Máy bay chiến đấu F‑15E. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN
Phát biểu trong chương trình “The Sunday Briefing” của kênh Fox News (Mỹ) ngày 5/4, ông Dan Hoffman, một cựu trạm trưởng của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), cho biết một chiến dịch đánh lừa của cơ quan này có thể đã giúp đánh lạc hướng các lực lượng Iran khỏi một phi công Mỹ mất tích, đồng thời cung cấp thêm thông tin về nhiệm vụ dẫn tới cuộc giải cứu táo bạo phía sau phòng tuyến đối phương.
Theo ông Hoffman, CIA đã cố gắng đánh lừa phía Iran tin rằng Mỹ đang chuẩn bị một chiến dịch giải cứu đường biển, trong khi trên thực tế, phi công được đưa ra khỏi khu vực núi non. CIA cũng hỗ trợ theo dõi cả vị trí của phi công mất tích lẫn các lực lượng đối phương.
Ông Hoffman nói: “CIA ở đó để theo dõi vị trí (của phi công)… Đồng thời, CIA cũng theo dõi lực lượng an ninh Iran, các hoạt động di chuyển của họ, nỗ lực tìm kiếm và xác định vị trí phi công của chúng ta. Và cùng lúc đó, triển khai chiến dịch đánh lừa - một chiến dịch phi thường”.
Cựu trạm trưởng của CIA cho biết thêm: “Tôi từng nghe chiến dịch được ví như tìm kim trong đống cỏ khô. Tôi nghĩ nó giống như tìm một cây kim trong một đống kim. Cực kỳ khó khăn”.
Những nhận định này được đưa ra sau khi một sĩ quan hệ thống vũ khí (WSO) của Không quân Mỹ được giải cứu vào sáng sớm 5/4, sau khi phải ẩn náu khoảng 36 giờ.
Ông Hoffman cho rằng người này đã phải dựa vào các kỹ năng học được từ chương trình huấn luyện SERE (Sinh tồn, Trốn tránh, Kháng cự và Thoát hiểm) của quân đội Mỹ.
Về mặt tình báo, ông Hoffman cho rằng chiến lược có thể đơn giản hơn nhiều: CIA chỉ cần đưa thông tin sai lệch vào những kênh liên lạc mà họ biết lực lượng Iran đang theo dõi.
Theo ông Hoffman, “CIA sẽ tìm những kênh liên lạc mà chúng tôi biết có thể khai thác, nơi lực lượng an ninh Iran đang lắng nghe. Iran có năng lực mạng khá phát triển. Và điều chúng tôi sẽ làm đơn giản là cung cấp một số thông tin vào đó, một phần là sự thật để tạo độ tin cậy cho kênh, sau đó triển khai chiến dịch đánh lừa trong chính kênh đó”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN
Về phần mình, viết trên mạng xã hội Truth Social vào trưa 5/4, theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong vài giờ qua, quân đội Mỹ đã thực hiện một trong những chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ táo bạo nhất trong lịch sử đất nước, nhằm giải cứu một thành viên tổ bay của chiến đấu cơ F-15 bị bắn hạ ở Iran.
Theo nhà lãnh đạo Mỹ, phi công được giải cứu là một Đại tá “bị thương”, nhưng được giải cứu, “hiện đã AN TOÀN VÀ BÌNH AN!”
Ông Trump cho biết thêm trong chiến dịch giải cứu, ông đã chỉ đạo quân đội Mỹ điều hàng chục máy bay, trang bị những vũ khí sát thương mạnh nhất thế giới, để đưa phi công gặp nạn trở về.
Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quân sự mà hai phi công Mỹ được giải cứu riêng rẽ, sâu trong lãnh thổ đối phương”.
Theo ông Trump, việc có thể thực hiện cả hai chiến dịch này mà không có một người Mỹ nào thiệt mạng, thậm chí bị thương, một lần nữa chứng minh rằng Mỹ đã đạt được ưu thế và quyền kiểm soát áp đảo trên không phận Iran.
Trước đó vào ngày ngày 3/4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nói rằng họ đã bắn hạ một chiếc tiêm kích F-15 trên bầu trời miền Trung Iran vào sáng 3/4 bằng các hệ thống phòng không.
Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay, truyền thông nhà nước Iran đã công bố hình ảnh và video được cho là ghi lại hiện trường vụ rơi, bao gồm các bộ phận máy bay và một vật thể trông giống ghế phóng thoát hiểm.
Các báo cáo ban đầu cho biết cả hai phi công đã nhảy dù trước khi máy bay rơi trong lãnh thổ Iran. Sau đó, CBS News dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết một phi công F-15E Strike Eagle được giải cứu vào ngày 3/4, trong khi người còn lại vẫn đang mất tích.
Vụ việc đánh dấu lần đầu tiên một máy bay Mỹ bị hỏa lực Iran bắn hạ kể từ khi xung đột bắt đầu vào ngày 28/2.
Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc