* Bài viết có tiết lộ nội dung
Ở tập 23 Thư Quyển Nhất Mộng, Hoàng thượng thân đích thân đến phủ Tống hỏi tội Nhất Mộng (Lý Nhất Đồng). Ông cho rằng nàng là nguyên cớ cho trận "ầm ĩ" giữa Nhất Đinh (Chúc Tự Đan) và Nam Hành (Lưu Vũ Ninh), nên quyết định gả tỷ muội họ Tống cho thất hoàng tử.
Nhưng Nhất Mộng không chấp nhận để bản thân và muội muội cùng lấy Nam Hành để rồi phải lâm vào thảm cảnh.
Nàng xin thánh thượng suy nghĩ lại, vì nếu gả cả hai cho Nam Hành thì không khác nào đẩy toàn bộ quyền lực của Binh bộ Thượng thư vào tay chàng. Nhận thức được tình cảnh này sẽ gây trở ngại cho Nam Thụy - người mà ông đã chọn là Thái tử - thánh thượng liền trở nên chần chừ.
Nam Hành gặp Nhất Mộng đang đứng đợi ở trên đường, vô cùng lo lắng cho nàng. Trái lại, Nhất Mộng lại đưa thánh chỉ hủy hôn mà nàng xin được cho chàng. Khi chàng hỏi vì sao nàng không chịu tin, Nhất Mộng nói rằng từ trước đến nay nàng tiếp cận chàng chỉ là để tìm cách hại chàng chứ không hề có tình cảm.
Thái độ căm ghét của nàng đã làm "Sát thần" rơi lệ. Bất kể Nhất Mộng nghi ngờ ra sao, sự thật là trước nay chàng đều chỉ vì nàng mà đến.
Nghe chuyện, Nhất Đinh cũng phẫn uất không kém, thừa nhận người mình thích là Thượng Quan Hạc. Hơn nữa, cô còn hỏi Nhất Mộng liệu có biết bản thân thích Nam Hành hay Ly Thập Lục hay không khiến nàng bối rối.
Nàng tự mình xâu chuỗi những sự kiện trước đó lại với nhau. Trong đêm Nguyên Tiêu, mọi chuyện không giống như kịch bản vì Ly Thập Lục đã cứu nàng thay vì Nam Hành, nhưng tại sao chàng lại lao đến cứu nàng như thể bị "cơ chế kịch bản" ép buộc?
Để biết sự thật, Nhất Mộng lợi dụng "cơ chế kịch bản" ép chàng lộ mặt. Nàng miễn cưỡng dùng dao muốn tự vẫn, ngay lúc này Ly đại hiệp vội lao đến cản mũi dao đến mức không kịp đeo mặt nạ, và lộ diện trước mắt nàng chính là Nam Hành.
Nhất Mộng nghĩ mình bị xem như một trò mua vui, cũng vì không thoát khỏi kịch bản nên sinh ra hận chàng. Nàng quyết tâm đoạn tuyệt, từ nay chuyện của hai người không còn liên quan.
Mặt khác, Sở Quy Hồng (Vương Hựu Thạc) bắt đầu nghi ngờ Tàn Giang Nguyệt nên Ly Thập Lục buộc phải cho họ giải tán. Khi Dạ Du Thần (quân của Tàn Giang Nguyệt) phản đối, Nam Hành tháo mặt nạ, dối lòng, sỉ vả họ không xứng đáng đứng cùng hoàng tử như mình rồi khổ sở rời đi.
Quy Hồng xin hoàng thượng dẫn quân đến phủ Nam Hành để điều tra về Tàn Giang Nguyệt. Thất hoàng tử liền dâng lên chiếc mặt nạ, cáo buộc Quy Hồng từng cải trang thành Ly Thập Lục, lại thêm màn ám sát đêm Nguyên Tiêu khiến gã lại càng đáng nghi hơn.
Màn đấu trí giữa hai người ngày càng trở nên rắc rối, thánh thượng đành đi đến quyết định giết Thượng Quan Hạc, cũng xem như dẹp yên Tàn Giang Nguyệt.
Nghe tin, Nhất Mộng và Nhất Đinh ngay lập tức tìm Dạ Du Thần để cùng nghĩ cách cứu Thượng Quan Hạc. Họ quyết định lật lại án cũ, giải vây cho Thượng Quan Hạc khỏi tội chết trước buổi sáng hôm sau.
A Long - A Hổ chính xác là cặp giang hồ "khổ nhất thế giới", vừa mất đi cả hai huynh đệ ruột thịt lại vừa bị hai "chị dâu" xoay như chong chóng.
Đến giờ hành hình Thượng Quan Hạc, Nam Hành bình tĩnh chủ trì buổi xử án, nhưng thực chất đã cho người chuẩn bị cướp pháp trường. Dù vậy, Thượng Quan Hạc ra hiệu rằng mình từ chối bỏ trốn, bởi anh từng hứa với Nam Hành nếu bại lộ thân phận thì sẽ "lấy cái chết tạ tội".
Tình cảnh này, lại thêm sức ép từ Cao tướng và Quy Hồng buộc Nam Hành không thể chần chừ thêm. Ngay khi đao chuẩn bị vung xuống thì Dạ Du Thần xuất hiện, và có vẻ kế hoạch cứu người của tỷ muội họ Tống đang thành công.
Trong trailer tập 25, Nam Hành đòi cách chức Cao tướng và nhận bản thân chính là Ly Thập Lục trước mặt hoàng thượng. Có vẻ Quy Hồng không bỏ qua chuyện này, cho người truy giết chàng cùng Nhất Mộng đến cùng. Mặc dù có "hào quang nam chính" tránh cái chết, nhưng liệu có biến số gì xảy ra với chàng? Và liệu Nhất Mộng có thể tha thứ không?
Tập 25, 26 Thư Quyển Nhất Mộng sẽ lên sóng vào chiều ngày 6/7.
Thục Uyên