Tình hữu nghị giữa Lâm Đồng với Mondulkiri

Tình hữu nghị giữa Lâm Đồng với Mondulkiri
4 giờ trướcBài gốc
Tình thương xuyên biên giới
Trong căn nhà gỗ đơn sơ nằm nép mình bên sườn đồi ở xã Dak Dam, huyện Ou Reang, tỉnh Mondulkiri, em Khovin Psophoan (học sinh lớp 8, Trường THCS xã Dak Dam) không giấu được niềm vui khi đón cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Lâm Đồng sang thăm, tặng quà. Khovin Psophoan là một trong 12 học sinh Campuchia đang được BĐBP tỉnh Lâm Đồng nhận đỡ đầu theo Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng”.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng tặng quà các em học sinh Campuchia nhân dịp năm học mới.
Gia đình Khovin Psophoan thuộc diện đặc biệt khó khăn. Nhà đông con, không có đất canh tác, bố mẹ em quanh năm đi làm thuê nhưng bữa đói vẫn nhiều hơn bữa no. Tuổi thơ của em gắn liền với những chuỗi ngày theo bố mẹ lên rẫy cật lực mưu sinh. Khi bước vào năm học, em phải chia đôi thời gian: Một buổi đến lớp, một buổi đi làm thuê để phụ giúp gia đình và kiếm tiền mua sách vở. Khó khăn càng thêm chồng chất khi đại dịch Covid-19 ập đến. Thu nhập bấp bênh, chi phí sinh hoạt tăng cao, bố mẹ Khovin đã tính đến việc cho em nghỉ học để ở nhà phụ việc. Giấc mơ đến trường của cậu học trò nghèo Khovin Psophoan tưởng chừng phải khép lại.
Đúng lúc gia đình em Khovin Psophoan khó khăn nhất thì cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Lâm Đồng nắm bắt được hoàn cảnh, kịp thời hỗ trợ học bổng hằng tháng và trao tặng những món quà mang nặng nghĩa tình, giúp Khovin Psophoan được tiếp tục đi học. Trong căn nhà lộng gió, hình ảnh Khovin Psophoan và mẹ chắp tay trước ngực bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với BĐBP Việt Nam khiến ai chứng kiến cũng rưng rưng xúc động.
Gia đình em Khovin Psophoan vui mừng đón Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng sang thăm, tặng quà.
Chia sẻ bằng giọng tiếng Việt còn lơ lớ, Khovin Psophoan bộc bạch: “Trước đây nhà con nghèo quá, con lại hay ốm nên không được tiếp tục đi học, nhớ trường lớp lắm. Nhờ các chú BĐBP tỉnh Lâm Đồng giúp đỡ, con mới được đi học lại. Con sẽ phấn đấu học thật giỏi để làm thầy giáo, trở về bản dạy chữ và giúp đỡ những bạn nhỏ nghèo khó như con được đến trường”. Ngồi bên cạnh con trai, đôi mắt chị Cha Phonlen (mẹ của Khovin Psophoan) đỏ hoe. Chị xúc động bộc bạch rằng, sự giúp đỡ kịp thời của BĐBP tỉnh Lâm Đồng đã thắp lại niềm hy vọng cho cả gia đình chị.
Lan tỏa tình hữu nghị
Không chỉ giúp em Khovin Psophoan, hiện BĐBP tỉnh Lâm Đồng cũng đang nhận hỗ trợ thường xuyên 12 học sinh Campuchia thuộc xã Dak Dam và xã Bou Sra, huyện Pechreada, tỉnh Mondulkiri. Các em là học sinh từ lớp 4 đến lớp 9, đều chung cảnh mồ côi hoặc kinh tế gia đình kiệt quệ, nhà ở tạm bợ và có nguy cơ bỏ học rất cao. Mỗi tháng, các em được nhận mức học bổng 500.000 đồng cho đến khi hoàn thành chương trình THPT của Campuchia. Toàn bộ số tiền để trao học bổng do cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Lâm Đồng tự nguyện đóng góp.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng và các em học sinh Campuchia.
Cô giáo Bunthuon Chansi (Trường THCS xã Dak Dam) xúc động cho biết: “Trường chúng tôi có rất nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ sự phối hợp của BĐBP Việt Nam và chính quyền địa phương trong việc vận động hỗ trợ tài chính, đồ dùng học tập, nhiều em đã được trở lại lớp và nỗ lực học tập đạt kết quả tốt”.
Được biết, ngay cả trong giai đoạn đại dịch Covid-19 làm "đóng băng" các hoạt động giao thương, BĐBP tỉnh Lâm Đồng vẫn linh hoạt duy trì các cuộc gặp gỡ tại khu vực cột mốc trên đường biên giới để trao học bổng và động viên các em học sinh Campuchia vượt khó vươn lên.
Đại tá Trần Việt Hưng, Chính ủy Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng khẳng định: “Để chương trình giúp học sinh nước bạn mang lại hiệu quả thực chất, Ban chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nước bạn, nhà trường và gia đình. Chúng tôi thường xuyên theo dõi quá trình rèn luyện của các em để kịp thời động viên, hỗ trợ về mọi mặt”.
Việc đỡ đầu học sinh Campuchia của BĐBP tỉnh Lâm Đồng đã gặt hái những “quả ngọt” với 2 em tốt nghiệp THPT (trong đó 1 em thi đỗ và đang học tại Đại học Hun Sen); 2 em đang học THPT; số còn lại đang học tiểu học và THCS; nhiều em vươn lên đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp. Nhịp cầu tri thức được dựng lên bằng tình thương, trách nhiệm của BĐBP Việt Nam sẽ tiếp tục nâng bước những học sinh nghèo vùng biên giới vươn xa và tô thắm thêm tình hữu nghị láng giềng Việt Nam - Campuchia.
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/tinh-huu-nghi-giua-lam-dong-voi-mondulkiri-1028948