Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Trần Xuân Đam, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình, đạt tổng điểm 39/40, trở thành một trong hai thủ khoa toàn quốc. Trong đó, môn Toán 10 điểm, Vật lí 10 điểm, Ngữ văn 9,25 điểm, Hóa học 9,75 điểm.
Trần Xuân Đam (vest đen) chụp ảnh kỷ yếu cùng gia đình. Ảnh: Gia đình cung cấp
Con trai phụ hồ thành thủ khoa quốc gia
Sinh ra trong gia đình thuần nông tại phường Mỹ Lộc (tỉnh Ninh Bình, trước là xã Mỹ Tiến, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định), Trần Xuân Đam là con thứ hai trong gia đình có bốn anh em. Bố mẹ em làm ruộng, phụ hồ, điều kiện kinh tế không dư dả. Chính hoàn cảnh ấy đã rèn giũa ở Đam tinh thần tự lập, tính kỷ luật và ý chí vươn lên trong học tập.
Bố mẹ Đam cho biết quanh năm đầu tắt mặt tối, mùa vụ đến lại đi làm thuê đồng áng, từ gieo cấy đến phun thuốc sâu... ai thuê gì cũng làm để nuôi bốn con ăn học. Điều mong mỏi lớn nhất của hai vợ chồng là các con được học hành đầy đủ, có cuộc sống bớt nhọc nhằn.
Riêng với Đam, hoàn cảnh khó khăn lại trở thành động lực để em nỗ lực từng ngày. Từ năm 4 tuổi, Đam đã bộc lộ tinh thần ham học, thường tự học theo anh trai. Thấy con sớm có ý thức, bố mẹ luôn động viên, tạo điều kiện để em cố gắng hơn mỗi ngày.
"Tôi không được đi học vì nhà nghèo, giờ vẫn không biết chữ, làm giấy tờ gì cũng phải điểm chỉ vân tay. Nhiều lúc nghĩ lại thấy tủi thân. Vì thế tôi luôn dặn con cố gắng học để thoát cảnh lam lũ. Nay Đam đạt kết quả thế này, tôi mừng không nói nên lời" - bà Bùi Thị Lừu, mẹ nam sinh, xúc động.
Kỷ luật làm nên thủ khoa
Đam cho biết em tự xây dựng phương pháp học dựa trên kỷ luật cá nhân, không học thêm mà tập trung nắm chắc kiến thức trên lớp, gặp khó là hỏi thầy cô ngay.
"Lịch học không khác nhiều so với các bạn, nhưng em luôn đặt mục tiêu rõ ràng và nghiêm túc với bản thân. Em nghĩ kỷ luật là yếu tố cốt lõi để thành công"- Đam nói.
Mỗi ngày, em dậy từ 4 giờ 30 để ôn bài, luyện đề. Buổi trưa tranh thủ nghỉ ngơi, tối phụ bố mẹ xong mới học tiếp. Sau kỳ thi, Đam tự đối chiếu đáp án, tự tin với các môn tự nhiên nhưng vẫn hồi hộp chờ điểm Ngữ văn – môn khó đoán nhất.
Điểm thi của Trần Xuân Đam - một trong hai thủ khoa toàn quốc
Trong suốt ba năm cấp 3, Đam luôn giữ vững phong độ học sinh giỏi toàn diện. Em từng đoạt Giải Nhất môn Tin học bằng tiếng Anh cấp tỉnh, Giải Xuất sắc cuộc thi STEM, Giải Ba cuộc thi khởi nghiệp, Giải Ba Quốc phòng - An ninh cấp quốc gia… và nhiều giải thưởng khác cấp tỉnh, cấp quốc gia. Em cũng đạt danh hiệu "Học sinh 3 Tốt", "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác"
Năm học 2024-2025, Đam giành Giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Hóa học, đạt 77,03/100 trong kỳ thi đánh giá tư duy do Đại học Bách Khoa Hà Nội, tổ chức.
Cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Hồng Dơn nhận xét Đam không chỉ học giỏi mà còn năng nổ trong hoạt động ngoại khóa. Em từng làm MC cho nhiều sự kiện lớn, là "trợ thủ đắc lực" của giáo viên và thường hỗ trợ bạn học yếu trong lớp.
Ở bất kỳ hoạt động nào, Đam đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, chỉn chu và nhiệt huyết. Bạn bè yêu mến em bởi sự điềm đạm, sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ.
Trần Xuân Đam từng đạt nhiều thành tích trong quá trình học tập
Đam cho biết điều em trân trọng nhất trong ba năm học tại Trường THPT Mỹ Lộc chính là truyền thống hiếu học và sự tận tâm của thầy cô. Tinh thần đó đã khơi dậy trong em đam mê học tập, tạo động lực để em cố gắng mỗi ngày.
Với kết quả đạt được, Đam dự định theo học ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Đại học Bách khoa Hà Nội) - ngành em yêu thích từ nhỏ. "Với em, thành công là hành trình. Nhà không khá giả, ước mơ lại lớn nên em luôn tự nhủ phải nỗ lực hết sức. Khi ra Hà Nội học, gánh nặng sẽ dồn lên vai bố mẹ, em càng phải cố gắng gấp đôi" - Đam bộc bạch.
Nam sinh cũng đã lên kế hoạch rõ ràng cho tương lai. Em tìm hiểu kỹ các chính sách khuyến học, hỗ trợ sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội. "Kỳ đầu tiên em vẫn cần bố mẹ lo học phí, nhưng sau đó sẽ cố gắng giành học bổng và đi làm gia sư để tự trang trải sinh hoạt" - Đam nói thêm.
Vũ Thơm - D.Thu