Khi chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai, nhiều người cao tuổi ở Hải Dương đã được quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ xây, sửa nhà. Những mái ấm ấy đã giúp nhiều người giảm bớt khó khăn trong tuổi xế chiều. Nội dung trên có trong phóng sự - ghi chép Ngôi nhà mới sưởi ấm tuổi xế chiều (Trần Hiền)
Với nhiều cách làm hiệu quả, thị xã Kinh Môn và huyện Nam Sách là hai địa phương của tỉnh không còn ruộng bỏ hoang. Đặc biệt, hai địa phương đều phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên vào cuộc xóa ruộng hoang. Cách làm hay của hai địa phương trên có trong bài Kinh Môn, Nam Sách: Ruộng hoang hồi sinh (Tiến Mạnh) trên trang Kinh tế.
Ra trường giữa cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, nhiều sinh viên theo học các ngành phục vụ hành chính công đã chủ động tìm hướng đi mới. Đây cũng là thử thách của các em trong giai đoạn mới... Tâm tư của họ được phản ánh trong bài Tinh gọn bộ máy, sinh viên các ngành quản lý nhà nước lo "đầu ra" (Phong Tuyết - Nguyễn Hoàn)
Từ sân đất nhỏ ở trường làng, giấc mơ bóng đá đã nhen nhóm trong nhiều thế hệ trẻ thơ. Tiếp đam mê ấy cho các em có một "ông bầu" đặc biệt. Đó là ông Phạm Văn Thỏa (72 tuổi), nhân viên bảo vệ Trường Tiểu học Tứ Cường. Câu chuyện về người đam mê bóng đá này có trong bài Giấc mơ bóng đá trên sân đất mùa hạ (Văn Tuấn - Tiến Mạnh).
Trang Văn nghệ có truyện ngắn Phi điệp nở hoa của tác giả (Nguyễn Thu Hằng); tản văn Hương mùa hè (Vui Nguyễn); các bài thơ: Quê hương Hải Dương (Trần Hảo); Hè về (Nguyễn Thị Hồng Nhung); Gửi tháng năm (Nguyễn Huy)...
Báo còn nhiều nội dung hấp dẫn khác, mời bạn tìm đọc!
BÁO HẢI DƯƠNG