Minh họa: HN.
Ơi đàn kiến nhỏ khom mình
Lặng thầm cõng nắng qua hình bóng mưa
Thu về rồi đấy biết chưa
Trên lưng mùa cũ hương vừa lan xa
Ổi đào chín rụng vườn nhà
Chào mào đánh thức khóm hoa mẹ trồng
Gối đầu võng nhớ tìm song
Ơi à ngủ giữa thinh không vọng về
Thương đời bến vắng mùa quê
Cỏ may xao xác ven đê chờ người
Thị thành còn đó chưa nguôi
Đa mang chiếc bóng lạc trôi cuối chiều
Vẫn còn ánh mắt đăm chiêu
Giấc sen tiễn hạ ru điều gió lay
Giao mùa trên những đốt tay
Niềm thu chảy dọc những ngày xanh xa
Hương thầm trái thị mùa qua
Còn mang cổ tích đi xa tìm người
Áo khăn, tay nải buồn vui
Nẻo về hương cốm gọi mời tri âm
Trà thơm khói tỏ nụ trầm
Thiền tâm một giấc hồng trần mênh mang
Sớm nay khẽ chạm thu sang
Ru lòng ta với dịu dàng tâm giao.
Dương Thắng