Phù Đổng cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 km, nơi đây được xem là “thủ phủ” hoa giấy lớn nhất miền Bắc, cung cấp cây cảnh cho nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Theo nhiều người trồng hoa, năm nay thị trường tiêu thụ chậm hơn hẳn. Mọi năm, từ đầu tháng Chạp, hoa đã bán được khoảng một nửa nhưng năm nay phần lớn vẫn còn nguyên trong vườn.
Giữa vườn hoa rợp sắc hồng, tím, đỏ, bà Trần Thị Nhơ (69 tuổi), người làm thuê lâu năm tại làng, vừa tỉa cành vừa không giấu được nỗi lo. “Những cây năm ngoái bán được hơn 250.000 đồng, năm nay để giá 150.000 đồng mà vẫn khó bán”, bà chia sẻ.
Các chủ vườn cũng thấp thỏm khi lượng hàng tồn còn nhiều, chị Nguyễn Thị Thư (chủ nhà vườn Thư Tuấn) cho biết gia đình hiện có khoảng 2.000 chậu hoa giấy cỡ trung, chưa kể hoa công trình và cây bonsai lớn. “Mọi năm thời điểm này vườn gần như đã trống để chuẩn bị vụ mới, nhưng năm nay mới bán được khoảng hơn 200 chậu, giá giảm tới 1/3”, chị Thư nói.
Với nhiều nhà vườn, mục tiêu lúc này chỉ là thu hồi vốn. Theo họ, nguyên nhân chính là do sức mua giảm sau một năm kinh tế khó khăn, cộng với thời tiết bất lợi kéo dài ảnh hưởng đến nhiều vùng. Người dân thắt chặt chi tiêu, nhu cầu mua hoa chơi Tết cũng vì thế mà giảm sút.
Dù vậy, thời điểm này cũng có nhiều khách đã tìm đến Phù Đổng để chọn hoa. Chị Nguyễn Thị Phương (Gia Lâm, Hà Nội), cùng gia đình đã chọn mua 2 cây hoa giấy để chơi Tết năm nay. "Hoa giấy tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc. Mỗi dịp Tết, gia đình tôi thường mua vài chậu để trang trí dọc lối đi cho không gian thêm ấm cúng”, chị Phương chia sẻ.
Chị Nhật Hà (phường Thanh Liệt, Hà Nội) cho biết dịp cận Tết, chị thường ghé làng hoa giấy Phù Đổng để tham quan, chụp ảnh và chọn hoa. Theo chị Hà, các vườn hoa nở rộ, nhiều màu sắc khiến không khí Tết hiện rõ, rất phù hợp để đi dạo và lưu lại khoảnh khắc ngày cuối năm.
Từ lâu, Phù Đổng không chỉ nổi tiếng với nghề trồng rau, chăn nuôi bò sữa mà còn là làng nghề cây cảnh, hoa giấy đặc trưng của Thủ đô. Hơn 10 năm qua, những giàn hoa giấy rực rỡ đã “nhuộm màu” cả vùng quê, mở ra tiềm năng phát triển kinh tế và du lịch làng nghề.
Dù mùa Tết năm nay còn nhiều trăn trở, người trồng hoa Phù Đổng vẫn kiên trì chăm sóc từng gốc cây, từng dáng thế. Với họ, sắc hoa giấy không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là niềm tin vào một mùa vụ khởi sắc hơn trong những năm tới.
Nguyễn Hải