Hàng nghìn tấn hàng hóa là sự hội tụ của hàng nghìn tấm lòng từ bà con các khu phố, tất cả đều hướng về miền trung ruột thịt.
Từ sáng sớm 22/11, người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục mang nhu yếu phẩm đến trụ sở phường Hạnh Thông.
Ở đây, hàng nghìn tấn hàng hóa không chỉ là những con số khô khan, mà là sự hội tụ của hàng nghìn tấm lòng từ bà con các khu phố, tất cả đều hướng về miền trung ruột thịt.
Những chuyến xe nối đuôi nhau chở theo cháo hộp, cá hộp, thịt hộp, sữa, xúc xích, và cả những gói mì tôm quen thuộc... được chính quyền, người dân chuyền tay nhau xếp gọn gàng.
Từng chiếc chăn bông, từng tấm áo ấm... được đóng gói cẩn thận, như muốn gửi theo cả hơi ấm của người phương nam đến đồng bào đang oằn mình trong mưa lũ. Trong dòng người tấp nập ấy, có những khoảnh khắc khiến ai chứng kiến cũng phải cay sống mũi.
Đó là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Trọng ở khu phố 27. Mái tóc đã điểm sương, đôi tay run run nhưng ánh mắt ông lại sáng lên niềm hy vọng mãnh liệt. Ông Trọng đã chắt chiu từng đồng từ khoản lương hưu ít ỏi của mình để trực tiếp đi mua 76 chiếc cặp sách mới tinh. Hay những cô bán quán nước ở bên đường dành dụm gói gém những tấm áo chăn bông đầy tình người gửi tới vùng lũ.
Lực lượng hỗ trợ làm việc không ngừng nghỉ để kịp tiếp nhận lượng hàng đổ về liên tục.
Cùng các thành viên của hội đảm nhận nhiệm vụ phân loại hàng hóa.
Người dân tất bật bưng bê hàng hóa, chở xe chất đầy đồ cứu trợ đến trụ sở phường Hạnh Thông.
Không kể già hay trẻ, nghề nghiệp hay hoàn cảnh, người dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng chung tay hướng về đồng bào miền trung giữa mùa mưa lũ.
Không kể già hay trẻ, cùng chung tay hướng về đồng bào miền trung giữa mùa mưa lũ.
Tổ chức tiếp nhận hàng hóa tại 14 nhà ga thuộc tuyến Metro số 1 và vận chuyển về Trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
THẾ ANH