Trong màn so tài giữa CLB HAGL và Hà Nội FC, thủ môn Trần Trung Kiên có màn trình diễn kinh ngạc, gần như làm nản lòng các chân sút của đội khách trong phần lớn thời gian của trận đấu. Thống kê cho thấy thủ môn Trần Trung Kiên có đến 9 tình huống cứu thua cho CLB HAGL trước Hà Nội FC.
Những Văn Quyết, Thành Chung, Bobicanec, Passira đều sở hữu cơ hội ngon ăn nhưng không thể đánh bại thủ môn Trần Trung Kiên. Hà Nội FC phải chờ đến tình huống Lý Đức phạm lỗi trong vùng cấm và Luka Bobicanec thực hiện thành công quả 11m để mở tỷ số trận đấu.
Bất chấp phong độ không tốt của HAGL, thủ môn Trần Trung Kiên đang cho thấy sự trưởng thành vượt bậc. Ảnh: Linh Hùng
Không khó để thấy điểm mạnh của thủ môn Trần Trung Kiên là chiều cao ấn tượng (1m91), làm chủ được vùng cấm với các tình huống ra vào chắc chắn, đặc biệt là tâm lý thi đấu rất vững vàng. Trước khi Luka Bobicanec ghi bàn, Trần Trung Kiên là thủ môn duy nhất của V.League giành chiến thắng trong cả ba lần đối diện với đối thủ trên chấm 11m.
Phong độ ấn tượng của thủ môn Trần Trung Kiên là tín hiệu rất tốt cho HLV Kim Sang Sik, trong bối cảnh thủ môn Đình Triệu và Nguyễn Filip thi đấu khá trầm ở V.League. Riêng Nguyễn Filip còn gây thất vọng với việc mắc lỗi và có một số tình huống chưa thực sự ấn tượng.
Cuối năm nay, U22 Việt Nam sẽ tranh HCV SEA Games 33 tại Thái Lan. HLV Kim Sang Sik có thể tính toán đường dài bằng cách tạo điều kiện cho thủ môn Trần Trung Kiên thử sức trong các trận đấu của tuyển Việt Nam, từ giao hữu đến trận gặp đội tuyển Lào ở vòng loại Asian Cup 2027.
Thủ môn Trần Trung Kiên có thể soán chỗ của Nguyễn Filip ở tuyển Việt Nam. Ảnh: Linh Hùng
Quyết định cuối cùng thuộc về HLV Kim Sang Sik, nhưng sẽ không bất ngờ nếu thủ môn Trần Trung Kiên soán chỗ của Nguyễn Filip ở tuyển Việt Nam trong thời gian tới. Bởi vì thủ môn của CLB HAGL đang thể hiện sự xuất sắc và tiến bộ qua từng trận đấu.
Hoài Anh