Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: THX/TTXVN
Theo hãng tin Reuters, ông Netanyahu nói trong một tuyên bố qua video: “Chúng tôi sẽ hành động kiên quyết để đưa Shiri về nhà cùng với tất cả con tin của chúng ta, cả những người còn sống và đã chết, đồng thời đảm bảo Hamas phải trả giá vì vi phạm thỏa thuận tàn nhẫn và độc ác này”.
Ông Netanyahu cáo buộc Hamas hành động một cách vô cùng vô cảm khi đặt thi thể của một phụ nữ Gaza vào quan tài thay vì Shiri Bibas. Shiri bị bắt cóc cùng hai con trai và chồng là Yarden trong vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023.
Theo tờ The Times of Israel, Tổng thống Israel Isaac Herzog cũng bày tỏ phẫn nộ trước hành vi vi phạm khủng khiếp của Hamas. Ông Herzog nói trong một tuyên bố: “Thi thể của Ariel và Kfir, những đứa trẻ thuần khiết và vô tội, đã được xác nhận danh tính, trong khi người mẹ yêu quý của các bé, Shiri, vẫn bị giam giữ. Đây là một sự vi phạm thỏa thuận ngừng bắn gây sốc và khủng khiếp, một hành động tàn nhẫn nữa của Hamas, những người tiếp tục thể hiện sự coi thường hoàn toàn đối với nhân loại”.
Ông Herzog cho biết Israel đang hồi hộp chờ đợi đợt thả thêm sáu con tin vào cuối tuần này và nhấn mạnh Israel phải làm mọi điều trong khả năng để đưa tất cả những người anh chị em bị bắt cóc trở về nhà. Ông nhấn mạnh: “Tất cả họ. Cho đến người cuối cùng”.
Những tuyên bố này được đưa ra sau khi các chuyên gia Israel cho biết một trong bốn thi thể được Hamas bàn giao ngày 20/2 là một phụ nữ chưa xác định danh tính, chứ không phải Shiri Bibas. Hai con trai của cô, bé Kfir và Ariel, đã được bàn giao và xác nhận danh tính. Chồng cô là Yarden đã được thả trong đợt trước.
Hamas chưa đưa ra bình luận công khai nào về cáo buộc của Israel. Sự việc này có thể đe dọa làm đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn mong manh đạt được tháng trước nhờ Mỹ hậu thuẫn và Qatar, Ai Cập làm trung gian.
Tuy nhiên, chưa rõ liệu vụ việc này có làm trì hoãn hoặc ngăn cản việc bàn giao sáu con tin còn sống dự kiến diễn ra vào ngày 22/2 hay không, hoặc có ảnh hưởng đến việc khởi động giai đoạn đàm phán thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn dự kiến trong những ngày tới hay không.
Trong một tuyên bố, Diễn đàn Gia đình Con tin kêu gọi chính phủ tìm cách đưa Shiri Bibas trở về nhanh nhất có thể.
Diễn đàn cho biết họ đã trải qua cú sốc kinh hoàng khi biết rằng thi thể được bàn giao cùng với thi thể của ông Oded Lifshitz, bé Ariel và Kfir Bibas không phải của Shiri như Hamas tuyên bố, cũng không phải của bất kỳ con tin nào khác.
“Chúng tôi yêu cầu chính phủ Israel tìm ra cách đúng đắn, khôn ngoan và nhanh nhất để đưa Shiri và tất cả các con tin trở về”, tuyên bố của diễn đàn nhấn mạnh, đồng thời sử dụng ngôn ngữ thận trọng khi nói về đợt thả sáu con tin còn sống.
Diễn đàn nói thêm: “Những người thân yêu của chúng tôi vẫn ở đó và chúng tôi không biết số phận của họ”.
Trước đó, ngày 18/2, người phát ngôn phong trào Hamas - ông Hazem Qassem - tái khẳng định lực lượng này sẵn sàng thực hiện giai đoạn thứ hai và thứ ba của thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza. Ông Qassem cho biết Hamas đã đồng ý tăng gấp đôi số lượng con tin được trả tự do vào cuối tuần này theo đề nghị của các nhà trung gian hòa giải để thể hiện cam kết đối với thỏa thuận. Đồng thời, đại diện Hamas cũng bác bỏ yêu cầu của Israel về việc lực lượng này phải rời khỏi Gaza, gọi đó là một phần của “cuộc chiến tâm lý”.
Thùy Dương/Báo Tin tức