Ông Viswashkumar, 40 tuổi, là công dân Anh và đang về Anh sau khi thăm gia đình tại Ấn Độ. “Khi tôi tỉnh dậy, xung quanh toàn xác người. Tôi rất sợ. Tôi đứng dậy và chạy. Xung quanh tôi toàn mảnh vỡ máy bay. Có người đã tóm lấy tôi và đưa tôi vào xe cứu thương, rồi đưa tôi đến bệnh viện” - ông chia sẻ trên giường bệnh.
Hiện không rõ ông Viswashkumar có kịp nhảy ra ngoài trước khi máy bay va chạm không. Bản thân ông cũng không biết mình thoát chết như thế nào.
Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông mặc áo thun trắng dính máu và quần tối màu đi khập khiễng trên phố và được nhân viên y tế giúp đỡ.
Người đàn ông này có vết bầm tím trên mặt và kiểu râu giống với những bức ảnh chụp Viswashkumar trong bệnh viện sau vụ tai nạn.
Ramesh Viswashkumar - 40 tuổi - là công dân Anh. Ảnh: Hisdustan Times
Một bức ảnh chụp vé máy bay của Viswashkumar cho thấy ông ngồi ghế 11A, dãy đầu tiên của khoang phổ thông, phía trước cánh và ngay cạnh cửa thoát hiểm ở sườn trái máy bay. “Ông ấy ở gần lối thoát hiểm và đã thoát ra bằng cách nhảy ra khỏi cửa thoát hiểm” - Vidhi Chaudhary, cảnh sát cấp cao tại Ahmedabad, chia sẻ.
Tuy nhiên, em trai của ông Viswashkumar là Ajaykumar Ramesh (35 tuổi) nhiều khả năng đã tử nạn dù cũng ngồi hàng ghế số 11. Ghế của của Ajaykumar là 11J, ở phía bên kia lối đi.
Một nhân viên y tế cho truyền thông địa phương biết Viswashkumar nhớ lại trong lúc nằm viện rằng máy bay đột nhiên gãy đôi, hất ông ra ngoài trước khi nổ tung.
Vị trí ghế 11A và 11J trên chiếc máy bay gặp nạn
Hôm 12-6, chuyến bay của Air India hướng tới London đã rơi xuống một khu dân cư, đâm vào ký túc xá của trường đại học y bên ngoài sân bay vào giờ ăn trưa.
Ít nhất 265 người, bao gồm 241 người trên máy bay và 24 người ở trên mặt đất, đã thiệt mạng trong thảm họa hàng không tồi tệ hàng đầu thế giới trong suốt một thập niên qua. Trên chuyến bay có công dân Ấn Độ, Anh, Canada và Bồ Đào Nha.
Theo cảnh sát, Viswashkumar hiện được coi là hành khách duy nhất sống sót, song hoạt động cứu hộ vẫn đang được tiến hành.
Một ngày sau vụ tai nạn thảm khốc, một chuyến bay khác của Air India từ Phuket (Thái Lan) tới thủ đô New Delhi (Ấn Độ) bị đe dọa đánh bom và phải hạ cánh khẩn cấp tại hòn đảo này.
Một quan chức Thái Lan cho hay tất cả 156 hành khách trên chuyến bay AI379 đã được hộ tống ra khỏi máy bay.
Theo công cụ theo dõi chuyến bay Flightrader24, máy bay cất cánh từ Phuket đến New Delhi lúc 9 giờ 30 (giờ địa phương), nhưng đã bay vòng quanh biển Andaman và quay lại hạ cánh ở Phuket.
Sau khi kiểm tra sơ bộ, giới chức không tìm thấy bom trên máy bay. Tuy nhiên, họ tìm thấy tờ giấy đe dọa đánh bom. Hành khách tìm thấy tờ giấy này đang bị thẩm vấn.
Air India hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận.
Phương Linh