“Cách đây 50 năm, tôi ở trong 5 đoàn quân tiến vào giải phóng Sài Gòn. Ta bao vây thành phố Sài Gòn và đập tan từng mảng phòng thủ của địch từ vòng ngoài và tiến vào nội đô với mục tiêu đã định sẵn cho các quân đoàn như Dinh Độc Lập, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Sài Gòn, sân bay Tân Sơn Nhất, Tổng nha Cảnh sát... Các mục tiêu ấy đều bị tiêu diệt, chiến dịch Hồ Chí Minh thần tốc và toàn thắng” - ông Ngô Sĩ Nguyên - pháo thủ số 1 xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập trưa ngày 30.4.1975 chia sẻ lại khoảnh khắc lịch sử.
Ông Ngô Sĩ Nguyên - pháo thủ số 1 xe tăng 390 chia sẻ khoảnh khắc tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30.4.1975 tại trưng bày chuyên đề "Non sông liền một dải" do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức
Xem lại những bức ảnh ngày lịch sử 30.4.1975, ông Ngô Sĩ Nguyên cho biết, khi đó, ở mũi hướng Đông, Quân đoàn 2 có 2 chiếc xe tăng đến sớm nhất là 843 và 390 của Đại đội trưởng Bùi Quang Thận và Chính trị viên Vũ Đăng Toàn.
Xe tăng 843 của Đại đội trưởng Bùi Quang Thận đi vào đường Lê Duẩn (hiện nay), tới Dinh Độc Lập đầu tiên, nhưng rẽ sang cổng phụ bên trái và dừng lại.
Xe tăng 390 của Chính trị viên Vũ Đăng Toàn đi qua cầu Thị Nghè đến ngã tư thứ bảy rẽ trái và tiến vào Dinh Độc Lập.
Thời khắc lịch sử 50 năm trước. Ảnh: BTLSQG
“Thấy xe 843 dừng trước cổng, ông lái xe hỏi ông trưởng xe chúng tôi là dừng lại hay thẳng tiến, ông Vũ Đăng Toàn hô: Tông vào đi! Rồi xe tăng tốc độ, húc đổ cổng Dinh Độc Lập. 21 năm đầy gian khổ, hy sinh mới có giây phút này, cho nên chúng tôi không sợ gì cả, đâm thẳng vào cánh cổng để mở cửa cho đại quân phía sau tiến lên tiêu diệt và bắt sống cơ quan đầu não của ngụy quyền” - ông Ngô Sĩ Nguyên kể.
Lá cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập ngay sau đó đã trở thành một phần lịch sử không thể quên, là minh chứng cho sức mạnh của ý chí độc lập và khát vọng hòa bình của cả dân tộc…
Mô hình robot tái hiện cảnh 2 xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập trưa ngày 30.4.1975
Trong khuôn khổ trưng bày "Non sông liền một dải" đang diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, mô hình robot tái hiện cảnh 2 xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập vào ngày 30.4.1975 đã được các bạn trẻ sáng tạo, thể hiện một cách sinh động 5 cánh quân tiến vào giải phóng Sài Gòn. Không chỉ tái hiện một khoảnh khắc lịch sử trọng đại, mô hình này còn truyền tải tinh thần yêu nước và niềm tự hào đến các thế hệ sinh ra trong hòa bình.
Ng. Phương