Sau hơn 6 năm kể từ thành công vang dội của Mắt Biếc (2019), cái tên Nguyễn Lâm Thảo Tâm vẫn gắn chặt với hình ảnh cô giáo Hồng dịu dàng, ánh mắt buồn và những khung hình đậm chất điện ảnh của Victor Vũ. Vai diễn đầu tay ấy giúp nữ diễn viên bước vào hàng ngũ những gương mặt trẻ được kỳ vọng nhất, mở ra một xuất phát điểm đáng mơ ước. Thế nhưng, con đường sau đó lại không trải đầy hoa như nhiều người từng nghĩ.
Vai diễn đưa Nguyễn Lâm Thảo Tâm trở thành gương mặt trẻ được kỳ vọng của điện ảnh Việt
Trong dự án điện ảnh mới nhất, Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi của đạo diễn Chung Chí Công, Thảo Tâm tiếp tục góp mặt trong dàn diễn viên trẻ, bên cạnh Võ Phan Kim Khánh, Trần Doãn Hoàng và Nguyễn Hùng.
Bộ phim ra rạp từ 27/2/2026, gây chú ý khi đạt hơn 2 tỷ đồng ngay ngày đầu công chiếu và được khen ngợi nhờ 14 ca khúc nhạc phim cùng phần dàn dựng nhạc kịch chỉn chu. Thế nhưng, giữa sự mở màn thuận lợi về doanh thu và hiệu ứng truyền thông tích cực ban đầu của bộ phim, vai diễn của Thảo Tâm lại khá mờ nhạt.
Trong phim, cô xuất hiện ở phân đoạn đại cảnh one-shot mở màn cùng hơn 80 vũ công, kết hợp vũ đạo trên nền ca khúc A Little Dream of Me. Dù vẫn giữ được nét trong trẻo vốn có và cho thấy sự nỗ lực ở phần hát - nhảy, thời lượng lên hình của cô chỉ dừng lại ở mức cameo.
Thảo Tâm xuất hiện trong phân đoạn nhạc kịch hoành tráng nhưng thời lượng hạn chế
Trên mạng xã hội, chính Thảo Tâm cũng hài hước chia sẻ: "Người ta cũng muốn xuất hiện thêm lắm chứ bộ mà vai có nhiêu đó aaaaà". Chia sẻ của Thảo Tâm phần nào phản ánh thực tế, sau nhiều năm, nữ diễn viên sinh năm 2000 vẫn chưa có thêm một vai diễn đủ sức tạo bước ngoặt.
Nữ diễn viên hài hước thừa nhận
Nhìn lại hành trình hậu Mắt Biếc, Thảo Tâm liên tục thử sức ở nhiều thể loại. Năm 2022, cô góp mặt trong 578: Phát đạn của kẻ điên, dự án đầu tư lớn nhưng chỉ thu về khoảng 3,5 tỷ đồng. Năm 2023, cô đảm nhận vai chính đầu tiên trong Fanti. Tác phẩm thuộc thể loại thriller về mặt trái mạng xã hội song doanh thu chỉ gần 2 tỷ đồng, vấp phải nhiều tranh luận về kịch bản và diễn xuất. Đến năm 2024, cô tiếp tục đóng chính trong Móng Vuốt cùng Tuấn Trần, nhưng phim rời rạp sau 3 tuần với tổng thu khoảng 3,8 tỷ đồng, trở thành một trong những tác phẩm thất bại của năm.
Vai chính đầu tiên của Thảo Tâm nhưng không tạo được cú hích phòng vé
Việc liên tiếp góp mặt trong các dự án kém thành tích khiến Thảo Tâm bị gắn mác "flop phòng vé". Đây là một định danh khắc nghiệt với một diễn viên trẻ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện kỹ năng. Dẫu vậy, cũng cần nhìn nhận rằng cô chưa thật sự may mắn trong việc lựa chọn kịch bản. Những vai diễn sau Mắt Biếc đều đòi hỏi nội lực lớn, trong khi bản thân cô vẫn đang tìm kiếm bản sắc diễn xuất riêng.
Ở chiều ngược lại, Thảo Tâm không đứng yên. Cô thử sức ở truyền hình với 7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay, tham gia kịch hình thể, rồi gần đây là nhạc kịch quốc tế Once on this island. Nền tảng học thuật tốt, khả năng ngoại ngữ và sự chỉn chu giúp cô luôn được các đạo diễn đánh giá cao về thái độ làm nghề. Cô từng chia sẻ sẵn sàng đối diện với mọi luồng ý kiến, coi mỗi thất bại là một bài học.
Nữ diễn viên thử sức với nhạc kịch quốc tế để mở rộng hành trình nghệ thuật
Sự trở lại trong Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi diễn ra trong bối cảnh thị trường phim Việt đang tái cấu trúc mạnh mẽ sau mùa Tết 2026. Bộ phim được xem là "siêu phẩm nhạc kịch" mới của điện ảnh Việt khi đầu tư lớn cho OST và đại cảnh. Tuy nhiên, tâm điểm truyền thông tập trung vào dàn diễn viên chính và phần âm nhạc, khiến vai diễn của Thảo Tâm chìm trong tổng thể hoành tráng ấy.
Có lẽ điều khiến khán giả tiếc nuối nhất không phải việc cô xuất hiện ít, mà là hình ảnh nữ diễn viên Mắt Biếc từng được kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt nữ chính thế hệ mới, giờ vẫn đang chật vật tìm lại ánh hào quang ban đầu. Sáu năm là quãng thời gian đủ dài để một diễn viên trẻ khẳng định vị thế. Với Thảo Tâm, hành trình ấy dường như mới chỉ đi qua những thử thách đầu tiên.
Điện ảnh vốn khắt khe. Thành công đầu tay có thể là bệ phóng, nhưng cũng dễ trở thành cái bóng lớn. Trong khi nhiều gương mặt cùng lứa đã kịp tạo cú hích phòng vé, Thảo Tâm vẫn kiên trì đi từng bước, chấp nhận va vấp. Sự xuất hiện ngắn ngủi trong Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi có thể chưa phải cơ hội bứt phá, nhưng vẫn là dấu hiệu cho thấy cô chưa rời khỏi đường đua.
Ở tuổi 26, Thảo Tâm vẫn là gương mặt được kỳ vọng tìm lại vai diễn bứt phá
Khán giả từng yêu mến cô giáo Hồng vẫn chờ một vai diễn đủ sức kéo Thảo Tâm ra khỏi vòng lặp "tiếc nuối". Điện ảnh Việt luôn cần những gương mặt trẻ dám thử, dám sai và dám làm lại. Với nền tảng sẵn có, câu hỏi đặt ra lúc này không phải cô có tài năng hay không, mà là khi nào cô gặp được một kịch bản thực sự đúng thời điểm.
Ngọc Hân