Tin bạn học cũ, gia đình nạn nhân mất thêm 500 triệu khi đi tìm lại 2 tỷ bị lừa

Tin bạn học cũ, gia đình nạn nhân mất thêm 500 triệu khi đi tìm lại 2 tỷ bị lừa
10 giờ trướcBài gốc
Hình minh họa
Ngày 23/7, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Đức (SN 1984, trú tại Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, chị Lê D. (SN 1986, trú tại Hà Nội) và anh trai là Lê Công Dân (SN 1984) có mẹ là bà Thái Thị H. (SN 1956) bị một đối tượng không rõ lai lịch lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng thông qua mạng xã hội.
Sau khi sự việc xảy ra, anh Dân đã liên hệ với Nguyễn Văn Đức, người bạn học cũ khi đó đang công tác tại H46 – Bộ Công an, để hỏi ý kiến. Đức hướng dẫn gia đình gửi đơn đến Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP Hà Nội. Bà H. sau đó đã trực tiếp đến PC02 trình báo sự việc và được cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý theo quy định.
Tuy nhiên, đến đầu tháng 9/2022, Đức chủ động gọi lại cho anh Dân để hỏi thăm tình hình. Khi biết vụ việc vẫn chưa có kết quả, Đức tỏ ý: “Việc này nếu không có anh em trong ngành giúp thì rất khó, bình thường họ không làm đâu”. Đức còn khẳng định quen người bên an ninh mạng, có thể hỗ trợ bằng cách “hack” lấy lại tiền, nhưng cần chi phí.
Tin tưởng vào mối quan hệ cũ và việc Đức từng công tác trong ngành công an, ngày 9/9/2022, chị D. đã chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản của Đức theo yêu cầu. Không lâu sau, bị cáo tiếp tục gọi điện cho anh Dân thông báo cần thêm 200 triệu đồng để người “anh em” bên an ninh mạng mua “lỗ hổng bảo mật”, phục vụ việc tấn công vào tài khoản của nhóm lừa đảo.
Tổng cộng, gia đình chị D. đã giao 500 triệu đồng cho bị cáo Nguyễn Văn Đức với hi vọng sẽ được hỗ trợ lấy lại số tiền đã mất. Đức hứa sẽ giúp gia đình chị D. thu hồi ít nhất 800 triệu đồng trong vòng 4 tháng.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bị cáo không thực hiện như cam kết. Đức khai đã đưa toàn bộ số tiền cho một người quen tên C. (SN 1988), công tác tại Bộ Công an, để nhờ hỗ trợ. Tuy nhiên, giữa hai người không có giấy tờ biên nhận nào, không ai chứng kiến việc giao tiền. Kết quả, anh C. không giúp được và Đức cũng không hoàn trả số tiền cho nạn nhân.
Đến thời điểm cam kết, không thấy động tĩnh gì, chị D. yêu cầu bị cáo hoàn trả khoản tiền đã đưa. Tuy nhiên, Đức liên tục đưa ra các lý do trì hoãn, thoái thác trách nhiệm. Ngày 8/3/2023, chị D. chính thức gửi đơn tố giác Nguyễn Văn Đức đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội.
Điều tra xác minh, cơ quan chức năng kết luận bị cáo Đức đã chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng thông qua thủ đoạn gian dối, lợi dụng lòng tin và danh nghĩa công tác cũ trong lực lượng công an.
Đáng chú ý, trong quá trình xác minh lý lịch tư pháp, bị cáo Nguyễn Văn Đức từng hai lần bị kết án tù vào năm 2023 và 2024 cũng về hành vi Trộm cắp tài sản.
Tại phiên tòa, bị cáo Đức thừa nhận hành vi, song cho rằng bản thân cũng bị lừa và đã đưa tiền cho người khác nhờ giúp. Tuy nhiên, HĐXX nhận định bị cáo không có bằng chứng rõ ràng về việc này, không có giấy tờ hay nhân chứng xác thực việc đưa tiền, trong khi bị cáo là người trực tiếp nhận và cam kết với gia đình nạn nhân.
Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, lời khai, tranh tụng tại tòa và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, lợi dụng lòng tin của người khác để thực hiện hành vi gian dối, gây tổn thất về tài chính và tinh thần cho nạn nhân trong hoàn cảnh đang gặp hoạn nạn…Từ đó, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đức mức án 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Mạnh Hùng
Nguồn Công Lý : https://congly.vn/tin-ban-hoc-cu-gia-dinh-nan-nhan-mat-them-500-trieu-khi-di-tim-lai-2-ty-bi-lua-486681.html