Tình người duyên ma 2025: Khi huyền thoại nàng Nak trở lại trong diện mạo mới

Tình người duyên ma 2025: Khi huyền thoại nàng Nak trở lại trong diện mạo mới
12 giờ trướcBài gốc
Phim Tình người duyên ma 2025 đưa khán giả đến một câu chuyện vừa lạ vừa quen. (Nguồn: CGV)
Cuối năm 2025, màn ảnh rộng Thái Lan lại dậy sóng khi huyền thoại điện ảnh Tình người duyên ma tái xuất trong phiên bản mới mang tên Tình người duyên ma 2025. Câu chuyện về nàng ma Nak chờ chồng được tái hiện bằng góc nhìn hiện đại, hài hước nhưng vẫn đầy cảm xúc, với sự góp mặt của Yada Narilya Kulmongkolpetch, nữ diễn viên trẻ từng gây sốt trong phim The Medium.
Huyền thoại cũ trong tấm áo mới
Ở phiên bản mới, Tình người duyên ma 2025 đưa khán giả đến một câu chuyện vừa lạ vừa quen. Nàng Nak – hồn ma từ 200 năm trước – bất ngờ “xuyên không” đến thời hiện đại, mang theo nhiệm vụ tìm lại người chồng kiếp trước trong vòng 30 ngày. Nếu khiến anh yêu lại mình mà không dùng phép thuật, cô sẽ được tha thứ và sống bên anh mãi mãi; còn nếu thất bại, nàng ma sẽ mất hết ký ức và phải quay về quá khứ để trả nghiệp.
Câu chuyện Tình người duyên ma vốn được xem là huyền thoại dân gian nổi tiếng nhất của “đất nước nụ cười”, từng nhiều lần được tái dựng trên phim ảnh, sân khấu và truyền hình. Tuy nhiên, phiên bản 2025 mang đến cách kể hoàn toàn khác: vẫn giữ tinh thần lãng mạn, bi thương, nhưng được thổi làn gió mới bằng yếu tố “xuyên không” và chất hài nhẹ nhàng.
Trong phim, Nak (Yada Narilya) du hành 200 năm để tìm lại người chồng đầu thai thành siêu sao Kris (Krist Perawat). Trớ trêu thay, cả hai lại cùng đóng chung trong một bộ phim kể chính câu chuyện tình bi thương của họ thuở xưa, mà không ai hay biết nàng ma “hàng thật” đang ở giữa đoàn phim.
Song song đó, một đạo diễn gạo cội (do danh hài Nong Cha Cha Cha thủ vai) cùng trợ lý (Teng Terd Terng) nỗ lực dựng lại huyền thoại Nàng Nak để cứu vãn sự nghiệp, khiến mọi chuyện trở nên hỗn loạn và hài hước ngoài sức tưởng tượng.
Từ ngôi sao gen Z đến ma nữ quốc dân
Nữ diễn viên Yada Narilya Kulmongkolpetch thủ vai Mink trong phim The Medium. (Nguồn: Showbox)
Yada Narilya Kulmongkolpetch không còn là cái tên xa lạ với người yêu điện ảnh Thái, đặc biệt là thể loại kinh dị. Sinh năm 2000, cô từng khiến khán giả ám ảnh trong tác phẩm tâm linh The Medium (2021) – bộ phim kinh dị được quay như phim tài liệu được xem là hiện tượng phòng vé châu Á.
Trong vai Mink – cô gái bị vong hồn tà ác nhập vào, Yada gây ấn tượng bởi ánh mắt điên dại, biểu cảm chân thực và khả năng hóa thân xuất sắc, giúp bộ phim trở thành tác phẩm ăn khách nhất năm tại Hàn Quốc.
Thực tế, Yada đã bén duyên với diễn xuất từ năm 2014 qua loạt phim Love Sick, song phải đến The Medium, tên tuổi cô mới thực sự tỏa sáng. Sau thành công đó, Yada liên tiếp góp mặt trong nhiều dự án lớn như Master of the House – phim tâm lý phát hành trên Netflix, nhanh chóng leo lên vị trí số 1 tại hơn 78 quốc gia chỉ sau một tuần công chiếu.
Chính thành công này giúp cô trở thành đại diện tiêu biểu của thế hệ diễn viên gen Z Thái Lan, đồng thời là lựa chọn hoàn hảo cho vai diễn nàng Nak trong phiên bản Tình người duyên ma 2025.
Một nàng Nak xuyên không và hài hước
Tình người duyên ma 2025 đánh dấu lần đầu hợp tác giữa Yada Narilya và Krist Perawat. (Nguồn: CGV)
Trong cuộc phỏng vấn với báo Khaosod, Yada cho biết đây là vai diễn thử thách nhất trong sự nghiệp: “Tôi phải vừa thể hiện sự ma mị, huyền bí, vừa mang lại nét tươi tắn, hóm hỉnh của cô gái thời hiện đại. Đây là nàng Nak khác biệt nhất mà tôi từng thấy – một linh hồn cổ xưa đang học cách hòa nhập với thế giới hôm nay”.
Để chuẩn bị cho vai diễn, Yada tham gia nhiều buổi workshop cùng bạn diễn Krist Perawat Sangpotirat – người thủ vai Mak. Cô còn đến đền thờ nàng Nak để cầu nguyện, bày tỏ sự tôn kính trước khi bắt đầu hóa thân vào nhân vật.
Nhập vai nàng ma nổi tiếng nhất điện ảnh Thái Lan, Yada chia sẻ cô đã trải qua nhiều khoảnh khắc khó quên, thậm chí mang màu sắc tâm linh. Trong cảnh cao trào gần cuối phim, khi Nak buộc phải tiết lộ bí mật của mình, cô cho biết bản thân gần như bị “dẫn dắt bởi điều gì đó”. “Tôi không nghĩ mình có thể đạt tới cảm xúc ấy. Giây phút đó như thể nàng Nak thật đang truyền cảm hứng để tôi thể hiện tình yêu của cô ấy”, cô nói.
Một lần khác, trong lúc trang điểm chuẩn bị quay, khi cô vừa nhắc đến tên nhân vật, đèn trong phòng bất ngờ vụt tắt rồi sáng trở lại dù không có sự cố kỹ thuật. Yada xem đó là tín hiệu may mắn, bởi kể từ hôm ấy, mọi cảnh quay đặc biệt là các phân đoạn cảm xúc phức tạp đều diễn ra trơn tru, nhiều cảnh chỉ cần quay một lần đã đạt yêu cầu.
Cặp đôi mới của điện ảnh Thái Lan
Tình người duyên ma 2025 đánh dấu lần đầu hợp tác giữa Yada Narilya và Krist Perawat – nam diễn viên nổi tiếng xứ sở chùa Vàng. Krist từng được biết đến qua các phim boylove đình đám như Sotus The Series, Little Big Dream hay Our Sky, và được mệnh danh là “người đàn ông quyến rũ nhất xứ sở chùa vàng”. Việc anh đóng cặp cùng bạn diễn nữ lần này mang đến nhiều tò mò và thích thú cho khán giả.
Yada tiết lộ, ban đầu Krist khá ngại khi quay những cảnh tình cảm, nhưng cô đã khích lệ anh: “Tình yêu là tình yêu, không phân biệt giới tính. Cứ thoải mái mà diễn thôi!”. Chính sự ăn ý và cởi mở đó đã giúp cặp đôi tạo nên những phân cảnh ngọt ngào, tự nhiên và đầy cảm xúc. Yada dành nhiều lời khen cho bạn diễn: “Anh ấy rất tận tâm và tinh tế, làm việc cùng anh giống như với một người bạn vậy – mọi thứ đều diễn ra rất tự nhiên”.
Bộ phim còn có sự góp mặt của bộ ba danh hài Mum–Teng–Nong, đánh dấu màn tái hợp sau 15 năm. Đặc biệt, Choosak Iamsook (Nong Cha Cha Cha) lần đầu đảm nhận vai trò đạo diễn độc lập, mang đến phong cách hài duyên dáng đặc trưng trong các tình huống “dở khóc dở cười” giữa thế giới người và ma.
Doanh thu vượt kỳ vọng, khẳng định sức hút
Tình người duyên ma 2025 mang đến cho khán giả trải nghiệm “lạnh gáy” và hài hước.
Ngay khi khởi chiếu tại Thái Lan, Tình người duyên ma 2025 nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé. Phim dẫn đầu doanh thu hai tuần liên tiếp, thu về 12,8 triệu Baht trong tuần thứ hai – tăng 20% so với tuần đầu (10,9 triệu baht). Sau ba tuần công chiếu, tổng doanh thu vượt mốc 50 triệu Baht (tương đương hơn 40 tỷ đồng), chính thức sinh lời và chứng minh rằng huyền thoại nàng Nak vẫn giữ sức hút mạnh mẽ với khán giả hiện đại.
Trên IMDb, tác phẩm đạt 6,4/10 điểm – mức đánh giá khá cao đối với một phim kinh dị – hài. Nhiều người xem bày tỏ sự thích thú với màn tái xuất của bộ ba “thánh hài” Mum – Teng – Nong sau nhiều năm vắng bóng, trong khi báo Daily News (Thái Lan) khen ngợi “diễn xuất duyên dáng của dàn diễn viên mang lại sức sống mới cho câu chuyện quen thuộc”.
Không chỉ là một bộ phim giải trí, Tình người duyên ma 2025 còn gợi nhắc khán giả về giá trị bất biến của tình yêu, lòng chung thủy và niềm tin vượt thời gian – những chủ đề đã khiến giai thoại nàng Nak trở thành biểu tượng trong văn hóa Thái.
Với dàn diễn viên tài năng, kịch bản độc đáo và sự kết hợp giữa yếu tố kinh dị, hài hước và cảm động, Tình người duyên ma 2025 được giới chuyên môn đánh giá là một trong những dự án điện ảnh đáng chú ý nhất khu vực Đông Nam Á dịp cuối năm.
Bộ phim dự kiến ra mắt khán giả Việt Nam vào ngày 7/11, hứa hẹn mang đến một hành trình vừa rùng rợn vừa ấm áp, nơi tình yêu vẫn tồn tại dù cách nhau hai thế kỷ.
Kha Ninh
Nguồn TG&VN : https://baoquocte.vn/tinh-nguoi-duyen-ma-2025-khi-huyen-thoai-nang-nak-tro-lai-trong-dien-mao-moi-332614.html