Được khởi xướng từ năm 2023, “Bữa cơm yêu thương” không chỉ mang đến những bữa ăn miễn phí mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, trở thành nơi gắn kết những tấm lòng thiện nguyện. Mỗi suất cơm không đơn thuần là bữa ăn, mà còn chứa đựng sự sẻ chia, động viên dành cho những bệnh nhân đang từng ngày chiến đấu với bệnh tật.
Hơn cả một chương trình từ thiện, “Bữa cơm yêu thương” đã trở thành điểm tựa tinh thần, một nhịp cầu kết nối yêu thương giữa cộng đồng và những mảnh đời kém may mắn. Suốt hai năm qua, chương trình đã trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi thứ Bảy hằng tuần (tại ngõ 9A Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội), mang theo hơi ấm tình người, tiếp thêm sức mạnh cho những bệnh nhân đang trên hành trình giành lại sự sống tại đang chữa trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.
Những mảnh đời được ấm lòng
Suốt những tháng ngày nằm viện, cô Kiều Thị Thu Phương (55 tuổi, Thạch Thất, Hà Nội) phải gồng mình chịu đựng những cơn đau, những đợt truyền máu kéo dài, những lần chườm thuốc dai dẳng. Nhưng khi đến với chương trình “Bữa cơm yêu thương”, tất cả mệt mỏi ấy dường như tan biến.
Không còn những lo âu thường trực hay nỗi đau âm ỉ, cô Phương dường như được thả lỏng, hòa vào bầu không khí rộn ràng, ấm áp của buổi giao lưu: “Ở đây, tôi có thể quên đi bệnh tật, quên đi những ngày tháng mệt mỏi. Dù đang điều trị, nhưng tôi vẫn muốn đến, không chỉ vì bữa ăn ấm lòng, mà còn vì những khoảnh khắc thật sự đáng trân trọng”.
Cô Phương mắc bệnh tan máu bẩm sinh từ năm 2013. Một năm sau, người chồng rời bỏ gia đình. Từ đó, cô Phương và con gái nhỏ nương tựa vào nhau mà sống. Khi con mới lên 4 tuổi, hai mẹ con dắt díu nhau rời quê lên Hà Nội, đối mặt với chuỗi ngày dài vất vả.
Mỗi tháng, cô phải nhập viện hai lần để truyền máu, mỗi lần kéo dài gần nửa tháng. Chi phí cho mỗi đợt điều trị khoảng 4-6 triệu đồng, chưa kể tiền ăn uống, sinh hoạt. Dù bảo hiểm chi trả viện phí, nhưng những bữa cơm trong bệnh viện vẫn là gánh nặng lớn với người phụ nữ không còn khả năng lao động. “Nhờ chương trình “Bữa cơm yêu thương”, những bệnh nhân như chúng tôi bớt đi một nỗi lo trong chuỗi ngày điều trị đầy chật vật. Mỗi suất cơm nhận được đã giúp chúng tôi tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể, từ đó có thể an tâm tập trung vào điều trị hơn”, cô tâm sự.
Hiện tại, cô Phương và con gái đang trú tại một căn nhà nhỏ nằm ở ngoại thành Hà Nội - nơi cô đùa rằng “gọi là Hà Nội nhưng vẫn xa lắm”. Ngôi nhà ấy là chốn đi về duy nhất của hai mẹ con sau những ngày dài vất vả ở bệnh viện. Khi cô đi viện, con gái nhỏ ở nhà một mình, chỉ có bà ngoại - người đã ngoài 70 tuổi - thỉnh thoảng sang trông nom. “Con bé đi học cả ngày, trưa bà ngoại lại sang cắm cơm. Có hôm bà mệt quá, không thể nấu nổi, cháu lại pha tạm gói mì để ăn. Lúc ấy, tôi vẫn đang nằm điều trị với những cơn đau dai dẳng không thấy hồi kết, không thể chăm lo chu toàn cho con”, cô Phương nghẹn ngào.
Cuộc sống khó khăn là thế, nhưng cô Phương chưa bao giờ cảm thấy đơn độc. Với cô, những suất cơm từ chương trình “Bữa cơm yêu thương” không chỉ là một bữa ăn, mà còn là nguồn động viên lớn lao. “Mỗi lần nhận cơm, tôi cảm thấy được sẻ chia, được tiếp thêm sức mạnh để chống chọi bệnh tật. Những sự giúp đỡ ấy quý giá lắm, vì nó giúp tôi vững lòng hơn trên hành trình này”, cô xúc động nói.
Chị Hoài và con gái xúc động khi nhận được suất cơm ấm áp tình người từ chương trình "Bữa cơm yêu thương".
Cùng chung cảnh ngộ với cô Phương, chị Nguyễn Thị Hoài (40 tuổi, Thanh Hóa) cũng không giấu được xúc động khi nhận suất cơm từ chương trình “Bữa cơm yêu thương”. Chị mắc căn bệnh tan máu bẩm sinh, khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, chân tay sưng đau, phải thường xuyên truyền máu và thải sắt. Đôi lúc, những cơn đau hành hạ khiến chị không thể tự sinh hoạt bình thường, phải nhờ đến sự giúp đỡ của người thân.
Gia đình chị Hoài từng có những tháng ngày đủ đầy, nhưng căn bệnh quái ác đã lấy đi của chị sức khỏe và cả công việc mà chị yêu quý. Từng là giáo viên mầm non, chị gắn bó với tiếng cười con trẻ suốt nhiều năm. Nhưng rồi, bệnh tình ngày một trở nặng, số ngày nghỉ việc quá nhiều khiến chị không thể trụ lại với nghề. Tháng 8 năm ngoái, chị buộc phải nghỉ hẳn, chấp nhận rời xa lớp học, xa những ước mơ còn dang dở.
Không còn thu nhập, chị và các con sống nhờ vào sự hỗ trợ của người thân. Chồng chị làm công nhân, thu nhập bấp bênh, chỉ đủ lo cho hai bố con ở quê. Vì vậy, những khoản chi phí chữa bệnh mỗi tháng, từ tiền thuốc men, ăn uống đến tiền đi lại, đều trở thành gánh nặng đè trĩu lên vai người phụ nữ đã quá nhiều đau đớn. Chị tâm sự: “Khi biết đến chương trình "Bữa cơm yêu thương", tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Những bữa cơm ấm áp giúp tôi và các bệnh nhân khác vơi bớt gánh lo, có thêm sức lực để điều trị bệnh”.
Chị kể, cuộc sống của chị vốn khó khăn, sự nghèo khó đã khiến những đứa con của chị lớn lên nhanh hơn so với tuổi. Vì thu nhập khó khăn nên hai vợ chồng chị phải chia nhau để nuôi con, con trai lớn cùng bố ở quê, trong khi hai đứa bé ở cùng chị Hoài. Hiểu được bệnh tình của mẹ và hoàn cảnh khó khăn của gia đình, hai bé nhỏ ở với chị đã sớm biết tự lập. Bé lớn mỗi ngày đều cùng mẹ đi lấy cơm, còn bé út, dù mới 8 tuổi, cũng lóng ngóng tập làm việc nhà, cố gắng san sẻ gánh nặng cùng mẹ. Những ngày chị nhập viện, hai con ở nhà tự chăm nhau, thi thoảng có ông bà và bác hỗ trợ. Nhưng chẳng có bàn tay nào đủ ấm bằng mẹ, chẳng có sự yêu thương nào thay thế được những bữa cơm chị tự tay nấu.
Cầm hộp cơm nóng hổi trên tay, chị Hoài rưng rưng: “Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Đây không những là một suất ăn, mà còn là sự sẻ chia, là tấm lòng của những con người xa lạ nhưng ấm áp tình thương. Được nhận những bữa cơm này, chúng tôi thấy mình không đơn độc, thấy có thêm động lực để chiến đấu với bệnh tật, để tiếp tục sống vì những người thân yêu”.
Bệnh nhân và người nhà được trao tận tay những suất cơm miễn phí tại “Bữa cơm yêu thương”.
Lan tỏa lòng nhân ái
Thấu hiểu những khó khăn mà các bệnh nhân phải đối mặt, bác sĩ Trương Cao Luận, Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N, đồng sáng lập Dự án thiện nguyện “Bữa cơm yêu thương” chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ mong muốn mang đến những bữa ăn ấm nóng, mà còn hy vọng lan tỏa tinh thần đoàn kết, sự yêu thương và sẻ chia. "Bữa cơm yêu thương" không đơn thuần là một chương trình thiện nguyện, mà là một mái nhà thứ hai, nơi những hoàn cảnh khó khăn có thể tìm thấy sự động viên, an ủi và niềm tin vào ngày mai”.
Cứ vào dịp cuối tuần, cô Lâm Thị Tho (52 tuổi, Ninh Bình), một trong những tình nguyện viên đồng hành với chương trình lâu nhất, luôn có mặt tại “Bữa cơm yêu thương” từ 4 giờ sáng, để chuẩn bị đồ ăn. Cô chia sẻ: “Tôi đến đây với tâm thế hỗ trợ cho mọi người và giúp đỡ người bệnh. Chiều thứ 6, các nguyên liệu được nhóm cộng tác viên đi chợ và chuẩn bị tươm tất; thêm vào đó là những đóng góp của các mạnh thường quân, ai có của góp của, ai có sức góp sức. Đặc biệt, ở đây không bao giờ để thiếu thức ăn cho bệnh nhân, tất cả đều được chuẩn bị một cách chu đáo nhất!”.
Tình yêu thương được gửi gắm qua những món quà nhỏ tại “Bữa cơm yêu thương”.
Trên suốt chặng đường của mình, “Bữa cơm yêu thương” đã nhận được sự chung tay của các nhà hảo tâm, những tổ chức thiện nguyện, các nghệ sĩ và những người có tầm ảnh hưởng. Nghệ sĩ Ưu tú Phan Thu Lan, một trong những người đã từng đồng hành cùng chương trình, chia sẻ: “Khi đến với "Bữa cơm yêu thương", tôi thực sự cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ những con người nơi đây. Những suất ăn không chỉ được chuẩn bị tươm tất mà còn chứa đựng biết bao tâm huyết và yêu thương. Chứng kiến cảnh những bệnh nhân nhận cơm với ánh mắt rưng rưng, tôi hiểu rằng, đây không chỉ là bữa ăn giúp họ no bụng, mà còn là một sự động viên lớn lao, tiếp thêm niềm tin để họ vững bước hướng về một tương lai tươi sáng hơn. Cảm ơn chương trình vì đã lan tỏa những giá trị tích cực đến với cộng đồng”.
Khi lòng nhân ái vẫn được nối dài, khi những tấm lòng thiện nguyện vẫn âm thầm sẻ chia, thì dù hành trình phía trước còn lắm chông gai, các bệnh nhân vẫn không lẻ loi. “Bữa cơm yêu thương” không chỉ mang đến những bữa ăn ấm nóng, mà còn trở thành ngọn lửa sưởi ấm tinh thần, thắp lên hy vọng cho những người đang chống chọi với bệnh tật. Mỗi suất cơm không chỉ là sự giúp đỡ vật chất, mà còn là một cái ôm ấm áp từ cộng đồng, là nguồn động viên để họ thêm vững tin vào ngày mai.
Gần 2 năm hoạt động, “Bữa cơm yêu thương” trở thành một địa chỉ quen thuộc của nhiều người có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội. Mỗi suất cơm được trao đi không chỉ là “lá lành đùm lá rách”, mà như một lời cổ vũ, một niềm hy vọng dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm động lực tin vào ngày mai tươi sáng. Hàng nghìn suất cơm được trao đi, biết bao trái tim đã được sưởi ấm và nụ cười của người bệnh, người nhà bệnh nhân chính là tôn chỉ, mục đích mà “Bữa cơm yêu thương” luôn hướng đến.
Bài, ảnh: MAI ANH