*Bài viết có tiết lộ nội dung phim
Sau cuộc gặp vô tình, Nam Hành (Lưu Vũ Ninh) muốn lợi dụng thân phận Ly Thập Lục để kết thân với Tống Nhất Mộng (Lý Nhất Đồng), từ đó "moi" tin tức về kỹ thuật đúc kiếm.
Để đánh vào tâm lý thương người, phía Nam Hành còn dày công viết thơ tình lai láng, sáng tác hẳn tự truyện về Ly Thập Lục mà vẫn bị nàng "chờ ê".
Sở Quy Hồng (Vương Hữu Thạc) nghi ngờ Ly Thập Lục có liên quan đến Nam Hành nên đã bày mưu. Theo đó, gã cải trang xông vào phòng để thập bát hoàng tử Nam Thụy lấy cớ lột mặt nạ. Nếu Nam Hành chột dạ thì chứng tỏ Ly Thập Lục là người của chàng.
Song, chàng chẳng trúng kế của kẻ đang giả làm chính mình mà còn tấn công khiến Quy Hồng tung cửa bỏ chạy. Trong lúc lẩn trốn, gã đi nhầm vào phòng của Nhất Mộng cũng vừa đến Tàn Giang Nguyệt.
Nhất Mộng vô tình gặp cả hai Ly Thập Lục mà không hề hay biết, còn tưởng đại hiệp có phép dịch chuyển tức thời.
Lần này nàng đến là để nhờ đại hiệp liên thủ, thành lập "liên minh" chống lại nam chính độc ác Nam Hành. Quy Hồng đang ẩn nấp nghe lén, bất ngờ đánh động nên bại lộ. Cả hai Ly Thập Lục buộc phải giao đấu. Ngay khi Quy Hồng sắp xử được Nam Hành thì Nhất Mộng lại xông ra che chắn, khiến hôn phu của nàng một phen sững người.
Nhưng đối với nàng, tất cả đều là vì kế hoạch "đánh bại Nam Hành" cao cả. Nàng ăn vạ đủ cách, ra sức nài nỉ nhưng hai "sĩ vương" vẫn không chịu xuống nước hòa giải. Hết cách, nàng đành kéo cả hai hai vào phòng "lên lớp" giảng đạo trước biểu cảm ngơ ngác của hai người.
Quy Hồng tuy vẫn còn nhiều hiềm nghi nhưng vì Nhất Mộng, gã chấp nhận tin tưởng Ly Thập Lục. Tình cảm giữa đôi phu thế sắp cưới vẫn vô cùng nồng nàn.
Ở phía ngược lại, Nam Hành bị ức chế "ăn cẩu lương" đang dài mặt ra vì chán ngán.
Nguồn cơn cho mối thâm thù giữa cả hai cũng được tiết lộ khi Nam Hành từng gián tiếp gây ra cái chết cho Hoàng hậu - cô mẫu mà Quy Hồng yêu quý nhất. Nay nhờ màn "nấu xói" của Nhất Mộng mà thù hằn giữa cả hai lại càng sâu sắc hơn.
Hoàng đế muốn đề cử Sở Quy Hồng quản lý hội đèn lồng Tết Nguyên Tiêu, đồng nghĩa ủng hộ gã thâu tóm binh quyền. Nam Hành muốn ngăn chặn, nhưng còn chưa làm gì thì cữu phụ của chàng đã vội dâng sớ phản đối, còn cấu kết với nhiều quần thần khiến vua cha thêm nghi ngờ và chán ghét.
Ngay cả Nhất Mộng cũng chẳng tha chàng. Nghe tin Nam Hành cho nổ bom mai phục quân của Sở Hồng, nàng thất vọng tràn trề nên tìm Ly Thập Lục giúp sức, cùng xử lý Nam Hành.
Từng đọc qua kịch bản, Nhất Mộng sống với châm ngôn "tất cả là tại Nam Hành" quyết tìm cách giết chàng để diệt trừ hậu họa. Vấn đề là, nàng lại bàn chuyện hệ trọng này với chính Nam Hành làm người xem "cười xỉu".
Tuy nhiên, người phục kích quân của Quy Hồng có vẻ thật sự không phải Nam Hành, vậy ai mới là người gây ra chuyện này? Liệu có phải vẫn còn có thể lực phía sau muốn lợi dụng sự xa cách giữa Nam Hành - Quy Hồng để mưu lợi cho mình hay không?
Tập 8, 9 của Thư Quyển Nhất Mộng sẽ lên sóng vào 17 giờ hôm nay (ngày 28/6).
Thục Uyên