Tiếng gọi non sông

Tiếng gọi non sông
5 giờ trướcBài gốc
Cỗ xe cũ đã cản đường dân tộc
Bộ máy xưa lạc bước giữa hôm nay
Cần bàn tay tháo tung từng nút mắc
Để dựng xây một vận hội đủ đầy.
Sắp xếp lại không chỉ là thay chỗ
Mà đổi thay từ gốc rễ tư duy
Một tổ chức biết đặt dân phía trước
Là cội nguồn cho đất nước bay lên.
Ta bước tiếp trên trầm hương Tổ Mẫu
Mang hồn chèo, hồn quan họ, hồn thơ
Dẫu đổi mới không đánh rơi bản sắc
Kẻ quên mình sao giữ nổi giấc mơ.
Tổ quốc gọi là lời xưa vọng lại
Máu hòa sông, xương hóa đá biên cương
Mẹ ru mãi bên nôi hồn Phù Đổng
Gánh non sông bằng khúc hát đoạn trường.
Và hôm nay trời xanh thêm rạng rỡ
Lúa thêm vàng, phố xá cũng thêm xuân
Bàn tay trẻ đang xây từng ước mộng
Bốn ngàn năm, ta lại khúc hành quân.
Em có thấy trong dáng hình Tổ quốc
Mỗi nhành cây là dáng đứng cha ông
Mỗi mạch suối là dòng thơ không dứt
Chảy trong tim từng thế hệ Lạc Hồng.
Bùi Nguyên Lượng (CTV)
Nguồn Sơn La : https://baosonla.org.vn/tho/tieng-goi-non-song-MoKQWbxNg.html