'Tiểu tam' màn ảnh Việt: Ông xã lo kinh tế để tôi được thoải mái làm nghề

'Tiểu tam' màn ảnh Việt: Ông xã lo kinh tế để tôi được thoải mái làm nghề
12 giờ trướcBài gốc
Nổi tiếng với vai “tiểu tam” trong loạt MV của Hoa hậu Hương Giang, Karen Nguyễn được khán giả gọi với danh xưng “tiểu tam màn ảnh Việt”. Tuy nhiên, cái mác này cũng là "con dao hai lưỡi", khiến cô suốt một thời gian dài bị đóng khung vào hình tượng phản diện, ảnh hưởng đến cả sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân.
Sau gần 4 năm vắng bóng, Karen Nguyễn trở lại màn ảnh rộng với vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh kinh dị Dưới đáy hồ.
Trong cuộc trò chuyện với PV Báo Điện tử VTC News, diễn viên sinh năm 1993 thừa nhận đây là một bước ngoặt giúp cô lột xác, khẳng định khả năng diễn xuất đa chiều.
Đập đầu vào đá khi quay cảnh hành động
Karen Nguyễn chia sẻ, cơ duyên đến với vai diễn Tú trong Dưới đáy hồ khá bất ngờ. “Lúc đó, tôi không đặt kỳ vọng nhiều vì từng rớt nhiều lần khi casting. Nhưng không ngờ đạo diễn lại tìm vai nữ chính hơn nửa năm vẫn chưa thấy ai phù hợp. Sau 3,4 lần thử vai, tôi may mắn được chọn”, cô kể.
Karen Nguyễn "lột xác" với vai nữ chính kinh dị.
Đối với nữ diễn viên, nhân vật Tú như một “món quà mà ông trời ban tặng” - một vai diễn nặng ký, đòi hỏi chiều sâu cảm xúc và cả thể lực khi kết hợp giữa hành động, tâm lý, giằng xé nội tâm. Đây cũng là kiểu vai cô mơ ước từ rất lâu.
“Trước giờ tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được đóng chính. Chỉ cần được tham gia đã vui rồi. Vai Tú có đủ cảm xúc: vui, buồn, hận thù, đau đớn, là cơ hội quý giá để tôi làm mới bản thân sau nhiều năm bị đóng khung”, cô nói.
Quá trình quay Dưới đáy hồ đối với Karen Nguyễn cũng là thử thách cả về thể chất lẫn tinh thần. Để chuẩn bị cho vai diễn, cô phải học bơi, tập lặn, đánh võ, thậm chí là mang theo đủ loại thuốc giảm đau lên trường quay.
Nhắc về một kỷ niệm đáng nhớ, nữ diễn viên tiết lộ đó chính là pha chấn thương đập đầu vào đá khiến đoàn phim tá hỏa.
Cô kể lại: “Tôi bị đập đầu vào đá khi quay cảnh hành động lúc 4h sáng. Quá mệt vì quay từ chiều hôm trước đến sáng, tôi bị choáng nhưng vẫn ráng diễn tiếp. Đến khi đạo diễn hô 'cắt', tôi khóc nức nở vì đau".
Sau khi đi gặp bác sĩ và được chuẩn đoán chấn thương nhẹ, Karen Nguyễn vẫn tiếp tục quay trở lại phim trường để thực hiện vai diễn. “Tôi hạnh phúc vì được làm nghề. Không chỉ tôi, cả đoàn đều rất vất vả. Vì thế tôi càng muốn làm tốt nhất phần của mình", nữ diễn viên nói.
Nữ diễn viên phối hợp ăn ý cùng Thanh Duy, Kay Trần.
Ở dự án này, Karen Nguyễn có cơ hội đóng chung với 2 "anh tài" Kay Trần và Thanh Duy. Dù không phải diễn viên chuyên nghiệp, song Kay Trần và Thanh Duy vẫn khiến Karen bất ngờ về khả năng diễn xuất, thái độ nghiêm túc và chỉn chu.
“Chúng tôi có thời gian gặp gỡ, sinh hoạt chung trước khi quay nên rất thân thiết. Cả hai đều nghiêm túc, đầu tư cho vai diễn chứ không đơn thuần là cuộc dạo chơi", cô cho biết.
Muốn thoát vai "tiểu tam" vì con
Từng thành công với hình tượng “tiểu tam”, Karen Nguyễn thừa nhận đó là một dấu mốc may mắn. Với cô, danh xưng "tiểu tam màn ảnh Việt" hay "tiểu tam quốc dân" chưa bao giờ là điều tiêu cực. "Nhờ đó mà khán giả biết và nhớ đến, một diễn viên được công nhận qua vai diễn thì đó là điều đáng quý", Karen thừa nhận.
Tuy nhiên, cô cũng nhấn mạnh mong muốn được thể hiện nhiều dạng vai khác nhau: “Không ai ăn mãi một món mà không chán. Tôi muốn làm mới mình, khán giả cũng cần được nhìn thấy sự đa dạng. Nhất là khi tôi đã làm mẹ, tôi càng ý thức việc lựa chọn vai phù hợp hơn".
Nữ diễn viên muốn thoát mác "tiểu tam màn ảnh Việt".
Thời gian qua, Karen Nguyễn từng từ chối rất nhiều lời mời đóng vai "tiểu tam", dù biết đó là cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp. Song lý do không chỉ là hướng đi nghề nghiệp, mà còn là tương lai của con gái cô.
Nữ diễn viên tâm sự: “Tôi có đọc một bài phỏng vấn của diễn viên Kiều Trinh, khi con chị bị trêu chọc vì danh xưng 'Nữ hoàng cảnh nóng' của mẹ. Điều đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.
Trước kia tôi sống vô tư, nhưng từ khi làm mẹ, tôi nghĩ nhiều hơn về tương lai, không chỉ cho bản thân mà cho cả con. Tôi không muốn con mình sau này cũng phải chịu tổn thương vì công việc của mẹ giống như vậy”.
Sau khi sinh con, Karen Nguyễn thừa nhận dễ xúc động hơn. Trải qua sinh nở cũng khiến cô trưởng thành về cảm xúc, giúp việc nhập vai trở nên sâu sắc hơn. “Việc làm mẹ giống như được sinh ra lần nữa. Tôi có thêm nhiều chất liệu sống để đưa vào nhân vật", cô nói.
Tuy nhiên, giai đoạn sau sinh không hề dễ dàng. Karen từng stress, trầm cảm nhẹ vì cảm thấy mình “vô dụng” khi không thể đi làm. Rất may, nữ diễn viên có ông xã luôn đồng hành.
Biết vợ áp lực ngoại hình, chồng Karen còn làm hẳn một phòng gym tại nhà để cô lấy lại vóc dáng. Nữ diễn viên dí dỏm cho biết ông xã nói "chỉ cần vợ không khóc lóc, làm nũng" đã là hỗ trợ rất nhiều.
Tổ ấm nhỏ của nữ diễn viên.
Karen Nguyễn thẳng thắn cho biết ông xã là trụ cột kinh tế chính, giúp cô có sự tự do trong việc lựa chọn vai diễn.
Trước khi kết hôn, Karen vốn đã quen với cuộc sống tự lập và chủ động tài chính. Việc không đặt nặng gánh nặng kinh tế đã giúp cô thoải mái hơn trong việc chọn kịch bản.
“Nếu không có ông xã hỗ trợ, chắc chắn tôi sẽ phải nhận đại nhiều vai chỉ để có thu nhập nuôi con. Nhưng hiện tại, tôi có thể dành thời gian để chọn đúng vai phù hợp với mình, không cần vội vàng", diễn viên chia sẻ.
Ở tuổi ngoài 30, Karen Nguyễn thừa nhận đã tìm được sự cân bằng trong sự nghiệp và gia đình. Cô không vội vã quay cuồng với showbiz mà chọn lọc những dự án phù hợp.
“Tôi không sợ vai phản diện, chỉ sợ mình không còn đam mê. Mỗi vai diễn là một hành trình, và tôi đang rất sẵn sàng cho những hành trình mới", Karen thừa nhận.
Ngọc Thanh
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/tieu-tam-man-anh-viet-ong-xa-lo-kinh-te-de-toi-duoc-thoai-mai-lam-nghe-ar947371.html