Nguyễn Thu Huyền (SN 2002), tân binh của huyện Thanh Trì lên đường nhập ngũ năm 2025
Nguyễn Thu Huyền là 1 trong số 180 tân binh nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân của huyện Thanh Trì (Hà Nội) năm 2025 và là 1 trong số 4 tân binh nữ nhập ngũ đợt này.
"Đây là điểm mới so với mọi năm, bởi đã rất nhiều năm rồi, huyện Thanh Trì chưa có công dân nữ viết đơn tình nguyện tham gia nhập ngũ", Thượng tá Thượng tá Đỗ Minh Đắc, Chính trị viên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Trì, chia sẻ.
Thu Huyền sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, ông nội từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sau đó tiếp tục tái ngũ tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Bố mẹ Huyền cùng công tác trong ngành Dược tại Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, nên hơn hết, ngay từ nhỏ, Huyền luôn khao khát một ngày sẽ được như ông nội và bố mẹ khoác trên mình màu xanh áo lính, phục vụ Tổ quốc.
Tốt nghiệp Cao đẳng Y tế Hà Nội vào tháng 8/2023, Huyền đã trải qua một số công việc như làm truyền thông, sales… Nhưng ngọn lửa với màu xanh áo lính vẫn âm ỉ trong Huyền, nhất là vào những dịp kỷ niệm như Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5), Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12)… ngọn lửa ấy lại bùng lên, niềm tự hào dân tộc, niềm tự hào khi được sinh ra trong một gia đình quân nhân.
Để rồi, tháng 11/2024, Huyền quyết định viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Sau khi trải qua những bài kiểm tra sức khỏe gắt gao, về kiến thức, về chuyên môn, đến cuối tháng 12 cùng năm, Huyền nhận được lệnh gọi nhập ngũ từ Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần.
"Tôi rất bất ngờ, không nghĩ rằng mình lại đủ điều kiện trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Lòng vui sướng, phấn khởi hơn khi được rèn luyện tại đơn vị đúng với chuyên ngành đã học ở Cao đẳng", Huyền chia sẻ.
Trở thành quân nhân chuyên nghiệp là ước mơ lớn nhất của tân binh Huyền.
Ông bà nội cũng như bố mẹ Huyền càng phấn chấn hơn khi gia đình lại có thêm một thành viên, thế hệ thứ 3 trong nhà tiếp bước truyền thống cách mạng. "Con cháu của tôi sắp nhập ngũ rồi, sắp phục vụ trong quân đội rồi", ông bà Huyền tự hào nói với hàng xóm.
"Đối với bố tôi, một người lính can trường đã hơn 20 năm phục vụ quân đội, trong những ngày dịch bệnh Covid-19 diễn ra căng thẳng và ác liệt, bố đã lái xe vận chuyển vắc-xin khắp trong Nam ngoài Bắc, đi vào điểm nóng góp phần quan trọng trong việc phòng chống, đẩy lui dịch bệnh. Khi nhận được tin báo tôi trúng tuyển, bố tôi đã rất vui", Huyền xúc động kể lại.
Đối với bạn bè, đồng nghiệp, ai cũng bất ngờ khi biết tin Huyền sẽ tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự với khoảng thời gian 2 năm trong quân đội. Nhưng trước khát khao và ước mơ cháy bỏng của cô gái trẻ, mọi người đều ủng hộ và vui mừng. Huyền đã hoàn thành công việc truyền thông và chính thức xin nghỉ việc từ cuối tháng 1/2025 trong vòng tay yêu thương, mến phục của đồng nghiệp.
"Trong 2 năm tới đây, tôi sẽ luyện rèn luyện sức khỏe, phẩm chất thật tốt, luôn luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với khát khao rằng, đây sẽ là bước đệm quan trọng để tôi tham gia kỳ tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự", Huyền bày tỏ.
Trường Hùng