'Thứ 7 về bản' - Khi màu xanh áo lính hòa cùng mùa vàng nơi biên giới

'Thứ 7 về bản' - Khi màu xanh áo lính hòa cùng mùa vàng nơi biên giới
3 giờ trướcBài gốc
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng cùng đồng bào Rục bản Rục Làn, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị thu hoạch lúa vụ Đông Xuân trong chương trình “Thứ 7 về bản”
Thực hiện Kế hoạch "Thứ 7 về bản", từ ngày 8 đến 10/5, Đồn Biên phòng Cà Xèng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã huy động lực lượng xuống đồng giúp nhân dân thu hoạch lúa vụ Đông Xuân. 10 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp cùng bà con đồng bào Rục gặt lúa, tuốt lúa, vận chuyển thóc. Trên cánh đồng biên giới, hình ảnh người lính Biên phòng lấm lem bùn đất, thoăn thoắt bó lúa, gùi thóc đã trở thành hình ảnh đẹp, gần gũi và đầy xúc động trong lòng nhân dân.
Đối với đồng bào Rục ở bản Rục Làn, vụ lúa Đông Xuân không chỉ là kết quả của những tháng ngày cần mẫn "một nắng hai sương", mà còn là nguồn lương thực chủ yếu bảo đảm cuộc sống cho cả gia đình trong năm. Bởi vậy, sự hỗ trợ kịp thời của Bộ đội Biên phòng trong những ngày cao điểm thu hoạch mang ý nghĩa đặc biệt thiết thực, giúp bà con giảm bớt khó khăn về nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, hạn chế nguy cơ thất thoát mùa màng trước diễn biến thất thường của thời tiết miền núi.
Người lính biên phòng cùng bà con đồng bào Rục thu hoạch lúa, góp phần vun đắp tình đoàn kết quân dân nơi biên cương.
Giữa cánh đồng vàng óng, tiếng nói cười của quân và dân hòa quyện tạo nên khung cảnh bình dị nhưng ấm áp nghĩa tình. Những giọt mồ hôi trên gương mặt người lính không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm mà còn là minh chứng sinh động cho tình cảm gắn bó máu thịt giữa Bộ đội Biên phòng với đồng bào nơi biên cương Tổ quốc.
Thượng tá Dương Đình Hoàn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cà Xèng chia sẻ: "Đơn vị luôn xác định việc hỗ trợ nhân dân không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm gắn bó máu thịt giữa bộ đội với đồng bào nơi biên giới. Mỗi khi bước vào mùa vụ, cán bộ, chiến sĩ đều chủ động bố trí thời gian, lực lượng để xuống đồng cùng bà con, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường tình đoàn kết quân dân".
Màu xanh áo lính hòa cùng sắc vàng mùa lúa chín trên cánh đồng biên giới trong hoạt động dân vận “Thứ 7 về bản” của Bộ đội Biên phòng Quảng Trị
Không chỉ tham gia giúp dân trong mùa gặt, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng còn thường xuyên đồng hành cùng nhân dân trong phát triển kinh tế, phòng chống thiên tai, xây dựng nông thôn mới, chăm lo an sinh xã hội. Từ những việc làm giản dị nhưng thiết thực ấy, hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" nơi biên giới ngày càng được tô đậm bằng hành động cụ thể, bằng sự tận tụy và trách nhiệm với nhân dân.
Ông Cao Xuân Long xúc động cho biết: "Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đóng quân trên địa bàn đã xuống ruộng từ sáng sớm, nhiệt tình hỗ trợ bà con gặt lúa, vận chuyển thóc. Nhờ có các chú Bộ đội Biên phòng giúp sức nên việc thu hoạch nhanh hơn, bà con không còn lo mưa xuống làm hỏng lúa".
Giữa mùa vàng nơi biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng trực tiếp tuốt lúa, hỗ trợ nhân dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng trực tiếp tuốt lúa, hỗ trợ nhân dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch.
"Thứ 7 về bản" không đơn thuần là một hoạt động dân vận, mà đang trở thành nhịp cầu nối bền chặt tình quân dân nơi biên cương. Từ những cánh đồng lúa hôm nay, niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục được vun đắp bằng chính những hành động gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ.
Giữa đại ngàn Trường Sơn, màu xanh áo lính vẫn đang lặng thầm hòa cùng màu vàng của mùa lúa chín, viết tiếp câu chuyện đẹp về nghĩa tình quân dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Mạnh Thắng
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/thu-7-ve-ban-khi-mau-xanh-ao-linh-hoa-cung-mua-vang-noi-bien-gioi-10416538.html