Tình cảm nồng ấm của Cảnh sát cơ động và Tuổi trẻ Thủ đô chào đón hơn 800 CBCS A80

Tình cảm nồng ấm của Cảnh sát cơ động và Tuổi trẻ Thủ đô chào đón hơn 800 CBCS A80
5 giờ trướcBài gốc
Ngày 2/8, tại thôn Yên Khê, phường Chương Mỹ, TP Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp (HL,BDNV&GDNN) số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương phường Chương Mỹ, phường Trần Phú, xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội tổ chức chương trình tiếp đón 841 CBCS các khối đứng tại Tiểu đoàn CSCĐ số 3, Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc tham gia các khối diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về Trung tâm sinh hoạt và tập luyện.
Đoàn xe chở 4 khối đứng nhận được sự chào đón nồng nhiệt của CBCS Trung tâm HL,BDNV&GDNN số 1, Sở chỉ huy diễu binh, diễu hành A80 và Tuổi trẻ Thủ đô.
Thượng tá Lê Đình Luân, Giám đốc Trung tâm HL,BDNV&GDNN số 1 chủ trì chương trình. Cùng dự có đại diện Ban Giám đốc Trung tâm; đại diện Sở chỉ huy diễu binh, diễu hành A80; chính quyền phường Chương Mỹ, xã Phú Nghĩa...
Từ sáng sớm, hơn 300 đoàn viên, thanh niên phường Chương Mỹ, phường Trần Phú và xã Phú Nghĩa đã phối hợp đoàn viên, thanh niên Trung tâm HL,BDNV&GDNN số 1 có mặt tại tuyến đường giao từ Quốc lộ 6 vào đường dẫn đến cơ sở 2 của Trung tâm tại thôn Yên Khê, mang theo cờ hoa và niềm háo hức, phấn khởi, xen lẫn tự hào được tận mắt chào đón, gặp gỡ những đoàn xe chở CBCS từ Yên Bái về đây.
Các khối vui mừng đón nhận những bó hoa tươi thắm từ lãnh đạo các đơn vị, chính quyền địa phương và các đoàn viên, thanh niên.
Hai bên đường, các khối đứng đang huấn luyện tại Trung tâm cùng đoàn viên, thanh niên địa phương nối những hàng dài, xen lẫn màu quân phục CAND và màu áo xanh tình nguyện, tạo nên hình ảnh đẹp mắt, thiết thực chào đón đoàn xe đi qua. Để rồi những CBCS, đoàn viên, thanh niên ấy lại có mặt tại trụ sở Trung tâm tham dự lễ đón, với những lời động viên, khích lệ tinh thần kịp thời.
Được biết, sau hơn 2 tháng tổ chức luyện tập tại Tiểu đoàn 3, Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc, với điều kiện thời tiết nắng mưa thất thường của vùng trời Tây Bắc, 4 khối đứng: Nam sĩ quan An ninh nhân dân, Nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân, Nam sĩ quan CSCĐ và Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã rèn luyện ý chí, trau dồi bản lĩnh, "vượt nắng thắng mưa" đảm bảo tiến độ, chất lượng các nội dung huấn luyện mà lãnh đạo các cấp giao phó. Hôm nay, sau hơn 8 tiếng đồng hồ hành quân di chuyển, 4 khối đứng đã có mặt tại Trung tâm HL,BDNV&GDNN số 1, được nhiệt liệt chào đón, cổ vũ tinh thần trên khắp các tuyến phố.
Thượng tá Phạm Anh Lê thay mặt Sở chỉ huy diễu binh, diễu hành A80 phát biểu tại chương trình.
"Chúng tôi vô cùng xúc động khi chứng kiến những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt thân thiện, những bàn tay vẫy chào, những lời chúc tốt đẹp và bó hoa tươi thắm. Đây là những món quà vô giá, thể hiện sự tin yêu, quý trọng của các đồng chí đối với 4 khối tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm. Và những tình cảm nồng ấm, sự quan tâm của CBCS các đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", Thượng tá Phạm Anh Lê, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Thủ đô, Phó Chỉ huy trưởng Sở chỉ huy diễu binh, diễu hành A80 chia sẻ.
Theo Bí thư Đoàn phường Chương Mỹ Trịnh Thành Long, đối với Tuổi trẻ phường Chương Mỹ, chương trình không chỉ là lễ đón đơn thuần, mà còn dịp đặc biệt, là cơ hội để các đoàn viên, thanh niên được học hỏi và cảm nhận ý chí, bản lĩnh kiên cường và tinh thần phụng sự không mệt mỏi của những người lính sẵn sàng cống hiến vì bình yên của Tổ quốc, vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.
Toàn cảnh các khối về tham gia quản lý, huấn luyện tại Trung tâm HL,BDNV&GDNN số 1.
Khối nam sĩ quan CSCĐ.
Khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân.
Trao tặng những bó hoa tươi thắm đến đại diện các khối đứng để thay lời tri ân, động viên đến CBCS Sở chỉ huy diễu binh, diễu hành A80 và CBCS thực hiện nhiệm vụ huấn luyện diễu binh, diễu hành, Bí thư Đoàn phường Chương Mỹ khẳng định, Tuổi trẻ phường Chương Mỹ sẽ phát huy tinh thần cách mạng, tích cực học tập, rèn luyện, xung kích, tình nguyện trên mọi lĩnh vực, xây dựng lớp thanh niên "vừa hồng, vừa chuyên", là hậu phương vững chắc cho các lực lượng vũ trang, là cầu nối lan tỏa tinh thần yêu nước, hun đúc lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau...
Trung tá Đặng Quốc Hưng, Trưởng Ban Kế hoạch - Tổng hợp, Trung tâm HL,BDNV&GDNN số 1 cho biết, thực hiện kế hoạch của Bộ Tư lệnh CSCĐ và Sở chỉ huy A80, Trung tâm tổ chức tiếp nhận 4 khối đứng về đây, giao nhiệm vụ cho các Ban chuyên môn lên chương trình, kế hoạch tổng thể, phối hợp chính quyền địa phương thực hiện công tác tiếp đón, bảo đảm ANTT từ ngoài tuyến đường Quốc lộ 6 vào đơn vị và hệ thống thao trường, bãi tập, nơi ăn, chốn ở, công tác bảo vệ doanh trại, phục vụ các khối A80.
Chiến sĩ Nguyễn Tiến Đạt (hàng đầu) và khối Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.
Chiến sĩ Nguyễn Minh Tiến (hàng đầu, thứ hai từ trái sang) và khối Nam sĩ quan CSCĐ.
Các chiến sĩ khối Nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân.
Nét rắn rỏi hiện rõ trên khuôn mặt các chiến sĩ khối Nam sĩ quan An ninh nhân dân.
Hiện, đang có 7 khối đứng ăn, ở, sinh hoạt, rèn luyện tại Trung tâm. Trước đó, từ đầu tháng 6 năm 2025, Trung tâm từng tiếp nhận, quản lý, huấn luyện cho 10 khối đi (8 khối ở Chương Mỹ và 2 khối tại cơ sở Kiều Mai).
"Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ và Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm HL,BDNV&GDNN số 1, chúng tôi đã dồn tổng lực, toàn bộ CBCS các Ban chuyên môn, Tiểu đoàn phục vụ tốt nhất cho công tác quản lý, huấn luyện các khối A80, đặc biệt là công tác đảm bảo hậu cần, thao trường, cơ sở vật chất...", Trung tá Đặng Quốc Hưng thông tin thêm.
Tại khối Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, chiến sĩ Đặng Tiến Đạt đến từ Trung đoàn CSCĐ Đông Nam Bộ, đóng tại Đồng Nai trông "tuyệt đối điện ảnh" với vẻ ngoài điển trai vào chiều cao 1m84. Đạt cho biết rất vui, cảm ơn tinh thần chào đón nồng nhiệt của người dân, các bạn đoàn viên, thanh niên từ ngoài đường vào đến Trung tâm. Về khó khăn của các khối đứng, nam chiến sĩ cho rằng, quá trình tập luyện đứng im thời gian rất lâu có thể gây ra mệt mỏi, đau chân. Tuy nhiên, do rèn luyện bài bản nên các chiến sĩ có thể thích nghi dần và hiện giờ khối của Đạt có thể bảo đảm đứng nghiêm liên tục trong 4 tiếng đồng hồ.
Các đoàn viên, thanh niên phường Chương Mỹ, Trần Phú, xã Phú Nghĩa hào hứng chụp ảnh cùng các chiến sĩ tại lễ đón.
Cạnh đó, khối Nam sĩ quan CSCĐ do chiến sĩ Nguyễn Minh Tiến, Trung đoàn CSCĐ Nam Trung Bộ (đóng tại Bình Định) làm khối trưởng cũng rất trang nghiêm dưới cái nắng gay gắt, oi nóng của tiết trời Thủ đô. Mồ hôi rơi lã chã trên trán, gò má, khiến quân phục ướt sũng nhưng các chiến sĩ vẫn một tư thế đứng nghiêm rắn rỏi đã được tôi luyện lâu nay. "Là khối trưởng thì cần nghiêm túc hơn, vì nhìn từ trên khán đài xuống sẽ thấy khối trưởng đầu tiên. Mình cũng cảm thấy hơi hồi hộp, vì tập luyện tại Bình Định khác, lên Yên Bái cũng khác và nay về đây, càng gần Quảng trường Ba Đình hơn lại càng khác. Nhưng đây cũng là cảm xúc rất đặc biệt, vinh dự, tự hào khi ngày lễ chính thức càng gần...", Minh Tiến hồ hởi chia sẻ.
Có thể nói, cảm xúc chung là sự nồng ấm, vui tươi. Chương trình chào mừng là minh chứng sinh động cho tình cảm gắn bó, đoàn kết, nghĩa tình giữa lực lượng vũ trang và cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân địa phương, đặc biệt là sức trẻ, nhiệt huyết và sự sẻ chia từ các tổ chức Đoàn - những người bạn đồng hành đầy trách nhiệm và tình cảm với lực lượng CAND. Điều đó sẽ tiếp thêm niềm tin cho CBCS Sở chỉ huy diễu binh, diễu hành A80, Trung tâm HL,BDNV&GDNN số 1 cũng như mỗi CBCS tham gia thực hiện nhiệm vụ, vững bước trên hành trình rèn luyện, huấn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ diễu binh, diễu hành đầy tự hào...
Quỳnh Vinh
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/tinh-cam-nong-am-cua-canh-sat-co-dong-va-tuoi-tre-thu-do-chao-don-hon-800-cbcs-a80-i776836/