Giáo dục
Từ 6h30, tại các điểm thi nhiều phụ huynh đưa đến sớm để tạo tâm lý bình tĩnh trước buổi thi đầu tiên. Ảnh: Mộc Miên
Phụ huynh và học sinh kiểm tra lại những vật dụng cơ bản, giấy tờ mang vào phòng thi. Ảnh: Phạm Hùng
Ông Nguyễn Thế Lực (76 tuổi, trú tại Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) đưa cháu nội đi thi. Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (quận Long Biên, Hà Nội), ông Nguyễn Thế Lực trực tiếp động viên cháu: “Hãy bình tĩnh, tự tin, ông tin vào lực học của con”. Dù tuổi cao, ông vẫn đích thân đưa cháu đi thi từ sáng sớm, mang theo sự quan tâm và niềm tin lớn lao dành cho thế hệ sau. Ảnh: Mộc Miên
Chị V.T. Luyến (quận Long Biên, Hà Nội) đồng hành cùng hai thí sinh tới điểm thi THPT Nguyễn Gia Thiều sáng nay. Không chỉ đưa con đi thi, chị còn đưa thêm bạn học cùng lớp với con - hai người bạn thân cùng thi tại một điểm trường. Với ánh mắt đầy tin tưởng, chị V.T.Luyến chia sẻ: “Tôi tin vào lực học và sự nỗ lực của các con. Các cháu đều chăm chỉ, có ý thức ôn luyện kỹ càng. Hy vọng sẽ đạt được kết quả tốt sau bao ngày vất vả”. Không chỉ là người mẹ, chị còn như người đồng hành tinh thần, giúp hai em giữ được sự bình tĩnh và tự tin trước giờ thi quan trọng. Ảnh: Mộc Miên
Các em học sinh để đồ dùng không được phép mang vào phòng thi được lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ. Ảnh: Mộc Miên
8h, khi tiếng trống làm bài vang lên có rất nhiều phụ huynh tại các điểm thi không vội về ngay mà nán lại ngoài cổng trường, chờ con thi xong. Ánh mắt luôn dõi theo về phía hành lang phòng thi, mong cho con làm bài thi tốt nhất. Ảnh: Mộc Miên
Ghi nhận tại điểm thi Trường THCS Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy, Hà Nội), có khá đông phụ huynh chờ đợi ngoài cổng trường. Trong lúc các sĩ tử bên trong phòng thi căng não hoàn thành bài thi thì cảm xúc của các bậc cha mẹ cũng thấp thỏm không kém. Ảnh: Duy Linh
Chị Nguyễn Thị Ngọc (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đưa con đi thi tại điểm thi Trường THPT Yên Hòa cho biết: “Đây là năm đầu tiên thi theo chương trình mới, chị và con cũng rất lo nhưng bản thân chị muốn tạo cho con tinh thần thoải mái nhất trong suốt quá trình học. Thầy cô trên trường cũng giúp đỡ và động viên rất nhiều. Khi nhìn con, chị nhớ lại thời gian trước đây khi cũng học và ôn thi, thật sự áp lực nên chị mong con thoải mái và tự tin nhất”. Ảnh: Hà Thanh
Chị Vương Thị Thu Nguyệt (quận Long Biên, Hà Nội) - phụ huynh học sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Gia Thiều chia sẻ: "Tôi cảm thấy hơi lo lắng một chút, nhưng cũng khá yên tâm vì biết rõ lực học của con. Bạn nhà tôi đã trải qua năm lần thi khảo sát nên có kinh nghiệm nhất định. Kiến thức học trên lớp cũng liên quan khá nhiều đến đề thi, nên tôi chỉ hy vọng con làm bài tốt, chứ không mong gì hơn". Ảnh:
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 luôn là một bước ngoặt lớn đối với học sinh và gia đình. Không chỉ là thử thách kiến thức, đây còn là hành trình trưởng thành, nơi các em học được bản lĩnh và sự quyết tâm.
Mỗi hình ảnh ghi lại trong ngày thi không chỉ phản ánh nỗ lực của học sinh mà còn là tình yêu âm thầm của cha mẹ đồng hành phía sau.
Trong đó, hình ảnh phụ huynh nắm tay con thật chặt, cái ôm động viên con thi tốt là những khoảnh khắc đong đầy cảm xúc của cha mẹ dành cho con cái trong kỳ thi có tính bước ngoặt cuộc đời. Chiều nay, các thí sinh bước vào môn thi ngoại ngữ, với thời gian 60 phút (thời gian từ 14h đến 15h).
Mộc Miên - Hà Thanh - Tạ Huyền