Tiệm mì giá 1.000 đồng cho người nghèo: Nếu không có tiền, hãy cho tôi một nụ cười

Tiệm mì giá 1.000 đồng cho người nghèo: Nếu không có tiền, hãy cho tôi một nụ cười
2 phút trướcBài gốc
Tiệm mì ăn liền 1.000 đồng của bà Trần Thị Bích Huệ nằm trên đường Thái Thị Bôi, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã trở thành điểm đến quen thuộc của những người lao động nghèo, người bán vé số, xe ôm, sinh viên đến ăn. Hàng ngày, chủ quán chuẩn bị sẵn mì ăn liền, trứng gà, xúc xích, rau sống và bình nước đun sôi. Bát đũa được sắp xếp ngăn nắp, đảm bảo vệ sinh. Khách đến quán, chỉ cần bỏ 1.000 đồng vào hộp giấy tại bàn và tự lấy một gói mì ăn liền, 1 quả trứng hoặc xúc xích và rau tự chế để ăn.
Bà Trần Thị Bích Huệ, Chủ tiệm mì ăn liền 1.000 đồng
Bà Đỗ Thị Cúc, quê tỉnh Quảng Nam bán vé số dạo tại thành phố Đà Nẵng thường xuyên đến quán này rất biết ơn chủ quán tốt bụng đã mở quán mì hỗ trợ lao động nghèo. Bà Cúc mong muốn có thêm nhiều quán ăn nhân ái, ý nghĩa như thế này để giúp người hoàn cảnh khó khăn.
Bà Cúc nói: “Nhiều khi ăn chủ quán không lấy tiền, giúp người lao động ấm lòng. Một tô mì 1.000 đồng có đầy đủ, trứng, xúc xích, mì. Nếu ăn quán khác phải mất 15.000 đến 20.000 đồng một tô mì ăn liền. Hoàn cảnh những người đi nhặt ve chai không có tiền, khi gặp chủ quán có tấm lòng thiện nguyện như vậy tôi rất cảm động. Cám ơn cô Huệ”.
Tiệm mì ăn liền giá 1.000 đồng, nếu không có tiền, khách chỉ cần dành cho chủ quán 1 nụ cười
Bà Trần Thị Bích Huệ, chủ tiệm mì ăn liền 1.000 đồng cho biết, chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn nên quyết định mở tiệm mì này để giúp đỡ người nghèo thêm ấm lòng. Mỗi ngày, bà bán hàng trăm tô mì giá rẻ 1.000 đồng hoặc miễn phí cho lao động nghèo, sinh viên hoàn cảnh khó khăn, người bán vé số dạo. Bà Trần Thị Bích Huệ còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện như: phát gạo, trao quà, tặng các suất ăn miễn phí giúp bệnh nhân tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Nhiều người hoàn cảnh khó khăn tìm đến tiệm mì ăn liền 1.000 đồng của bà Trần Thị Bích Huệ
Bà Trần Thị Bích Huệ cho biết, tiệm mì mới chỉ hoạt động đầu năm nay nhưng ngày càng nhiều người tìm đến ăn nên bà phải tăng thêm số lượng mì, trứng và xúc xích để phục vụ bà con.
“Chút tấm lòng của mình mong giúp đỡ nhiều hoàn cảnh, các bạn lỡ đường đến ăn không phân biệt đối tượng. Mục đích tôi lấy mì 1.000 đồng, số tiền này mình không sử dụng cho chính bản thân hay sử dụng để mua mì lại phục vụ cho tiệm mì. Vào dịp cuối năm, dùng số tiền này để làm từ thiện hỗ trợ trẻ em nghèo miền núi. Muốn người ta đến ăn với tâm thái thoải mái, đi ăn là trả tiền cho họ có cảm giác được ăn với giá rẻ, thực tế họ đến ăn xong cười rồi đi là bình thường. Không bắt buộc phải trả 1.000 đồng mà mình muốn tạo cảm giác cho mọi người được tôn trọng. Tâm niệm của tôi duy trì tiệm mì này đến khi không có khả năng lao động”.
Tiệm mì đầy đủ rau, trứng, xúc xích
Tiệm mì ăn liền của bà Trần Thị Bích Huệ được bày bán từ sáng sớm đến lúc tối muộn và được người dân hàng xóm chung tay phụ giúp thêm.
Tiệm mì ăn liền 1.000 đồng của bà Trần Thị Bích Huệ ở TP Đà Nẵng trở thành điểm đến quen thuộc của lao động nghèo.
Xin hãy bỏ vào đây 1.000 đồng, nếu không có hãy cho tôi một nụ cười
Ông Lê Quang Sinh, ở phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Tiệm mì này thật sự rất có ý nghĩa đã giúp cho người lao động nghèo không có tiền ghé vào ăn. Tô mì mặc dù 1.000 đồng nhưng đầy đủ, có mì, xúc xích và trứng. Việc làm của chị Huệ rất nhân văn. Hy vọng được nhân rộng trong xã hội để giúp đỡ cho người nghèo. Ghi tiệm mì 1.000 đồng nhưng người nào không có tiền vẫn vào ăn bình thường. Chị Huệ ghi rõ trên bảng là nếu không có hãy cho tôi một nụ cười”.
Tuyết Lê/VOV-Miền Trung
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/tiem-mi-gia-1000-dong-cho-nguoi-ngheo-neu-khong-co-tien-hay-cho-toi-mot-nu-cuoi-post1160776.vov