Lý do thực sự khiến chuyện tình của Trương Nghệ Mưu và Củng Lợi kết thúc sau 8 năm

Lý do thực sự khiến chuyện tình của Trương Nghệ Mưu và Củng Lợi kết thúc sau 8 năm
4 giờ trướcBài gốc
Năm 1987, giữa thời kỳ phục hưng điện ảnh Trung Quốc, Trương Nghệ Mưu là một đạo diễn trẻ đã phát hiện ra nữ sinh viên điện ảnh Củng Lợi trong một buổi thử vai cho phim “Cao lương đỏ”. Dù còn non kinh nghiệm, ánh mắt rực lửa của cô đã chinh phục anh. Trương Nghệ Mưu đã liều lĩnh chọn cô vào vai chính, một quyết định đã được đền đáp khi bộ phim giành giải Gấu Vàng tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin năm 1988, đưa sự nghiệp của cả hai lên tầm cao mới.
Trương Nghệ Mưu và Củng Lợi từng là cặp đôi quyền lực nhất trong làng điện ảnh Trung Quốc. (Ảnh: Kbizoom)
Từ khoảnh khắc đó, tên tuổi của họ trở nên gắn bó không thể tách rời. Trương Nghệ Mưu đã định hình nghệ thuật của Củng Lợi, còn cô trở thành nàng thơ, linh hồn cho máy quay của ông. Cùng nhau, họ đã tạo nên những kiệt tác vĩ đại nhất của điện ảnh Trung Quốc: “Đèn Lồng Đỏ Treo Cao”, “Cúc Đậu”, “Thu Cúc Truyện” và “Phải Sống”. Sự hợp tác trên màn ảnh của họ đã xóa nhòa ranh giới giữa sự hợp tác chuyên nghiệp và tình yêu nồng cháy. Củng Lợi từng nói: “Chúng tôi hiểu nhau mà không cần lời nói, chỉ cần một cái nhìn là đủ”.
Tuy nhiên, khi mối quan hệ sáng tạo của họ ngày càng sâu sắc hơn, những kỳ vọng cá nhân bắt đầu kéo họ ra xa nhau.
Sự do dự của Trương Nghệ Mưu đã gieo mầm mống cho sự chia ly (Ảnh: Kbizoom)
Suốt tám năm, Củng Lợi dành trọn tuổi thanh xuân cho Trương Nghệ Mưu. Đến năm 1995, ở tuổi 30, cô khao khát hôn nhân và sự ổn định. Tuy nhiên, Trương Nghệ Mưu vẫn còn mang trong mình vết sẹo tình cảm từ cuộc hôn nhân trước, anh lo sợ rằng hôn nhân sẽ “bó buộc sự sáng tạo của mình”. Chính sự do dự của Trương Nghệ Mưu đã gieo mầm mống cho sự chia ly.
Theo Tiffany Chen, vợ của ông trùm điện ảnh Hồng Kông Charles Heung và là bạn lâu năm của cặp đôi Trương Nghệ Mưu - Củng Lợi, Củng Lợi đã tâm sự với Chen trong những năm tháng đau khổ đó. Chen nhớ lại cảnh tượng Củng Lợi khóc trong phòng thay đồ ở Tô Châu, đau khổ sau khi chờ đợi trong vô vọng một lời cầu hôn không bao giờ đến.
Một năm sau khi chia tay, Củng Lợi kết hôn với doanh nhân người doanh nhân người Singapore, Ooi Hoe Seong. (Ảnh: Kbizoom)
“Tin chia tay cuối cùng cũng đến, Trương Nghệ Mưu đã suy sụp hoàn toàn lúc đó. Anh ấy đang ở Tokyo để hoàn thiện hậu kỳ cho một bộ phim khi nhận được tin”. Chen tiết lộ rằng Trương Nghệ Mưu đã gọi cho cô từ điện thoại công cộng và khóc nức nở không ngừng. “Anh ấy nói rất nhiều, nhưng chẳng có điều gì thực sự có ý nghĩa cả. Đó là lần đầu tiên tôi thấy một người đàn ông mạnh mẽ trong nghệ thuật nhưng lại bất lực trong tình yêu”, Chen nói.
Trong cơn sóng gió tình cảm ấy, một người đàn ông khác đã bước vào cuộc đời Củng Lợi, Ooi Hoe Seong, một doanh nhân người Singapore, người tình cờ được giới thiệu với cô thông qua một dự án của Trương Nghệ Mưu. Ooi theo đuổi Củng Lợi bằng sự chân thành không lay chuyển, và đến năm 1995, cô đã chấm dứt mối quan hệ với Trương. Một năm sau đó, Củng Lợi kết hôn với Ooi và đánh dấu một chương mới trong cuộc đời cô.
Cuộc hôn nhân của Củng Lợi và Ooi Hoe Seong tuy êm đềm nhưng xa cách. Trong khi Củng Lợi đi khắp thế giới để theo đuổi sự nghiệp điện ảnh quốc tế, chồng cô vẫn tập trung vào công việc kinh doanh ở Singapore. Theo thời gian, khoảng cách tình cảm ngày càng lớn, dẫn đến một cuộc ly hôn êm đẹp, không chút nào cay đắng.
Củng Lợi hiện đang sống cùng người chồng thứ 2, nhà soạn nhạc người Pháp Jean Michel Jarre. Trong khi Trương Nghệ Mưu cũng tận hưởng cuộc sống bên gia đình với người vợ Trần Đình và các con. (Ảnh: Kbizoom)
Thời điểm hiện tại, ở tuổi 60, Củng Lợi vẫn là một biểu tượng toàn cầu vượt thời gian. Cô thường xuất hiện trang nhã bên người chồng thứ hai, nhà soạn nhạc người Pháp Jean Michel Jarre và toát lên vẻ đẹp độc lập, bình yên, nội tâm. Không còn là nàng thơ của bất kỳ ai, Củng Lợi giờ đây tự tin, tự do và viên mãn khi viết nên câu chuyện của riêng mình.
Trong khi đó, Trương Nghệ Mưu tiếp tục sáng tác những bộ phim sử thi như: “Anh hùng”, “Thập diện mai phục”, “Ảnh ảnh” và “Dưới gốc cây táo gai”, đồng thời tận hưởng cuộc sống gia đình giản dị với vợ là Trần Đình và các con.
Tình yêu của họ có thể đã kết thúc, nhưng di sản từ nghệ thuật, niềm đam mê và nỗi đau vẫn tiếp tục định hình linh hồn của nền điện ảnh Trung Quốc.
Thư Vũ/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/ly-do-thuc-su-khien-chuyen-tinh-cua-truong-nghe-muu-va-cung-loi-ket-thuc-sau-8-nam-post1238369.vov