Tiểu tam hẹn tôi ở quán cà phê, tiết lộ 1 bí mật với người chồng nổi tiếng hiền lành yêu vợ thương con, tôi chết sững. Ảnh minh họa.
Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ may mắn. Chồng tôi không rượu chè, không cờ bạc, đi làm về là phụ vợ cơm nước, tối còn ngồi học bài cùng con. Ai gặp cũng khen tôi có phúc vì lấy được người đàn ông hiền lành, yêu vợ thương con.
Cho đến một chiều, tôi nhận được tin nhắn từ số lạ:
“Chị có thể gặp em 30 phút không? Em nghĩ chị nên biết sự thật về chồng mình.”
Tôi đã định chửi thẳng rồi chặn số, nhưng linh cảm bất an khiến tôi đến cuộc hẹn ở quán cà phê gần công ty.
Ngồi trước mặt tôi là một cô gái trẻ, ăn mặc giản dị, gương mặt nhợt nhạt. Cô ấy không vòng vo, chỉ đẩy về phía tôi một chiếc điện thoại rồi nói:
“Em không phải người đầu tiên của anh ấy. Nhưng em là người duy nhất dám nói cho chị biết.”
Tôi chết sững.
Trong điện thoại là hàng loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn, chuyển khoản, những cuộc hẹn khách sạn… tất cả đều là chồng tôi. Nhưng thứ khiến tôi lạnh sống lưng không phải chuyện ngoại tình.
Mà là câu nói cuối cùng cô ta để lộ:
“Anh ấy nói với em rằng… anh ấy chưa từng yêu chị. Anh cưới chị chỉ vì chị hợp làm mẹ của con anh.”
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
Người chồng mỗi tối vẫn đắp chăn cho tôi, vẫn mua thuốc khi tôi ốm, vẫn luôn tỏ ra tử tế, hóa ra chưa từng yêu tôi như tôi nghĩ.
Tối hôm đó, tôi không làm ầm lên. Tôi chỉ hỏi anh một câu:
“Nếu ngày đó em không có thai, anh có cưới em không?”
Anh im lặng.
Sự im lặng ấy còn đau hơn mọi lời thú nhận.
Hóa ra, thứ đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải là chồng nóng nảy, tệ bạc hay công khai phản bội… mà là một người đàn ông quá đỗi hiền lành, quá giỏi đóng vai người chồng tử tế, để đến lúc sự thật lộ ra, mình mới nhận ra bao năm qua bản thân chỉ đang sống cạnh một người xa lạ.
Lam Anh (t/h)