Thượng cờ thống nhất non sông bên bờ sông Bến Hải

Thượng cờ thống nhất non sông bên bờ sông Bến Hải
4 giờ trướcBài gốc
Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông" tại Kỳ đài thuộc Di tích đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN
Tham dự buổi lễ có đại diện Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện các lực lượng vũ trang; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng cùng đông đảo chiến sỹ, nhân dân.
Đúng 7 giờ 15 phút ngày 30/4, trong tiếng nhạc Quốc ca hùng tráng, lá cờ đỏ sao vàng biểu tượng thiêng liêng của độc lập, tự do và khát vọng hòa bình đã được kéo lên đỉnh Kỳ đài Hiền Lương. Các đại biểu và toàn thể nhân dân đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, những người con ưu tú của quê hương, đất nước đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, Quảng Trị khúc ruột miền Trung thân yêu - nơi từng tấc đất, dòng sông đều thấm đẫm máu và nước mắt của các thế hệ anh hùng. Trong suốt hành trình dựng nước và giữ nước, mảnh đất này luôn là "tuyến đầu", "tiêu điểm" trong những cuộc trường chinh bất khuất, nơi thắp sáng niềm tin sắt đá vào một ngày non sông liền một dải. Hơn hai mươi năm trường kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ, Quảng Trị đã trở thành đầu cầu chiến lược nối liền hai miền Nam - Bắc, là pháo đài kiên cường bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hỗ trợ trực tiếp cho tiền tuyến lớn miền Nam.
Sau khi Hiệp định Geneva năm 1954 được ký kết, đất nước bị chia cắt thành hai miền Nam - Bắc, lấy vĩ tuyến 17 và dòng sông Bến Hải làm giới tuyến quân sự tạm thời. Cầu Hiền Lương trở thành biểu tượng đau thương của chia cắt và là nơi hun đúc khát vọng cháy bỏng về ngày thống nhất non sông của hàng triệu con tim Việt Nam. Quảng Trị bằng máu và nước mắt, bằng lòng quả cảm đã trở thành chiến trường nóng bỏng nhất, nơi mỗi tấc đất đều là chiến hào, mỗi ngọn cờ là một tuyên ngôn bất khuất. Trước bom đạn và mưu đồ thâm độc của kẻ thù, quân và dân Quảng Trị vẫn một lòng sắt son với Đảng, cách mạng, giữ vững từng tấc đất quê hương với lời thề "Một tấc không đi, một ly không rời".
Trong những năm tháng đau thương ấy, lá cờ trên Kỳ đài Hiền Lương vẫn tung bay giữa mưa bom bão đạn, trở thành biểu tượng bất diệt của ý chí thống nhất Tổ quốc, thắp sáng niềm tin không bao giờ tắt trong lòng đồng bào cả nước. Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức bi tráng ấy, những đau thương, hy sinh thầm lặng mà cao cả ấy vẫn mãi trường tồn. Bến Hải - Hiền Lương - nơi chia cắt non sông đã trở thành biểu tượng sáng ngời của niềm tin sắt đá và khát vọng cháy bỏng; khát vọng độc lập, thống nhất, hòa bình và phát triển.
Thiếu tá Nguyễn Thị Nguyệt, (chiến sỹ Trường Sơn 559 - từng chiến đấu vào sinh ra tử ở chiến trường Đường 9 - Khe Sanh) xúc động chia sẻ: "Tôi và đồng đội từ Hà Tĩnh trở về thăm lại chiến trường xưa và dự Lễ thượng cờ thống nhất non sông. Khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa đất trời Hiền Lương lịch sử, tôi như thấy lại những đồng đội đã ngã xuống vì khát vọng hòa bình, thống nhất non sông. 50 năm đã qua nhưng giây phút đất nước liền một dải vẫn như vừa mới hôm qua. Chúng tôi đã chiến đấu không chỉ bằng súng đạn, mà bằng niềm tin sắt đá vào ngày toàn thắng. Và hôm nay, giữa thế hệ con cháu hội tụ nơi đây, tôi tin rằng ngọn cờ ấy sẽ tiếp tục là ngọn lửa dẫn đường cho khát vọng độc lập, hòa bình và phát triển bền vững của dân tộc".
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Vĩnh Linh Hoàng Liên Sơn chia sẻ, giữa không gian linh thiêng của đất trời Vĩnh Linh từng là ranh giới chia cắt hai miền đất nước, lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới trên nền trời xanh như lời khẳng định hùng hồn về sức mạnh đại đoàn kết, ý chí thống nhất và khát vọng hòa bình vĩnh cửu của toàn dân tộc Việt Nam. Đây là dịp để khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khẳng định truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc Việt Nam và nhân dân Quảng Trị, hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên trong thời kỳ mới, thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong hòa bình, độc lập và phát triển bền vững.
Chung cảm xúc ấy, cựu chiến binh Hồ Ngọc Chiến (người con của tuyến đầu Vĩnh Linh) xúc động: "Tôi đã sống và chiến đấu suốt những năm tháng khốc liệt nhất ở Đường 9 - Khe Sanh. Đứng trước Kỳ đài Hiền Lương hôm nay, tôi không khỏi nghẹn ngào. Lá cờ Tổ quốc bay cao không chỉ nhắc nhớ về những hy sinh to lớn mà còn là lời nhắn gửi thiêng liêng đến thế hệ hôm nay phải tiếp bước cha anh, dựng xây đất nước ngày càng giàu mạnh, vững bền".
Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội "Thống nhất non sông", ngay sau Lễ thượng cờ, tỉnh Quảng Trị tổ chức giải đua thuyền truyền thống trên dòng sông Bến Hải lịch sử. Sự kiện thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài tỉnh đến tham gia cổ vũ, tạo nên không khí phấn khởi, hào hùng, hòa chung tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, khí thế của một đất nước hòa bình, thống nhất và phát triển.
Nguyên Linh (TTXVN)
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/thoi-su/thuong-co-thong-nhat-non-song-ben-bo-song-ben-hai-20250430093248359.htm