Ảnh: Ancient Origins.
Theo thông tin từ trang Ancient Origins, kho báu quý hiếm này được tìm thấy gần một ngôi đền cổ tại vùng ven thủ đô Bogotá. Bên trong mỗi chiếc bình là hàng loạt hiện vật bằng kim loại quý – chủ yếu là vàng, bạc và ngọc lục bảo – được chế tác tinh xảo. Giới khảo cổ xác định những cổ vật này có niên đại khoảng 600 năm, thuộc thời kỳ hoàng kim của nền văn minh Muisca, hay còn gọi là Chibcha.
Người Muisca nổi tiếng với kỹ nghệ chế tác kim loại bậc thầy và nghề thủ công tinh xảo, từng là cảm hứng cho truyền thuyết El Dorado – thành phố vàng bí ẩn. Những chiếc bình được tìm thấy, gọi là “ofrendatarios”, từng được sử dụng trong các nghi lễ cúng tế nhằm thể hiện lòng thành kính với thần linh và tổ tiên.
Cuộc khai quật do nhà khảo cổ học Francisco Correa chủ trì, được tiến hành trong khu vực khảo sát trước khi triển khai các dự án xây dựng lớn. Ông Correa cho biết, những món đồ bằng vàng và bạc được tạo hình đa dạng như rắn và các loài vật khác. Ngôi đền cổ tại đây được cho là nơi thờ cúng tổ tiên, với các nghi lễ gắn liền hai vị nữ thần quan trọng trong tín ngưỡng Muisca: thần Mặt Trăng và thần Mặt Trời.
Dù không sở hữu các mỏ vàng, người Muisca vẫn có được nhiều kim loại quý nhờ vào hoạt động giao thương với các nền văn hóa lân cận. Khi người Tây Ban Nha lần đầu đặt chân đến vùng đất này, họ đã hết sức kinh ngạc trước sự giàu có và tay nghề điêu luyện của người bản địa.
Khám phá lần này không chỉ khẳng định sự thịnh vượng và trình độ chế tác tinh vi của nền văn minh Muisca, mà còn mở ra cánh cửa mới trong việc tìm hiểu đời sống tâm linh và tín ngưỡng của một trong những nền văn minh tiêu biểu nhất châu Mỹ tiền Colombo.
Bảo Ngọc (t/h)