Tiếng rỉ nước từ băng tan: Vẻ đẹp Alps ẩn giấu hiểm họa khó lường

Tiếng rỉ nước từ băng tan: Vẻ đẹp Alps ẩn giấu hiểm họa khó lường
9 giờ trướcBài gốc
Tiếng “chảy tí tách” vang lên từ sông băng Rhone khi mặt băng tan rã, đang được các nhà khoa học, như ông Matthias Huss tại ETH Zurich, theo dõi kỹ lưỡng để phát hiện dấu hiệu rút lui của băng cao nguyên khi toàn cầu ấm lên.
Ông Huss đến hiện trường tháng này và khoan sâu vào băng với máy khoan trục vít (auger), đồng thời cắm cọc xác định mức mất băng.
Ông lưu ý ngoài tan bề mặt, băng đang tan tại đáy do không khí lưu thông qua các kênh, tạo khoang rỗng và đôi khi khiến mái băng sụp xuống .
Phát biểu với AP, ông Huss nói: “Tôi luôn nói băng là đại sứ của biến đổi khí hậu vì chúng truyền đi thông điệp rất rõ ràng.”
Các nhà khoa học thuộc nhóm GLAMOS và ETHZ phát hiện hiện tượng hố lớn dưới băng, do dòng không khí và nước bên dưới tạo nên “những lỗ giống pho mát Thụy Sĩ”
Ông Huss và nhóm giám sát sông băng GLAMOS, bên phải, đang khoan lỗ vào sông băng Rhone gần Goms.
Nước nhỏ giọt từ tảng băng tan chảy có nguồn gốc từ sông băng Rhone gần Goms, Thụy Sĩ, ngày 10/6.
Công nhân chuẩn bị tấm vải để che sông băng Rhone gần Goms, Thụy Sĩ.
Thụy Sĩ vốn là “thủ phủ băng hà châu Âu” với 1.400 sông băng, cung cấp nước uống, tưới tiêu và thủy điện. Tuy nhiên, quốc gia này đã mất khoảng 1.000 sông băng nhỏ
Mặt trời chiếu sáng trên sông băng Rhone đang tan chảy gần Goms, Thụy Sĩ.
Mối lo tăng thêm sau vụ sụp băng Birch khiến đá lớn trượt đổ xuống làng Blatten (Valais) hồi cuối tháng 5, che phủ 90 % ngôi làng và buộc sơ tán 300 cư dân, làm chảy tắc sông Lonza
Dữ liệu cho thấy băng Birch đã bất ngờ tiến nhanh khoảng 10 m/ngày chỉ vài tuần trước vụ sụp — một tốc độ mà ông Huss gọi là “hoàn toàn không bền vững”
Ông Huss cho rằng chỉ giảm phát thải CO2 toàn cầu mới giúp chậm quá trình tan băng Alpine: “Điều này sẽ không cứu ngay sông băng này, nhưng sẽ giúp tất cả sông băng trong dài hạn”
Hải Yến
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/tieng-ri-nuoc-tu-bang-tan-ve-dep-alps-an-giau-hiem-hoa-kho-luong-post737241.html