'Thức giấc' thôi… Đam Rông

'Thức giấc' thôi… Đam Rông
10 giờ trướcBài gốc
Đam Rông là vùng đất giàu bản sắc văn hóa
Theo lịch hẹn với lãnh đạo huyện, chúng tôi có mặt ở vùng đất sơn cước này vào một chiếu cuối tháng Năm, khi những cơn mưa đầu mùa đã bắt đầu xuất hiện.
Cái thời tiết lúc nắng lúc mưa, làm cho không khí của vùng bán sơn địa này thêm buồn ảm đạm. Thế nhưng, không khí trong những câu truyện, cuộc trao đổi của chúng tôi với các lãnh đạo huyện cứ nóng lên bởi nhiều vấn đề quan tâm. Nào là chuyện phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, chuyện đảm bảo an ninh trật tự, phát triển du lịch hay bảo tồn văn hóa của đồng bào…
Sau khi trao đổi với Phó Chủ tịch huyện Liêng Hót Ha Hai, thông tin cũng đã hòm hòm, tôi tách đoàn ghé lại Phòng Văn hóa - Thông tin. Trưởng phòng Nguyễn Văn Quang vừa rót trà vừa niềm nở: Nhà báo hẵng ghi chép, cứ thong thả trao đổi chứ mưa kiểu này thì còn lâu mới tạnh...
Quả thật, “Vũ vô kềm tỏa năng lưu khách…” - mưa không có khóa nhưng có thể giữ chân được khách, thế là câu chuyện của chúng tôi cứ kéo dài mãi trong một chiều mưa rả rích.
“Những năm gần đây, xu hướng du lịch cộng đồng gắn với văn hóa, nông nghiệp nông thôn... đang được nhiều địa phương lựa chọn như một hướng đi hiệu quả. Đam Rông cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, bên cạnh tiềm năng, sự quyết tâm thì cần có cơ chế chính sách và hướng đi đúng đắn, phù hợp để biến những tiềm năng đó thành hiện thực”, anh Quang mở đầu câu chuyện.
Và có nhiều tài nguyên thiên nhiên để phát triển du lịch
…Đam Rông là huyện vùng sâu của tỉnh Lâm Đồng nổi tiếng với những con thác hùng vĩ, suối nước nóng, những cánh rừng bao la và sự đa dạng, phong phú của văn hóa các tộc người, là điều kiện để thu hút du khách, phát triển du lịch.
Nhất là loại hình du lịch mạo hiểm như đu dây vượt thác, đi xe đạp, trekking khám phá hệ sinh thái rừng, đi thuyền kaiya trên hồ; du lịch cộng đồng kết hợp với các làng nghề và bảo tồn văn hóa bản địa...
“Nếu các nhà báo rảnh, xin mời ghé Khu du lịch tắm khoáng nóng Daana, tham gia các hoạt động trải nghiệm tắm suối khoáng nóng tự nhiên như một liệu pháp chữa lành, tăng cường sức khỏe, cắm trại dã ngoại; chèo thuyền độc mộc, cano, đánh bắt cá cùng người dân trên sông, hòa mình vào với thiên nhiên, với đời sống sinh hoạt, văn hóa của đồng bào…”, anh Quang mời gọi.
Anh Quang chia sẻ thêm: Nguồn nước nóng ở đây được tạo ra do dòng nước chảy qua mỏ khoáng chất với lượng lưu huỳnh cao, nên chứa rất nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe, nếu thường xuyên tắm hoặc ngâm mình trong dòng nước nóng này sẽ rất tốt cho các bệnh về xương khớp.
Rồi Thác Phi Liêng (thác 7 tầng) tựa như một “viên ngọc quý” giữa núi rừng được thiên nhiên ban tặng cho Đam Rông. Đây là con thác mang đậm nét đẹp hoang sơ, hùng vĩ và có phần mạnh mẽ, hung bạo của núi rừng.
Đỉnh Lomburr là địa điểm hấp dẫn; đến đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng núi rừng từ trên cao, ôm trọn khung cảnh bao la và hùng vĩ. Với độ cao khoảng 1.800m, du khách còn được ngắm hoàng hôn dần buông xuống và bình minh bắt đầu lên một cách trọn vẹn nhất.
Nhà thờ đá Đạ Tông
Và nếu du khách là một người thuộc đạo Công giáo thì nhà thờ Giáo xứ Phi Liêng là một nơi đáng để trải nghiệm khi đến với Đam Rông.
Nhà thờ Phi Liêng có lối kiến trúc nhà rông của người bản xứ nên trông rất mới lạ và độc đáo, yên bình và trang nghiêm giữa núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ... Hay tham quan Nhà thờ đá Đạ Tông được xây dựng với kiến trúc độc đáo là sử dụng vật liệu đá để xây dựng nhà thờ, có hình dạng kết hợp giữa nhà rông, nhà sàn và nhà đất của người M’Nông, tạo nên nét đẹp tự nhiên, gần gũi...
- Còn văn hóa thì thế nào anh? Tôi ngắt lời.
“Văn hóa thì đa dạng, phong phú lắm. Ngoài văn hóa của đồng bào vùng Tây Nguyên, còn có văn hóa của các dân tộc từ phía Bắc di cư vào. Điều này đã làm nên sự đa dạng, phong phú và đặc sắc về văn hóa, giúp cho địa phương định hướng cho phát triển du lịch”, anh Quang chia sẻ.
Huyện cũng đã hoàn thành đầu tư và đưa vào khai thác mô hình bảo tồn không gian văn hóa truyền thống của người đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại xã Đạ M’rông, Đạ Tông và Đạ Long.
Hiện tại, trên địa bàn huyện cũng đã thành lập một số mô hình câu lạc bộ văn hóa cồng chiêng; tổ chức phục dựng và tái hiện thành công Lễ hội Cúng Thần Mưa của dân tộc K’Ho; Lễ cưới xin của dân tộc M’Nông... Địa phương cũng đã cấp cồng chiêng, trang phục truyền thống, mở lớp dạy công chiêng cho các đội văn nghệ... góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị của văn hóa truyền thống, và là cơ sở để thu hút du khách, phát triển du lịch…
Những điểm tham quan trải nghiệm, thu hút khách du lịch
Rồi du lịch làng nghề, sản phẩm nông nghiệp cũng được chính quyền địa phương định hướng và quan tâm. Đến đây, du khách còn có thể trải nghiệm quá trình chế tác thủ công dệt Thổ cẩm, đan lát, trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ... thưởng thức, mua sắm các sản phẩm nông nghiệp giá trị cao như: Sầu riêng, mắc ca, cà phê, chuối laba, trà dây, trà trầm, tơ tằm...
- Tiềm năng là vậy, nhưng tại sao đến nay du lịch Đam Rông vẫn chưa phát triển, chưa được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến? Tôi hỏi.
“Vấn đề này lãnh đạo huyện cũng hết sức quan tâm, trăn trở nhưng… đôi khi lực bất tòng tâm. Vấn đề khó nhất vẫn là giao thông và nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao… để thu hút nhà đầu tư”.
Huyện đã đẩy mạnh truyền thông, quảng bá, kêu gọi đầu tư nhưng đến nay vẫn chỉ có vài doanh nghiệp đầu tư vào Suối khoáng nóng, Đi bộ dã ngoại kết hợp đu dây vượt thác... “Hạ tầng cơ sở chưa phát triển thì không thể mời gọi du khách đi cả trăm km chỉ để du lịch làng nghề, thăm làng văn hóa cộng đồng hay thưởng thức vài món ăn rồi về…”, anh Quang tâm sự.
Nghề dệt thổ cẩm ở xã Đạ Long đã và đang trở thành sản phẩm du lịch, thu hút du khách
Hiện nay, định hướng phát triển du lịch trên địa bàn Huyện theo không gian 3 cụm. Trong đó, cụm 3 xã Đạ Long, Đạ Tông, Đạ M’rông hình thành các mô hình du lịch văn hóa cộng đồng bản địa; Các điểm du lịch sinh thái kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe … Đây là khu vực chính để xây dựng Đam Rông trở thành điểm trung chuyển du lịch kết nối với Đà Lạt và các tỉnh Tây Nguyên.
Các xã còn lại phát triển du lịch theo 2 cụm gồm cụm du lịch các xã Đạ K’nàng, Phi Liêng và cụm Liêng Srônh Rô Men, Đạ Rsal.
Hai cụm này phát triển các điểm dừng chân, du lịch văn hóa, sinh thái và du lịch canh nông...
Tuy nhiên, định hướng là vậy, chứ việc thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng để phát triển du lịch, kinh tế còn gặp khó khăn lắm, anh Quang chia sẻ.
Câu chuyện về phát triển du lịch của Đam Rông còn kéo dài tới bữa cơm tối, khi Phó Chủ tịch UBND huyện Liêng Hót Ha Hai mời chúng tôi “ăn với huyện bữa cơm đạm bạc với cá suối, rau rừng…”, “Cá suối, rau rừng giờ là đặc sản để thu hút khách du lịch đấy anh”, tôi nói vui.
Và những nghề thủ công mỹ nghệ hứa hẹn sẽ trở thành sản phẩm du lịch, nâng cao đời sống đồng bào
Thế rồi trong một buổi tối giữa miền sơn cước rả rích mưa, sau những chén rượu và những cái bắt tay, lại là những câu chuyện về địa bàn, về đồng bào, về tình hình phát triển kinh tế của địa phương, để thấy được tâm huyết của lãnh đạo huyện với người dân và vùng đất nơi đây…
Phó Chủ tịch UBND huyện chia sẻ, sau hơn 20 năm thành lập, dù chưa thoát khỏi “cái danh” huyện nghèo nhưng đời sống của đồng bào đã được nâng lên đáng kể. Đó là thành quả rất đáng ghi nhận đối với chính quyền và Nhân dân trên địa bàn.
Để phát triển kinh tế, nhất là phát triển du lịch, địa phương cũng đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức nhiều cuộc khảo sát, phân tích thực trạng, tài nguyên, tiềm năng phát triển du lịch.
Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhằm quảng bá tiềm năng, điểm du lịch trên địa bàn; kết nối tour, tuyến du lịch giữa huyện Đam Rông với các địa phương trong tỉnh.
Bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn sẽ là sản phẩm du lịch, thu hút du khách
Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực du lịch chủ yếu liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp, do đó gặp khó khăn trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng.
Rồi cơ sở hạ tầng giao thông, du lịch, đường vào các khu vực dân cư chưa nâng cấp cải tạo…
Về lâu dài, Huyện đã ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù để kêu gọi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch. Nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về du lịch, gắn với bảo tồn các giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc để phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao sinh kế và chất lượng cuộc sống của người dân ở địa phương.
Cụ thể, bên cạnh nhiều cơ chế, chính sách cho “Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới”, bảo tồn các làng nghề, giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc…
Địa phương cũng đã đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, nhất là đầu tư nâng cấp mở rộng các tuyến giao thông trọng yếu tuyến Quốc lộ 27, Tỉnh lộ 722, 724; các tuyến đường vào khu, điểm dự kiến phát triển du lịch. Liên kết nối tuyến du lịch với TP Đà Lạt, huyện Lạc Dương, Đức Trọng, Đam Rông, Đơn Dương, Lâm Hà với các tỉnh Tây Nguyên…
Đam Rông mang trong mình vẻ đẹp của một “nàng công chúa” đang say giấc giữa núi rừng
Một khó khăn đáng quan tâm của Đam Rông đó chính là nguồn nhân lực chất lượng để phát tiển du lịch. Huyện cũng đã tính đến việc liên kết với các cơ sở, cơ quan chức năng đào tạo nghề, nghiệp vụ du lịch cho nguồn nhân lực địa phương, tại các làng nghề, du lịch cộng đồng…
“Từ năm 2023, UBND huyện cũng đã ban hành “Đề án phát triển du lịch huyện Đam Rông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và bước đầu đã đạt được những thành quả đáng khích lệ.
Tuy nhiên, sự phát triển này chưa tương xứng với tiềm năng; vì vậy, đòi hỏi chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn quan tâm và nỗ lực hơn nữa để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần nâng cao đời sống người dân trên địa bàn. Nhất là đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số”, Phó Chủ tịch huyện Liêng Hót Ha Hai chia sẻ thêm.
Thác bảy tầng Phi Liêng - một điểm tham quan du lịch hấp dẫn với du khách
…Trong chuyến đi về Đam Rông lần nay, tôi may mắn được đi cùng xe với phóng viên Giang Nam - Báo Nhân Dân, Quang Sáng - Đài tiếng nói Việt Nam VOV, những người từng gắn bó và hiểu rõ vùng đất Đam Rông từ những ngày mới thành lập. Đi đến đâu, các anh cũng giới thiệu cho chúng tôi những kỷ niệm của mình về vùng đất giàu tiềm năng này.
“Nói chi xa, chỉ mấy năm trước thôi, vùng đất này còn đói nghèo lắm; giao thông đi lại khó khăn, đời sống kinh tế của đồng bào chưa phát triển, tình hình di cư, mất an ninh trật tự… Giờ thì đồng bào đã ấm no rồi. Và nếu sau sáp nhập tỉnh, tuyến đường nối với Tây Nguyên được quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng, các doanh nghiệp đến đầu tư phát triển du lịch, các làng nghề, văn hóa được bảo tồn, du lịch cộng đồng phát triển thì đời sống đồng bào chắc chắn sẽ khởi sắc”, phóng viên Quang Sáng chia sẻ.
Vâng, các nhà đầu tư đang tới, hãy thức giấc thôi “nàng công chúa” Đam Rông!
PHƯƠNG KHIÊM
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/dan-toc-ton-giao/thuc-giac-thoi-dam-rong-142971.html