“Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng/ Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi/Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non/ Vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời...”.
Những ngày này, lời ca mộc mạc mà giàu sức lay động ấy trong ca khúc “Đảng đã cho ta một mùa xuân” của nhạc sĩ Phạm Tuyên lại vang lên tha thiết, lan tỏa trong triệu triệu trái tim người dân cả nước. Ca khúc như tiếp thêm sức mạnh, củng cố niềm tin yêu và khơi dậy tinh thần đoàn kết, một lòng hướng về sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Bài hát “Đảng đã cho ta một mùa xuân” - Sáng tác: Phạm Tuyên - Một trong những ca khúc hay về Đảng được ca sĩ, nghệ sĩ của Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn biểu diễn tại chương trình nghệ thuật “Niềm tin dâng Đảng”
Không thể phủ nhận vai trò to lớn của âm nhạc trong sự nghiệp cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Trong mỗi giai đoạn lịch sử, âm nhạc luôn đồng hành cùng dân tộc, mang trong mình sứ mệnh cao cả: khi là lời hiệu triệu thôi thúc nhân dân đứng lên đấu tranh giành độc lập; khi là nguồn động viên, khích lệ tinh thần trong gian khổ, hy sinh; và khi hòa bình lập lại, âm nhạc lại trở thành tiếng hát ca ngợi cuộc sống mới, nuôi dưỡng niềm tin và khát vọng vươn lên. Âm nhạc cách mạng, vì thế, không chỉ là nghệ thuật, mà còn là tiếng lòng sâu thẳm của Nhân dân, phản ánh khát khao chiến đấu, chiến thắng, đem lại hòa bình, ấm no và hạnh phúc cho đất nước.
Ca sĩ Duy Thức, Trung tâm Văn hóa - nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa chia sẻ cảm xúc khi được hát vang những ca khúc về Đảng về Bác
Trong dòng chảy ấy, hình ảnh Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều thế hệ nhạc sĩ. Cùng với “Đảng đã cho ta một mùa xuân”, hàng loạt ca khúc viết về Đảng như “Lá cờ Đảng” của nhạc sĩ Văn An, “Niềm tin dâng Đảng” của nhạc sĩ Trọng Loan, “Mùa xuân dâng Đảng” của nhạc sĩ Doãn Tiến, hay gần đây là “Lời Đảng hiệu triệu trái tim” của tác giả trẻ Hoàng Hồng Ngọc... đã và đang vang lên đầy xúc động. Mỗi ca khúc là một sắc thái cảm xúc khác nhau, nhưng tựu trung đều cất lên tiếng lòng thiết tha, niềm tin sắt son của lớp lớp thế hệ người dân đất Việt đối với Đảng.
Hình ảnh những các tiết mục ngợi ca Đảng trong các chương trình Chính luận nghệ thuật do Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa thực hiện
Không chỉ có âm nhạc, thơ ca cũng thể hiện sâu sắc tiếng lòng của thi nhân, của người đọc và của nhân dân đối với Đảng. Trong suốt chiều dài cách mạng Việt Nam, hình ảnh Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành nguồn cảm hứng lớn lao, soi sáng lý tưởng và hun đúc niềm tin cho nhiều thế hệ nhà thơ.
Từ những vần thơ giàu chất chính luận của Tố Hữu như “Từ ấy”, ghi dấu khoảnh khắc giác ngộ lý tưởng cách mạng, bắt gặp ánh sáng của Đảng soi đường cho tuổi trẻ, đến những câu thơ tha thiết, chân thành trong “Ba mươi năm đời ta có Đảng”, Đảng hiện lên như điểm tựa tinh thần vững chắc, gắn bó máu thịt với vận mệnh dân tộc.
Hình ảnh minh họa bài thơ “Từ ấy” của nhà thơ Tố Hữu - Nguồn internet
Nhiều tác phẩm thơ ca khác đã khắc họa hình ảnh Đảng không chỉ như một tổ chức chính trị, mà còn như mùa xuân của đất nước, như ngọn lửa soi đường, thắp sáng niềm tin, ý chí và khát vọng cống hiến trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Trong dòng chảy ấy, có thể kể đến những tác phẩm tiêu biểu như “Nghĩ về Đảng”, “Kết nạp Đảng trên quê mẹ” của Chế Lan Viên, “Nghĩ về Đảng” của Tạ Hữu Yên hay bài thơ “Đảng ta” của Sóng Hồng.... Mỗi tác phẩm là một cách cảm, một lát cắt cảm xúc khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở điểm chung: tình cảm son sắt, niềm tin bền bỉ và sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Qua thơ ca, hình ảnh Đảng hiện lên không khô cứng, giáo điều, mà trở nên gần gũi, đời thường và sâu lắng; đó là tiếng nói của trái tim, là sự chiêm nghiệm từ trải nghiệm lịch sử và cuộc sống. Thơ đã giúp lý tưởng cách mạng thấm sâu vào tâm hồn, trở thành niềm tin tự nhiên, tự giác, là động lực tinh thần để cả dân tộc vững bước đi theo Đảng trên hành trình dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.
Hình ảnh mình họa - Nguồn internet
Có thể nói, văn học nghệ thuật nói chung, thơ ca và âm nhạc ngợi ca Đảng nói riêng chính là dòng chảy tinh thần bền bỉ trong đời sống văn hóa dân tộc. Dòng chảy ấy đã, đang và sẽ tiếp tục lan tỏa, nuôi dưỡng tâm hồn con người Việt Nam, góp phần làm nên sức mạnh tinh thần của đất nước trên con đường đi tới tương lai.
Nguyễn Hợi