
Trên đường tuần tra, các thành viên tổ tuần tra đã kiểm tra, kiểm soát đường biên, mốc giới nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ đồng thời phát hiện, đấu tranh phòng chống tội phạm ở khu vực biên giới, như: buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy, vũ khí, xuất - nhập cảnh trái phép. Mỗi lần tuần tra, các cán bộ của Đồn Biên phòng Bát Xát cũng chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về biên giới, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Qua đó, riêng năm 2025, người dân xã Bát Xát đã cung cấp cho bộ đội biên phòng hơn 60 nguồn tin, trong đó có 30 tin có giá trị liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới.
Tốt nghiệp ra trường, Thiếu úy Lý A Chè được phân công về Đồn Biên phòng Trịnh Tường công tác 3 tháng nay. Vậy nên, đây là năm đầu tiên anh tham gia thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết. Là người con của đồng bào dân tộc Mông nơi xã biên giới Y Tý, ngay từ nhỏ, anh Chè đã ấn tượng sâu sắc, yêu mến hình ảnh người lính biên phòng lặng lẽ làm nhiệm vụ canh giữ từng tấc đất quê hương và đồng hành cùng người dân địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội. Đó cũng chính là động lực, thôi thúc anh Chè nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành bộ đội biên phòng, tiếp nối truyền thống cha, anh đi trước vững tay súng bảo vệ biên cương Tổ quốc.
Năm đầu tiên đón Tết và làm nhiệm vụ trong dịp Tết trên biên giới, người lính biên phòng trẻ tuổi mang trong mình nhiều cảm xúc. Đó là nỗi nhớ nhà, nhớ không khí ấm sáp sum họp cùng người thân đêm giao thừa; là cảm giác hồi hộp khi lần đầu được đón Tết ở 1 môi trường mới; là cảm xúc tự hào và ý thức trách nhiệm sâu sắc khi hiểu rằng nhiệm vụ mà bản thân và đồng đội đang thực hiện góp phần mang lại bình yên cho Nhân dân, quê hương yêu dấu.
Đồn Biên phòng Trịnh Tường sẽ tăng cường lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt khu vực biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
Dịp Tết này, Thiếu úy Lý A Chè sẽ tham gia các tổ công tác của đơn vị, vừa tăng cường tuần tra, bảo vệ biên giới, vừa nắm tình hình địa bàn, xuống các thôn, bản để chúc Tết người dân địa phương. Thiếu úy Lý A Chè xúc động cho biết: Tết Bính Ngọ năm 2026 sẽ là một dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời binh nghiệp của tôi. Dù nhớ nhà nhưng tôi luôn tự hào vì đang làm nhiệm vụ thiêng liêng, quyết tâm cùng đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. bảo vệ vững chắc biên cương.
Các đồn biên phòng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết.
Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo quân số theo quy định, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Các đồn biên phòng trên biên giới đã xây dựng kế hoạch, bố trí lực lực lượng nhằm tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Lực lượng BĐBP cũng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng khác nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh, đảm bảo người dân đón Tết đầm ấm, an toàn.
Ngoài ra, căn cứ điều kiện thực tế, các đơn vị cũng tổ chức đón Tết cho cán bộ, chiến sĩ đảm bảo đầm ấm, an toàn, đúng quy định nhằm tạo không khí vui tươi, động viên cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đơn vị cũng cử cán bộ xuống các thôn, bản để chúc Tết, vui đón năm mới cùng người dân địa phương.
Một mùa xuân mới tràn ngập niềm vui, hy vọng đang rộn rã khắp nẻo biên cương Lào Cai. Nơi ấy, những cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đã, đang ngày đêm hy sinh thầm lặng, không quản khó khăn, vất vả giữ vững đất trời quê hương, để có thêm, thêm mãi những mùa xuân trọn vẹn, bình yên, hạnh phúc trên biên giới thân yêu.
Lan Hương