Thượng tọa Trần Sol – Sư cả chùa MuNiRenSây, từ nhiều năm nay đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc của Phật tử và bà con Khmer tại thành phố Cần Thơ. Không chỉ tận tâm trong việc hành đạo theo Phật pháp, Thượng tọa còn đặc biệt quan tâm đến công tác dân tộc, tôn giáo, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cộng đồng.
Ông À cha Lý Sương cho biết, Thượng tọa Trần Sol là người rất gần gũi, giản dị. Bà con đến chùa đều được thượng tọa quan tâm, nhắc nhở sống tốt đời, đẹp đạo.
“Thượng tọa Trần Sol có tấm lòng nhân hậu, cao cả, không chỉ chăm lo cho Phật tử, mà còn lo cho con em chúng tôi có chỗ học hành, ăn ở tử tế, luôn hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần cho các cháu sinh viên Khmer yên tâm học tập, sau này thành tài”, ông À cha Lý Sương chia sẻ thêm.
À cha Lý Sương (Bìa trái) đang hướng dẫn bà con phật tử hành lễ
Chính sự chân tình, hòa nhã và tấm lòng vì cộng đồng, Thượng tọa Trần Sol đã chiếm được niềm tin và kính trọng của bà con. Cần Thơ – trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng, là điểm đến của hàng ngàn sinh viên, trong đó có nhiều em dân tộc Khmer đến từ An Giang, Vĩnh Long, Cà Mau… Xa quê, không ít em gặp khó khăn về chỗ ở, sinh hoạt.
Hiểu điều đó, năm 2015, Thượng tọa Trần Sol đã vận động xây dựng tăng xá 4 tầng trong khuôn viên chùa MuNiRenSây. Đến năm 2018 làm nơi ở miễn phí cho gần trăm sinh viên và chư tăng tu học. Đây là nguồn hỗ trợ lớn, giúp các em sinh viên yên tâm học tập, giảm bớt gánh nặng kinh tế.
Lối vào chánh điện chùa MuNiRenSây
Em Kim Bảo Duy, ở phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long, là sinh viên Đại học Cần Thơ, đang nương náu ở chùa chia sẻ: “Em ở tăng xá của chùa đã hơn 2 năm. Nếu không có thượng tọa Trần Sol và ngôi chùa này, chắc em phải vừa học vừa làm thêm rất nhiều mới đủ trang trải. Thượng tọa luôn nhắc tụi em phải siêng học, giữ gìn nề nếp, tôn trọng phong tục của dân tộc. Ở đây, em không chỉ học kiến thức ở trường mà còn học cách sống, cách giữ gìn bản sắc Khmer”.
Không chỉ lo chỗ ở, Thượng tọa Trần Sol còn thường xuyên động viên, hướng dẫn sinh viên sống kỷ luật, tránh xa tệ nạn. Trong không gian chùa, các em được sinh hoạt tập thể, tìm hiểu phong tục, gìn giữ truyền thống văn hóa Khmer. Bản thân Thượng tọa là tấm gương ham học, đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ Phật học tại Thái Lan năm 2011 và không ngừng mở rộng tri thức để phục vụ Phật sự, cộng đồng.
Hiện tại, ngoài là trụ trì chùa MuNiRenSây, Thượng tọa Trần Sol còn là Phó Chánh văn phòng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer và tham gia giảng dạy miễn phí các môn như: Anh văn Phật học, Văn hóa phật giáo, Thiền Vipassana... Qua đó cho thấy, Thượng tọa đã dành nhiều tâm huyết truyền đạt những kiến thức tích lũy được cho thế hệ sau.
Về điều này, Thượng tọa Trần Sol cho biết: “Sư nghĩ, trách nhiệm của mình không chỉ dừng lại ở việc duy trì ngọn lửa Phật pháp trong chùa, mà còn phải góp phần giữ gìn văn hóa, tri thức của dân tộc Khmer. Sư rất vui với vai trò của mình là trụ trì chùa MuNiRengSây. Các em sinh viên hôm nay chính là tương lai. Nếu các em học giỏi, thành đạt, thì mai này sẽ quay về giúp lại quê hương, giúp cộng đồng mình phát triển”.
Thượng tọa Trần Sol - Sư cả chùa MuNiRenSây rất tâm huyết, luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các sư sãi và sinh viên Khmer sinh hoạt, học tập
Những buổi giảng của Thượng tọa Trần Sol tại Học viện, không chỉ truyền dạy Phật pháp mà còn khơi dậy trách nhiệm với cộng đồng, khát vọng vươn lên. Với quan niệm chùa phải là cầu nối đạo và đời, Thượng tọa không chỉ chăm lo cho phật tử, sinh viên mà còn tích cực tham gia công tác xã hội, phối hợp chính quyền tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương, chính sách.
Bà Thạch Thị Yên (hay còn gọi bà Chia Mộng), phật tử chùa MuNiRenSây nhìn nhận: “Thượng tọa Trần Sol là người có tấm lòng độ lượng, cao cả, luôn tận tâm với Phật tử gần xa. Những việc làm đầy ý nghĩa và nhân văn của Thượng tọa được đông đảo quần chúng ghi nhận và nhiệt tình ủng hộ. Mỗi khi đến chùa, bà con Phật tử đều được nghe Thượng tọa thuyết pháp, hướng dẫn làm điều thiện, sống đúng chánh pháp”.
Bà Thạch Thị Yên (hay còn gọi bà Chia Mộng), phật tử chùa MuNiRenSây chia sẻ với phóng viên VOV (Bên phải)
Sự gắn bó ấy góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự gắn kết giữa đồng bào Khmer với các dân tộc anh em. Giữa nhịp sống hiện đại, Thượng tọa Trần Sol vẫn dành trọn tâm huyết cho cộng đồng. Ngôi tăng xá khang trang, những thế hệ sinh viên Khmer được nâng đỡ, bao lớp chư tăng được dìu dắt – là minh chứng sống động cho tâm nguyện “vì đạo, vì đời” của vị sư cả đáng kính.
Em Kim Hùng Linh (Bên trái) và em Kim Bảo Duy đang tự học bài trong khuôn viên chùa
Cũng đang tá túc ở chùa, em Kim Hùng Linh, sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ xúc động nói: “Từ khi em ở đây, em cảm nhận chùa giống như mái nhà thứ hai. Thượng tọa như một người cha, luôn dạy bảo, quan tâm tụi em. Em nghĩ những việc Thượng tọa làm sẽ để lại giá trị lâu dài, không chỉ cho sinh viên hôm nay mà còn cho cả thế hệ sau.”
Những đóng góp thiết thực cho đạo và đời, Thượng tọa Trần Sol đã được chính quyền các cấp ghi nhận với nhiều bằng khen, giấy khen. Đáng chú ý như bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy Ban Dân tộc năm 2020 vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2010 – 2020. Đây không chỉ là sự khích lệ dành cho cá nhân, mà còn là sự tôn vinh vai trò của Thượng tọa trong đời sống văn hóa - tín ngưỡng của đồng bào Khmer Nam Bộ.
Các chư tăng chùa MuNiRenSây đang thọ thực
Với tấm lòng son sắt vì cộng đồng, vì đạo và đời, Thượng tọa Trần Sol – Sư cả chùa MuNiRenSây – đã và đang để lại những dấu ấn đẹp trong lòng Phật tử và nhân dân thành phố Cần Thơ. Ở nơi ấy, ngôi chùa không chỉ là chốn linh thiêng, mà còn là mái ấm yêu thương, chắp cánh cho bao ước mơ tri thức. Những đóng góp lặng thầm nhưng to lớn của Thượng tọa Trần Sol xứng đáng được trân trọng, là minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa, đạo pháp và tinh thần đoàn kết dân tộc nơi miền sông nước Cửu Long.
Ngọc Tươi/VOV-ĐBSCL