Tiếng gọi thân thương giữa Trường Sa

Tiếng gọi thân thương giữa Trường Sa
4 giờ trướcBài gốc
Đối với mỗi quân nhân, được một lần đặt chân đến Trường Sa thiêng liêng luôn là niềm khát khao và vinh dự lớn lao. Đặc biệt, với một sĩ quan, giảng viên vốn quen gắn bó với bục giảng ở nhà trường như tôi, niềm mong mỏi ấy càng thêm mãnh liệt. Chuyến hải trình đến Trường Sa cùng Đoàn công tác số 4 gồm cán bộ, học viên các nhà trường Quân đội và một số cơ quan Bộ Quốc phòng vừa qua, không chỉ hiện thực hóa một giấc mơ trong đời quân ngũ, mà còn mang đến cho tôi những bất ngờ đầy xúc cảm.
Hành trang mang theo ra đảo của tôi, ngoài tình cảm của đất liền, còn là niềm hy vọng cháy bỏng sẽ được gặp lại những người quen, đặc biệt là những đồng đội từng chung bước dưới mái trường - Trường Sĩ quan Thông tin (Binh chủng Thông tin liên lạc). Giữa trùng khơi sóng vỗ, hội ngộ một cố nhân là điều vô cùng trân quý. Thế nhưng, qua nhiều điểm đảo, dù đã cất công dò hỏi, tôi vẫn chưa tìm được người quen nào. Tưởng chừng chuyến đi sẽ khép lại mà không có cuộc hạnh ngộ nào diễn ra, thì cơ duyên lại đến vào lúc tôi ít ngờ tới nhất.
Anh Phạm Vũ Bảo và Thiếu tá Lê Đình Cường.
Dưới cái nắng gắt buổi chiều của đảo Trường Sa, sau không khí bồi hồi, xúc động và ấm áp của buổi gặp mặt giữa đoàn công tác với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo, tôi chợt nghe một tiếng gọi lớn từ phía sau: “Cường ơi!”. Giọng nói mang âm sắc Khánh Hòa khiến tôi giật mình quay lại. Một gương mặt thân quen hiện ra trước mắt, nước da sạm đen vì nắng gió biển khơi nhưng nụ cười vẫn vẹn nguyên như ngày cũ làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Anh bước vội tới, ôm chầm lấy tôi, giọng nghẹn ngào: “Cường đúng không? Nãy giờ ngồi nhìn ngờ ngợ mà chưa dám nhận người quen”. Giây phút ấy, tôi vỡ òa cảm xúc và thốt lên: “Ôi, anh Bảo!”.
Đó là anh Phạm Vũ Bảo - người anh lớn hơn tôi 4 tuổi, quê ở cùng xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh (nay là xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa). Ký ức tuổi thơ chợt ùa về với những buổi chiều hai anh em cùng đá bóng trên sân làng, cùng xông xáo tham gia các phong trào Đoàn Thanh niên ở địa phương. Từ ngày tôi nhập ngũ, những kỳ nghỉ phép ngắn ngủi không đủ để anh em có dịp hội ngộ. Thấm thoắt thế mà đã gần 20 năm đằng đẵng, chúng tôi chưa từng gặp lại nhau.
Anh Phạm Vũ Bảo (áo xanh) cùng các công chức, hộ dân và quân nhân ở đảo Trường Sa.
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau hai thập kỷ ở một nơi thật đặc biệt đã mang đến cho chúng tôi những cảm xúc khó tả. Hai anh em ngồi sát lại, say sưa hàn huyên những câu chuyện quê nhà và hỏi han cuộc sống hiện tại. Anh Bảo kể, anh tình nguyện ra đảo Trường Sa từ năm 2023 và là công chức của đảo từ đó đến nay.
Qua những lời bộc bạch chân thành của anh, tôi càng thấu hiểu sâu sắc hơn: Nơi đảo xa, không chỉ có những người lính cầm súng canh giữ biển trời, mà lực lượng công chức và nhân dân trên đảo cũng đang ngày đêm đối mặt với muôn vàn thử thách, vất vả không kém.
Hơi thở mặn mòi của Trường Sa đã dần ngấm vào máu thịt anh. Những cái Tết xa đất liền không làm anh chạnh lòng hay cô đơn, bởi nơi đây, tình quân dân cá nước, sự đùm bọc, trân trọng lẫn nhau đã trở thành điểm tựa vững chắc để họ cùng chung tay bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Trường Sa ra cầu cảng chào tiễn đoàn công tác số 4.
Rời đảo Trường Sa khi màn đêm buông xuống, ánh đèn rực sáng trên cầu cảng hòa quyện cùng những bài ca giữ đảo ngân vang từ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tiễn đoàn. Con tàu rẽ sóng xa dần, để lại trong tôi một cảm xúc trào dâng mãnh liệt. Khoảnh khắc ấy giúp tôi thêm thấu cảm sự hy sinh thầm lặng mà vô cùng lớn lao của những con người đang kiên trung bám biển.
Tạm biệt anh, tạm biệt cán bộ, chiến sĩ và bà con trên đảo. Chúng tôi thầm hẹn một ngày hội ngộ để kể tiếp những câu chuyện còn dang dở. Và tôi tin chắc rằng, sau chuyến đi này, những câu chuyện về tình yêu Tổ quốc, về sự hy sinh thầm lặng nơi biển đảo tiền tiêu sẽ làm cho những bài giảng của tôi trên bục giảng nhà trường thêm phần chân thực, sinh động, truyền cảm hứng sâu sắc tới các thế hệ học viên.
Thiếu tá LÊ ĐÌNH CƯỜNG (Giảng viên Khoa Khoa học xã hội và nhân văn, Trường Sĩ quan Thông tin, Binh chủng Thông tin liên lạc)
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/tieng-goi-than-thuong-giua-truong-sa-1038671