Tuyển Việt Nam thất bại 0-4 trước Malaysia trong trận đấu then chốt tại vòng loại Asian Cup 2027. Một trận thua khiến giấc mơ VCK gần như tan vỡ, khiến nhiều trái tim người hâm mộ nghẹn lại. Nhưng trong đêm đen ấy, vẫn có thủ môn Nguyễn Filip chơi đầy ấn tượng. Anh vừa phá vỡ im lặng để nhắc nhở tất cả rằng, lòng tự trọng và khát vọng chiến đấu vẫn còn ở phía trước.
Sau trận thua, Nguyễn Filip gọi thất bại này là một “bài học xương máu”. Anh không né tránh sự thật, càng không viện cớ cho 4 bàn thua. Trong sự tĩnh lặng của một người gác đền dày dạn, đó là cách Nguyễn Filip thể hiện trách nhiệm, nhưng cũng là sự dằn vặt từ một chiến binh bất lực giữa cơn bão.
Sau thất bại của tuyển Việt Nam, thủ môn Nguyễn Filip đã lên tiếng. Ảnh: Bảo Ngọc
Theo thống kê từ Saostar, Nguyễn Filip có ít nhất 4 pha cứu thua xuất sắc trước Malaysia. Hàng thủ Việt Nam tổn thất quá lớn kể từ lúc Thành Chung phải rời sân ở phút 36. Trong khung thành, chỉ còn Nguyễn Filip là người giữ cho thế trận không vỡ vụn sớm hơn. Phút 40, anh bay người cản phá cú đánh đầu sấm sét của Figueiredo. Ngay sau đó, Nguyễn Filip bật dậy để bắt gọn quả phạt góc giữa vòng vây Malaysia.
Ở hiệp hai, khi hàng phòng ngự đã “vỡ vụn như ly thủy tinh”, Nguyễn Filip vẫn không lùi bước. Phút 51, anh lao ra truy cản pha đối mặt với Aiman, rồi dùng thân người chặn luôn cú sút bồi của Figueiredo. Đó không chỉ là kỹ năng, đó là sự lì lợm của một người đã quen với lằn ranh giữa vinh quang và bi kịch.
Tuyển Việt Nam thua 0-4 trước Malaysia mang đến sự thất vọng lớn. Ảnh: FAM
Phút 90, thêm một lần nữa, Nguyễn Filip khiến cả sân Bukit Jalil ngỡ ngàng. Figueiredo phá bẫy việt vị và tung cú sút vào góc gần. Tình huống tưởng chừng là bàn thắng “chắc chắn”, nhưng phản xạ phi thường của Nguyễn Filip đã từ chối điều đó.
Thủ môn Nguyễn Filip không thể cứu được tuyển Việt Nam khỏi một trận thua đau đớn, nhưng anh không thất bại. Bởi trong đêm tối tuyệt vọng, Nguyễn Filip vẫn giữ được thần thái, phong độ và tinh thần chiến binh. Có thể nói Nguyễn Filip xứng đáng với mọi lời khen cho màn trình diễn rất hay trước Malaysia.
Văn Nhân