Cái nôi của ngành dầu khí Việt Nam
Nơi được xem là cái nôi của ngành dầu khí Việt Nam nằm ngay tại Đồng bằng sông Hồng, đó là Giếng GK-61 và mỏ Tiền Hải C (xã Đồng Châu, tỉnh Hưng Yên), nơi vẫn được các thế hệ cán bộ, nhân viên ngành dầu khí gọi là Giếng tổ. Vào năm 1975, Giếng GK-61 trở thành giếng khoan đầu tiên cho phát hiện khí tự nhiên. Đây là kết quả của hành trình nhiều năm tìm kiếm, thăm dò dầu khí tại khu vực Đồng bằng sông Hồng. Sau khi phát hiện, công tác đánh giá, khai thác khí tự nhiên được triển khai khẩn trương.
Đến ngày 19-4-1981, dòng khí công nghiệp đầu tiên từ mỏ Tiền Hải C được khai thác, đánh dấu bước mở đầu của ngành công nghiệp khí Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Xuân Nhự, nguyên cán bộ ngành dầu khí, chia sẻ về hành trình tìm kiếm, khai thác dòng khí đầu tiên của đất nước. Ảnh: MINH ĐỨC
Sau 45 năm từ dấu mốc ngày 19-4-1981, tham gia Chương trình "Hành trình năng lượng" của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức nhân kỷ niệm dòng khí đầu tiên được khai thác, đồng chí Nguyễn Xuân Nhự, nguyên Phó vụ trưởng Vụ Dầu khí (Văn phòng Chính phủ) vẫn nhớ như in kỷ niệm khi phát hiện khí tự nhiên từ Giếng GK-61. Thời điểm đó đồng chí Nguyễn Xuân Nhự là cán bộ Đoàn Địa chất 36, đang thực hiện nhiệm vụ khảo sát tại Giếng GK-61.
"Chúng tôi đang nghỉ ăn trưa thì có tin báo phát hiện dòng khí. Tức tốc bỏ vội bát cơm đến ngay giếng khoan, tôi tận mắt chứng kiến dòng khí phun trào, cứ một đợt phun khí lại đến một đợt phun nước, âm thanh như tiếng máy bay phản lực bay qua. Mọi người đều vui mừng khôn tả, hạnh phúc vô bờ khi tìm thấy dòng khí sau rất nhiều nỗ lực", đồng chí Nguyễn Xuân Nhự nhớ lại.
Sau khi phát hiện dòng khí tự nhiên, công tác chuẩn bị khai thác được bắt tay ngay vào triển khai. Các đồng chí trong tổ khai thác đã thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị để đưa dòng khí từ lòng đất lên phục vụ cho sản xuất công nghiệp. Đặc biệt, khí tự nhiên được khai thác đã phục vụ cho phát điện, cải thiện tình trạng thiếu điện trầm trọng ở miền Bắc lúc bấy giờ. Bên cạnh đó, dòng khí công nghiệp đã đưa vào lò nung gốm, sử dụng cho nhiều lĩnh vực sản xuất, góp phần thay đổi diện mạo khu vực Thái Bình (nay là Hưng Yên) và mở ra ngành công nghiệp khí của đất nước.
Trong giai đoạn đầu khai thác, khó khăn còn chồng chất, nhất là giải quyết bài toán về thiếu vật tư, thiết bị. Vượt qua những thách thức đó, những cán bộ ngành dầu khí không ngại đi thu gom những thiết bị đã qua sử dụng, về tái chế, lắp ráp lại. Trở lại Giếng GK-61, có những cán bộ trẻ năm xưa nay tóc đã điểm bạc, họ càng xúc động hơn khi chứng kiến dù hàng chục năm trôi qua nhưng công trình khai thác khí vẫn được giữ gìn. Đó cũng là minh chứng cho trí tuệ, sức lao động, tinh thần cống hiến hết mình của thế hệ đầu tiên những người đi tìm lửa.
Các thế hệ cán bộ ngành dầu khí chia sẻ về hành trình tìm kiếm, khai thác dòng khí đầu tiên của đất nước. Ảnh: MINH ĐỨC
Nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững
Tại "địa chỉ đỏ" Giếng GK-61, đồng chí Phạm Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng Đảng ủy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Petrovietnam nhấn mạnh, dòng khí đầu tiên từ mỏ Tiền Hải C được khai thác đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng, biến khát vọng, trí tuệ của bao thế hệ người đi tìm lửa thành hiện thực. Trở về cái nôi của ngành dầu khí, các thế hệ cán bộ, người lao động của Petrovietnam không chỉ nhìn lại một mốc son chói lọi mà còn tri ân sự cống hiến của các thế hệ cha anh và tiếp thêm động lực cho hành trình tương lai.
Chăm chú lắng nghe những dòng ký ức được lật giở của thế hệ đi trước, anh Chử Xuân Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) chia sẻ, bản thân anh cũng như thế hệ trẻ đang công tác trong ngành dầu khí hôm nay luôn trân trọng, tự hào với truyền thống cũng như đóng góp to lớn của các thế hệ cha anh. Điều đó cũng nhắc nhở, thôi thúc để những người trẻ nỗ lực phấn đấu, học tập, lao động, sáng tạo, góp sức mình cho sự phát triển của đất nước.
Như chia sẻ của đồng chí Trần Quang Dũng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Petrovietnam, những câu chuyện được các thế hệ gửi gắm trong hành trình trở về Giếng tổ đã tạo nên điểm chạm mạnh mẽ về cảm xúc, giúp thế hệ hôm nay thấu hiểu hơn giá trị của truyền thống, từ đó hình thành ý chí, quyết tâm mạnh mẽ để tiếp nối công cuộc mà các thế hệ đi trước đã dày công gây dựng.
Đồng chí Trần Quang Dũng nêu rõ bài học được rút ra từ thực tiễn, đó là khi trí tuệ, tri thức được đặt làm nền tảng, kết hợp với ý chí, khát vọng và tinh thần dấn thân, sẽ tạo nên những thành quả to lớn. Đây cũng chính là nguồn lực nội sinh quan trọng để Petrovietnam phát triển bền vững.
Việc làm chủ khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không phải là khẩu hiệu chung chung, mà đã được chứng minh bằng những kết quả thực tế của ngành dầu khí trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Phát huy tinh thần của những người đi tìm lửa, lãnh đạo Petrovietnam bày tỏ mong muốn, kêu gọi thế hệ trẻ chủ động nắm bắt công nghệ, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển cũng như những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã giao phó cho ngành dầu khí.
MẠNH HƯNG