Năm 2008, bộ phim truyền hình "Bỗng dưng muốn khóc" đã trở thành hiện tượng màn ảnh, tạo nên cơn sốt với khán giả trẻ.
Tăng Thanh Hà (vai Trúc - cô gái bán sách mưu sinh) và Lương Mạnh Hải (vai Nam - chàng công tử ham chơi) đã khắc họa một cặp đôi oan gia, sau đó trở thành tri kỷ, mang lại tiếng cười và cảm xúc sâu lắng.
Hóa thân đầy ăn ý của cả hai đã tạo nên một cặp đôi màn ảnh được yêu mến bậc nhất thời bấy giờ.
Sau thành công vang dội của phim truyền hình, họ tiếp tục tái ngộ trong bộ phim điện ảnh “Đẹp từng centimet” (2009), tiếp tục làm nên “cơn sốt”.
Sau hơn một thập kỷ, dù cả hai đã có những ngã rẽ riêng trong sự nghiệp và cuộc sống cá nhân, tình bạn giữa Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà vẫn vẹn nguyên.
Tăng Thanh Hà hiện tại đã bước sang tuổi U40, là "mẹ 3 con" và lui về hậu trường tập trung cho gia đình và kinh doanh nhưng cô vẫn giữ được nhan sắc "ngọc nữ" cùng vóc dáng thon gọn đáng kinh ngạc.
Về phần Lương Mạnh Hải, ở tuổi 43, nam diễn viên vẫn duy trì vẻ ngoài trẻ trung, năng động.
Cả hai thường xuyên hội ngộ trong những buổi gặp gỡ thân mật cùng bạn bè.
Mỗi lần xuất hiện bên nhau, hình ảnh của Nam và Trúc năm nào lại ùa về khiến khán giả vô cùng thích thú và ngưỡng mộ sự bền chặt của tình bạn này.
Tình bạn của Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải là minh chứng đẹp cho những mối quan hệ bền vững trong showbiz Việt.
Ngọc Mai (Tổng hợp)