Cái kết của 'My Oxford Year': Càng đau lòng khi khác với kết của truyện gốc

Cái kết của 'My Oxford Year': Càng đau lòng khi khác với kết của truyện gốc
12 giờ trướcBài gốc
* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ chi tiết nội dung phim
Chuyện phim My Oxford Year (Năm Oxford Của Tôi) bắt đầu khi Anna (Sofia Carson) - một cô gái New York đến đại học Oxford ở Anh để học Thạc sĩ thơ thời Victoria trong vòng một năm. Tại đây, cô đã “kết thù” với Jamie (Corey Mylchreest) - một anh chàng đẹp trai, xuất thân giàu có, nổi tiếng là tay chơi với hàng dài các cô gái theo sau - khi anh phóng xe trên phố vô tình khiến nước bắn hết vào người Anna.
Sau đó, Anna ngỡ ngàng phát hiện ra Jamie lại là người đứng lớp giảng thơ ở Oxford thay cho giáo sư của cô. Thường xuyên chạm mặt nhau, cùng nhau trải qua nhiều việc, mối quan hệ giữa Anna và Jamie từ “kẻ thù” chuyển thành “người yêu”, nhưng cả hai đều đồng ý với nhau rằng “chỉ để vui”. Bởi sau một năm, Anna phải về lại Mỹ, còn Jamie thì không muốn ràng buộc.
Chuyện tình giữa Anna và Jamie ngọt ngào, suôn sẻ cho đến giữa phim thì Jamie đột nhiên thờ ơ và né tránh Anna. Nghi ngờ Jamie có người mới trong khi cả hai còn chưa chia tay, Anna tức giận xông thẳng vào nhà anh định bắt quả tang. Nhưng cô không tìm thấy cô gái nào khác, mà chỉ thấy Jamie đang nằm trên giường bệnh. Anna vô tình khám phá ra “bí mật” của bạn trai. Jamie bị ung thư. Trước đó anh trai của Jamie cũng đã qua đời vì căn bệnh này.
Đoạn kết của My Oxford Year lấy dấu mốc chỉ còn hai tuần nữa là kết thúc năm học tại Oxford. Lúc này, Anna thấy mình đứng giữa hai lựa chọn. Một là trở về Mỹ, bắt đầu công việc tại Goldman Sachs ở vị trí chuyên viên phân tích tài chính, có một công việc ổn định, lương cao để không phải lo cơm áo gạo tiền như cô đã lên kế hoạch từ đầu. Hai là liều lĩnh ở lại Oxford với Jamie. Cuối cùng, Anna quyết định ở lại.
Tuy nhiên, Jamie rất buồn vì quyết định đó của Anna, cả hai xảy ra tranh cãi. Ngay từ đầu Jamie đã giữ bí mật với Anna về căn bệnh của mình bởi anh không muốn nó ảnh hưởng đến cô. Sau khi chứng kiến anh trai mắc bệnh, cố gắng chữa bệnh nhưng vẫn qua đời, Jamie đã biết trước số phận của mình. Vì biết rằng mình không thể ở cạnh Anna lâu dài, anh không muốn cô ném đi tương lai của mình bằng cách ở lại Oxford chăm sóc một người sắp chết.
Sau đó, Jamie và Anna làm lành, bởi họ hiểu rằng người ta thường ân hận những điều mình chưa làm chứ không phải những điều mình đã làm. Nếu không ở lại Oxford, Anna biết mình sẽ hối hận. Và dù quãng đường còn lại có ngắn đến đâu, được ở bên nhau là hạnh phúc. Bởi có những khoảnh khắc dù ngắn ngủi nhưng không có nghĩa là nó không trọn vẹn.
Nhưng số phận trớ trêu, ngay khi vừa làm lành, Jamie bị viêm phổi nặng do ung thư làm hệ miễn dịch của anh suy yếu. Một cảnh phim cho thấy sau cơn thập tử nhất sinh, Jamie tỉnh dậy trên giường bệnh, với Anna luôn ở cạnh. Jamie nói rằng giờ đây Anna đã ở lại Anh, cô có thể thực hiện chuyến đi khám phá châu Âu của mình. Anna đề nghị cả hai nên đi cùng nhau.
Bên phải là mộng đẹp, bên trái là hiện thực.
Một loạt cảnh phim sau đó cho thấy Anna và Jamie đã cùng nhau đi đến Paris, ngắm cảnh đêm bên bờ sông Seine; đến Venice, ngủ một đêm trên thuyền gondola; đến Hy Lạp, thăm đền thờ Poseidon… Nhưng rồi góc máy nghiêng đi, và khi nó trở lại, người xem nhận ra Anna chỉ có một mình. Hóa ra chuyến phiêu lưu châu Âu vĩ đại cùng nhau chỉ là một giấc mộng đẹp của Anna. Thực tế khắc nghiệt rằng Jamie đã qua đời.
Jamie đã không thể du ngoạn châu Âu cùng Anna như dự định.
Được biết, bộ phim My Oxford Year được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Julia Whelan. Những độc giả đã đọc truyện gốc đều nhận thấy rằng cái kết của phim khác với truyện. Trong truyện, sau khi bị viêm phổi, Jamie tham gia một cuộc thử nghiệm y khoa thành công, nhờ đó anh có thể cùng Anna thưởng ngoạn châu Âu như họ đã lên kế hoạch. Tuy nhiên, trong phim, Jamie đã qua đời trước chuyến đi.
Trong khi khán giả tranh luận xem cái kết nào hay hơn, hai diễn viên chính đều bảo vệ cái kết của phim. Dù nó khác biệt so với tiểu thuyết, nhưng cả Sofia Carson và Corey Mylchreest đều lập luận rằng việc Anna sống theo di sản của Jamie sẽ khiến cô “mạnh mẽ hơn”.
Sau khi Jamie qua đời, bộ phim tiết lộ Anna vẫn ở lại đại học Oxford, nhưng với cương vị mới. Ở vị trí Jamie từng đứng giảng bài ngày trước ở lớp Thơ thời Victoria, là Anna. Cô cũng mang một chiếc bánh đến lớp cho học trò hệt như anh đã từng làm. Có thể thấy nhờ quãng thời gian ở cạnh Jamie, Anna đã dần thay đổi, dám sống “liều lĩnh” nhưng hạnh phúc hơn, khi cô đã buông bỏ bớt lo lắng về tương lai và sống trọn vẹn cho hiện tại.
My Oxford Year hiện đã có mặt trên Netflix.
Nguồn HHT : https://hoahoctro.tienphong.vn/cai-ket-cua-my-oxford-year-cang-dau-long-khi-khac-voi-ket-cua-truyen-goc-post1766868.tpo