Thời sự và Suy ngẫm: Siết chặt tay nhau vượt qua mọi gian khó

Thời sự và Suy ngẫm: Siết chặt tay nhau vượt qua mọi gian khó
4 giờ trướcBài gốc
Tối qua, dù bận rộn với lịch công tác dày đặc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo các ngành, địa phương đã có mặt tại Trung Giã, Đa Phúc (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) – nơi người dân đang gồng mình vượt qua những ngày mưa ngập. Vượt qua những đoạn đường đê bùn đất lấm lem, ngập nước, người đứng đầu Chính phủ quan tâm, lo lắng, sốt ruột hỏi han người dân, cán bộ đang trực hộ đê suốt đêm.
Khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên chìm trong mưa ngập sau bão số 11.
Tại hiện trường, với tinh thần “đắt lo, ế mừng” bảo đảm an toàn, tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết, Thủ tướng yêu cầu các lực lượng tuyệt đối không chủ quan, sẵn sàng mọi phương án di dời dân đến nơi an toàn, điều động thêm Quân đội, Công an và phương tiện cứu hộ ứng trực 24/24 giờ.
Người đứng đầu Chính phủ trực tiếp gọi điện chỉ đạo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tình hình lũ trên các sông; yêu cầu các cơ quan theo dõi sát tình hình mưa và mực nước để điều tiết hồ đập linh hoạt, phù hợp, tránh nguy cơ vỡ đê ở hạ lưu, đồng thời tỉ mỉ dặn dò lực lượng tại chỗ “phát hiện và xử lý ngay cả sự cố nhỏ nhất, không để bị động, bất ngờ.”
Trước đó, trong buổi sáng, Thủ tướng đã chủ trì cuộc họp khẩn của Thường trực Chính phủ về khắc phục hậu quả bão số 11 và mưa lũ sau bão. Từ những báo cáo đầy xót xa về thiệt hại – nhiều người chết, mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, ngập sâu; cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại; đời sống người dân đảo lộn nghiêm trọng – Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần: “Phải kịp đến với dân, ở cùng dân, cứu dân bằng tất cả sức lực của mình. Không để ai đói, ai rét, ai màn trời chiếu đất…”
Ấy không chỉ là chỉ đạo mà còn là lời hiệu triệu. Chỉ sau ít giờ, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân đội đã có mặt tại khắp các vùng ngập lũ Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng… Họ lội bùn, băng nước, đưa từng bao gạo, thùng mì, viên thuốc đến với người dân đang bị cô lập. Những chiến sĩ trẻ quấn khăn nilon, vai cõng trẻ thơ, tay dìu cụ già; những đoàn xe chuyên dụng vượt nước lũ mang theo hơi ấm của Đảng, Nhà nước đến từng mái nhà còn nghiêng ngả trong dòng nước lạnh.
Cùng với đó, nhiều đoàn công tác từ Trung ương đến địa phương được thành lập; hàng hóa, thuốc men, thiết bị cứu hộ, cứu nạn cũng liên tục được chuyển đến tay người dân.
Sáng nay 10/10, từ nơi nắng gió của miền Trung - Tây Nguyên, tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ tiễn đoàn hơn 60 y, bác sĩ lên đường hỗ trợ hai tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng. Không chỉ mang theo Chloramin B, túi thuốc, vật tư y tế, mà đoàn công tác ấy còn mang theo tình cảm của người dân “khúc ruột” hướng về miền lũ dữ.
“Chuyến đi này không chỉ mang theo trách nhiệm của người thầy thuốc, mà còn là cầu nối nghĩa tình giữa các địa phương – thể hiện sâu sắc tinh thần ‘lá lành đùm lá rách’ của dân tộc ta”, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn xúc động chia sẻ.
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng Quân đội và chính quyền địa phương khẩn trương vượt dòng nước xiết, cứu an toàn 11 người dân, trong đó có cụ già, người khuyết tật và trẻ nhỏ.
Có tên trong danh sách đoàn công tác ấy, một nữ nhân viên Trung tâm Y tế Hoài Ân cùng hai đồng nghiệp đã bắt xe từ 3 giờ sáng, vượt 90 km để kịp dự lễ xuất quân.
Những lời dặn dò giản dị của lãnh đạo tỉnh và nỗ lực của từng thành viên đều thể hiện rõ thông điệp: mỗi y, bác sĩ là một “đại sứ của lòng nhân ái” sát cánh cùng đồng nghiệp vùng lũ khử khuẩn nguồn nước, cấp thuốc, tuyên truyền phòng dịch, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.
Dõi theo báo chí và mạng xã hội, ai cũng thấy, từ Nam chí Bắc, những đoàn xe cứu trợ, những thùng quyên góp, những bàn tay sẻ chia nối nhau hướng về miền lũ. Mỗi gói mì, thùng nước, tấm chăn, viên thuốc – tuy nhỏ bé – nhưng chứa đựng trong đó là tình đồng bào nồng ấm và niềm tin vào sức mạnh Việt Nam.
Đặc biệt, lực lượng Công an nhân dân – những người mang trên mình sứ mệnh “Vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân” – một lần nữa trở thành điểm tựa giữa bão lũ. Từ việc sơ tán dân trước khi bão đổ bộ, những đêm trắng giữ an toàn đê điều, bảo vệ tài sản, lội nước cứu người, đưa thuốc, tiếp tế lương thực, kết nối viễn thông… các anh luôn có mặt ở nơi gian khó nhất. Đã có những cán bộ, chiến sĩ Công an bị thương trong lúc giúp dân. Trong từng hành động ấy, ngời sáng hình ảnh “Công an vì dân phục vụ” – giản dị mà cao cả.
Lực lượng CAND kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua những ngày mưa lũ.
Công tác khắc phục hậu quả thiên tai vẫn đang diễn ra khẩn trương, đầy gian khó. Nhưng như lời Thủ tướng từng nhấn mạnh: “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ – thì chỉ bàn làm, không bàn lùi.”
Đó không đơn thuần chỉ là lời cam kết của một Chính phủ hành động, vì dân mà chính là sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Tất cả cùng góp phần làm sáng lên tinh thần một đất nước nhân ái, kiên cường, không bao giờ khuất phục...
Và trong dòng nước lũ đục ngầu, giữa những ngày mưa xám xịt, vẫn rạng ngời ánh sáng của niềm tin, của tình người – ánh sáng tự hào của một dân tộc luôn biết yêu thương, đùm bọc, siết chặt tay nhau vượt qua mọi gian khó.
Thái Bình
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/van-de-hom-nay-thoi-su/thoi-su-va-suy-ngam-siet-chat-tay-nhau-vuot-qua-moi-gian-kho-i784216/