Thêm niềm tin thế hệ trẻ sẵn sàng xông pha nơi gian khó

Thêm niềm tin thế hệ trẻ sẵn sàng xông pha nơi gian khó
7 giờ trướcBài gốc
Những ngày đầu tháng 8, sau trận cuồng nộ của thiên nhiên, nhiều xã vùng cao của tỉnh Điện Biên chìm trong cảnh tan hoang, đổ nát. Bùn đất ngập ngụa, nhà cửa đổ sập, xiêu vẹo, những con đường bị xé toạc. Tại các điểm trường, hình ảnh bàn ghế, sách vở, trang thiết bị dạy học ngổn ngang trong lớp bùn đặc quánh khiến ai cũng phải xót xa. Ngay khi nước lũ vừa rút, Tỉnh đoàn đã phát lời kêu gọi, huy động tối đa lực lượng. Như một mệnh lệnh từ trái tim, hàng ngàn bạn trẻ đã tạm gác lại việc riêng, với màu áo xanh tình nguyện đã tỏa về các “điểm nóng” để giúp dân khắc phục hậu quả.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Mùa Chiến Thắng kịp thời thăm, động viên người dân vùng lũ xã Xa Dung.
Anh Mùa Chiến Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn cho biết: Toàn tỉnh đã nhanh chóng triển khai 12 đội hình thanh niên tình nguyện cấp xã. Trong đó, khoảng 200 đoàn viên tham gia trực tiếp tại các điểm nóng ảnh hưởng mưa lũ như: Na Son, Tìa Dình, Xa Dung, Mường Luân… phối hợp cùng các lực lượng thanh niên vũ trang, y tế, nâng tổng số lên hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ. Nhiệm vụ cấp bách nhất là dọn dẹp, khôi phục trường học để kịp đón năm học mới, sửa chữa đường giao thông và giúp người dân dựng lại nhà cửa.
Từ các xã Na Son, Xa Dung đến Tìa Dình, đâu đâu cũng ghi nhận hình ảnh những đoàn viên, thanh niên trong màu áo xanh chung tay cùng các lực lượng hỗ trợ đồng bào. Họ xắn tay dọn bùn đất, vận chuyển nhu yếu phẩm, hỗ trợ người dân di dời tài sản, giúp dựng lại nhà cửa, khơi thông dòng chảy, sửa chữa đường giao thông và hỗ trợ học sinh sớm trở lại trường sau lũ. Dù đường sá chia cắt, điều kiện sinh hoạt của chính gia đình mình cũng đang thiếu thốn, thời tiết bất lợi, nhưng với tinh thần xung kích, trách nhiệm và nghĩa tình, tuổi trẻ các xã đã và đang ngày đêm nỗ lực hết mình vì cộng đồng, vì sự an toàn và ổn định cuộc sống của bà con.
Với sức trẻ, đoàn viên thanh niên luôn sẵn sàng giúp đỡ người dân.
Giữa những ngày gian khó ấy, hành trình cứu người của Bí thư đoàn xã Xa Dung Lầu A Mua và những đoàn viên thanh niên đã thực sự lay động lòng người. Sớm ngày 1/8, khi nhận tin báo có hai mẹ con trong bản Cồ Dề bị thương rất nặng do nước lũ cuốn, anh Mua và các đoàn viên thanh niên khác không chút chần chừ, lập tức lên đường. Thế nhưng, con đường độc đạo vào bản đã bị lũ dữ phá nát. Cách duy nhất để đưa nạn nhân đi cấp cứu là phải dùng sức người, khiêng qua hàng chục điểm sụt sạt. Thế là một chiếc cáng dã chiến được làm vội từ cây gỗ và một tấm chăn gấp vội. Anh Mua và các đồng đội đã khiêng cáng bộ suốt gần 8 giờ đồng hồ, vượt qua quãng đường hàng chục cây số đường rừng núi hiểm trở. “Chúng tôi cáng người bị thương từ bản Cồ Dề, qua trung tâm xã, rồi vào bản Háng Pu Xi mới ra đến đường lớn có xe cấp cứu chờ sẵn. Bệnh nhân bị nặng quá! Nên chúng tôi đi không nghỉ một tí nào. Ai cũng thấm mệt, đôi vai phồng rộp nhưng không một lời kêu ca. Chúng tôi thay phiên nhau, động viên nhau, đi nhanh nhất có thể. Thương nhất bé gái 11 tuổi, mặt mày sưng hết cả và khóc suốt, kêu đau bụng lắm. Nhìn con bé, chúng tôi chỉ sợ nó không qua khỏi…” - anh Mua nhớ lại.
Không quản ngại khó khăn, đoàn viên thanh niên xã Xa Dung đã đưa hai bệnh nhân đi điều trị kịp thời.
Nhưng có lẽ, chính tình thương và nỗi lo sợ đó đã tiếp thêm sức mạnh phi thường, giúp anh Lầu A Mua và những đồng đội của mình vượt qua mọi giới hạn của bản thân, đưa hai mẹ con đến bệnh viện an toàn.
Tại xã Mường Luân, tuổi trẻ nơi đây cũng phát huy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, xung kích vì cuộc sống cộng đồng. Anh Lò Văn Thắng, Bí thư Đoàn xã Mường Luân, cho biết: “Để giúp người dân vượt qua khó khăn sau lũ dữ, Đoàn xã đã huy động khoảng 50 thanh niên, chia thành 3 đội cơ động. Một đội ở trung tâm xã, 2 đội còn lại ở trung tâm các xã cũ (Chiềng Sơ, Luân Giói), vừa giúp bà con khắc phục hậu quả, vừa tuyên truyền, vận động người dân phòng chống lũ, chủ động di dời tài sản đến nơi an toàn khi có nguy cơ xảy ra. Cùng với đó, Đoàn xã còn có một đội túc trực tại đoạn đường xấu tại bản Pá Vạt - nơi đường chính bị lũ cuốn trôi, giao thông gần như tê liệt. Có đoàn viên thanh niên ở đó để đảm bảo an toàn cho người dân khi đi qua vùng nguy hiểm, tiếp sức, đẩy xe giúp phương tiện qua lại nhanh chóng hơn”.
Tuổi trẻ xã Mường Luân giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại bản Huổi Có, Đoàn xã Phình Giàng cũng nhanh chóng huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên thành lập đội hình tình nguyện gồm 20 người, phối hợp cùng Công an xã, lực lượng quân sự và các đơn vị đóng chân trên địa bàn hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Với tinh thần xung kích - tình nguyện vì cộng đồng, các đoàn viên, thanh niên cũng đã tích cực giúp nhân dân thu dọn đất đá sạt lở, gia cố nhà cửa, khơi thông cống rãnh, vệ sinh môi trường, vận chuyển nhu yếu phẩm và đồ dùng thiết yếu đến các hộ dân bị ảnh hưởng nặng…
Những việc làm của đoàn viên, thanh niên các địa phương vùng lũ đã thể hiện trọn vẹn tinh thần xung kích, trách nhiệm và nghĩa tình của tuổi trẻ. Họ không chỉ giúp người dân khắc phục hậu quả trước mắt mà còn gieo vào lòng người niềm tin về một ngày mai tươi sáng hơn. Trong thời khắc khó khăn, vai trò của thanh niên không chỉ là giúp đỡ về sức người mà còn là chiếc phao tinh thần nâng đỡ người dân vượt qua mất mát. Sức trẻ ấy, tinh thần xung kích ấy đã giúp các địa phương nhanh chóng vượt qua thiên tai, đồng thời, cũng sẽ gieo thêm niềm tin vào một thế hệ thanh niên bản lĩnh, nghĩa tình, luôn sẵn sàng có mặt ở nơi gian khó nhất.
Bài, ảnh: Diệp Chi
Nguồn Điện Biên Phủ : https://baodienbienphu.vn/bai-thuong/xa-hoi/them-niem-tin-the-he-tre-san-sang-xong-pha-noi-gian-kho