Nối tiếp Yeri - , Choi Yoon Ji trở thành "tình đầu màn ảnh" tiếp theo của trong Love Take Two. Cô vào vai Lee Hyo Ri - sinh viên y khoa nhưng bỏ học sau khi phát hiện mình có khối u não. Hyo Ri vốn không thích việc học lẫn môi trường thực tập độc hại và áp lực. Cô muốn "đi xõa" cùng bạn thì bị mẹ tìm được và vỡ òa.
Hyo Ri lần đầu gặp Bo Hyeon (Kim Minkyu) khi anh và bố được người dân gọi đến giúp cô và bạn thân sửa ô tô. Lúc này, họ không biết rằng, hai phụ huynh là tình đầu của nhau. Ryu Bo Hyeon khác Hyo Ri, anh không nổi loạn, biết mình muốn gì từ khi còn nhỏ, điều hành một trang trại hoa được 6 năm.
Khán giả có thể cảm nhận hương vị dịu ngọt từ chuyện tình sắp tới của Bo Hyeon và Hyo Ri nhưng họ có happy ending hay không vẫn chưa rõ vì còn phụ thuộc vào bệnh tình của cô.
Hyo Ri là vai chính đầu tiên của Yoon Ji. Nữ diễn viên sinh năm 1997 mới bước vào ra mắt màn ảnh nhỏ chưa đầy 1 năm. Vai diễn đầu tay của cô là một nhân vật nhỏ trong Love Your Enemy, tiếp đến là The Trunk. Choi Yoon Ji cũng xuất hiện vài phút ở 2 tập cuối của Resident Playbook. Cô vào vai Lee Chae Ryeong - bác sĩ mới chuyển đến của Trung tâm Y tế Yulje ở Jongro, biết ơn Oh Yi Young (Go Youn Jung) vì từng giúp cô thoát khỏi bị quấy rối.
Choi Yoon Ji trong "Resident Playbook".
Hai tập đầu của "Love Take Two" đang giới thiệu câu chuyện riêng của từng nhân vật nên khung hình chung của Hyo Ri và Bo Hyeon chưa nhiều. Khán giả đang ngóng chờ "phản ứng hóa học" của cặp "gà bông" này ở những tập sau.
Choi Yoon Ji là diễn viên tân binh nhưng thời gian hoạt động giải trí của cô không ngắn. Cô hoạt động với tư cách người mẫu từ năm 2018. Mỹ nhân họ Choi đang có hơn 500K lượt theo dõi trên Instagram. Ngoài "trả job", cô thường xuyên chia sẻ ảnh đời thường, đốn tim fan với loạt ảnh như bạn gái nhà bên.
Yoon Ji (bên phải) được khán giả nhận xét là có nét đẹp thuần khiết, trong trẻo tương tự ngọc nữ Nhật Bản - Aoi Yu (bên trái).