Tiếng gào xé ruột của người đàn bà 'không còn nước mắt để khóc'

Tiếng gào xé ruột của người đàn bà 'không còn nước mắt để khóc'
3 giờ trướcBài gốc
Người mẹ già nghèo khổ bất lực nhìn chân con trai đang bị hoại tử có khả năng phải cắt bỏ.
Trong căn phòng bệnh nhỏ tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Ngân (60 tuổi, trú thôn Tam Đình, xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) lặng lẽ ngồi bên giường bệnh của con trai là anh Nguyễn Văn Giáp. Người mẹ già với gương mặt khắc khổ gần như cạn nước mắt sau những biến cố liên tiếp của cuộc đời.
Gần 20 năm trước, chồng bà không may tử vong trong một vụ tai nạn giao thông khi đang trên đường đi làm kiếm tiền nuôi các con ăn học. Tai nạn xảy ra bất ngờ, không rõ người gây ra, gia đình cũng không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào.
Ngày chồng mất, bốn người con còn nhỏ. Từ đó, mọi gánh nặng cơm áo đè nặng lên đôi vai người phụ nữ nghèo.
Sau khi con trai bị điện giật, bà Ngân phải theo con cả chuỗi ngày dài tại bệnh viện ở Hà Nội.
Không nghề nghiệp ổn định, bà Ngân theo các tốp thợ phụ hồ, làm thuê khắp nơi để kiếm tiền nuôi con. Những bữa cơm thiếu trước hụt sau trở thành chuyện thường ngày. Có những hôm trong nhà chỉ còn ít gạo, bà nhường phần cơm cho các con rồi bảo mình đã ăn no. "Tôi chỉ sợ các con đói. Mình khổ mấy cũng được", bà kể.
Bao năm tằn tiện, cuộc sống vẫn chật vật. Mãi đến năm 2020, bà mới vay mượn để dựng được căn nhà nhỏ làm nơi che mưa nắng và có chỗ đặt di ảnh người chồng quá cố.
Nhưng khoản nợ chưa kịp trả hết thì tai họa lại tiếp tục ập đến.
Người con trai cả Nguyễn Văn Giáp sớm nghỉ học để đi làm phụ giúp mẹ nuôi các em. Vài năm trước, anh từng gặp tai nạn điện, phải điều trị trong thời gian dài. Khi sức khỏe vừa ổn định, anh tiếp tục làm nghề hàn xì để kiếm sống.
Mới đây, trong lúc làm việc, anh Giáp không may bị điện giật gây bỏng nặng. Hiện anh đang điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Phần chân bị tổn thương nghiêm trọng, đối diện nguy cơ hoại tử và có thể phải cắt bỏ.
Phần chân của Giáp bị hoại tử nghiêm trọng có khả năng phải cắt bỏ.
Nhìn con trai đau đớn trên giường bệnh, bà Ngân nhiều lần bật khóc. "Người ta sinh con rồi mong lúc tuổi già có chỗ dựa. Còn tôi chỉ mong con giữ được đôi chân để còn sống và làm việc. Sao mẹ con tôi cứ khổ mãi thế này...", bà nghẹn ngào.
Có lúc tuyệt vọng, người mẹ già nghĩ đến việc buông xuôi tất cả. Nhưng rồi nhìn những đứa con vẫn còn cần đến mình, bà lại cố gắng gượng dậy.
"Tôi mất rồi thì các con biết dựa vào ai. Chúng nó đã mất bố, không thể mất thêm mẹ nữa", bà nói.
Con gặp nạn, kinh tế kiệt quệ, bà Ngân chỉ biết cúi đầu cầu xin sự giúp đỡ.
Suốt nhiều năm qua, bà Ngân lặng lẽ chịu đựng khó khăn mà chưa từng ngỏ lời cầu xin sự giúp đỡ. Thế nhưng chi phí điều trị ngày càng lớn, trong khi sức khỏe giảm sút và cuộc sống đã quá kiệt quệ khiến người mẹ nghèo không còn đủ sức chống đỡ.
Lúc này, điều bà mong mỏi nhất là con trai có cơ hội tiếp tục điều trị, giữ lại đôi chân và vượt qua cơn hoạn nạn. Mỗi sự sẻ chia của cộng đồng sẽ là nguồn động viên quý giá giúp gia đình bà Ngân vơi bớt gánh nặng trong những ngày tháng khó khăn nhất.
Mọi sự giúp đỡ bà Nguyễn Thị Ngân xin gửi về:
Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ.
Địa chỉ: Số 2, ngõ 5, đường Nguyễn Biểu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Hotline: 0913.473.217
Số tài khoản: 686605377999 - Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh. Nội dung chuyển khoản: MT71
Tiến Hiệp
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/tieng-gao-xe-ruot-cua-nguoi-dan-ba-khong-con-nuoc-mat-de-khoc-post780408.html