Ngày 25/10, ông Lê Dũng Sỹ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xạ Lực (khu phố Đá Chồng, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) cho biết, người dân đi biển tìm thấy thi thể bé trai 13 tuổi bị mất tích ba ngày trước, khi đi theo tàu người thân lặn biển.
Thi thể bé N.M.T (13 tuổi) bị mất tích khi theo tàu đi lặn biển cùng người thân ở vùng biển Đá Chồng, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, được tìm thấy cách 7km.
Thi thể nạn nhân được tìm thấy tại khu phố Bãi Bổn, đặc khu Phú Quốc, cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 7km.
Đồn Biên phòng Xạ Lực đã cử lực lượng phối hợp với người dân đưa thi thể bé trai bàn giao cho gia đình mai táng.
Trước đó, khoảng 21h ngày 22/10, bé trai N.M.T (13 tuổi, ngụ ở An Giang) theo tàu người thân đi lặn biển thuộc khu vực Đá Chồng, đặc khu Phú Quốc. Khi phương tiện chạy đến vùng biển cách bờ khoảng 2km thì thả neo, để lại bé trai một mình trên ghe, còn những người khác đều lặn xuống biển để mò bắt hải sản.
Một lúc sau, chủ tàu cùng các thành viên lặn biển quay trở lại tàu thì không nhìn thấy bé trai đâu. Mọi người nỗ lực tìm kiếm nhưng không có kết quả nên đã báo với lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm.
Các phương tiện đánh bắt trên vùng biển Đá Chồng, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang tham gia tìm kiếm nạn nhân những ngày qua.
Người thân nạn nhân cho biết, cháu N.M.T mới từ đất liền ra nhà người thân ở đặc khu Phú Quốc được nửa tháng nên muốn theo tàu đi lặn biển, đánh bắt hải sản thì xảy ra sự việc đau lòng.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Lực lượng Biên phòng Xạ Lực đã tích cực bố trí phương tiện thiết bị và kêu gọi những ghe tàu đang đánh bắt trên vùng biển trong khu vực hỗ trợ tìm kiếm cháu bé. Tuy nhiên, ba ngày qua, thời tiết trên biển rất xấu do ảnh hưởng của bão số 12 nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.
Quốc Dũng